1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    À, cô bé đồng môn gì đó ơi, anh lưu số em rồi nhé
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn "ca" của ông em nữa. Muốn xem "quang cảnh" thì...đến 27 Nguyễn Trung Trực, toà nhà Colonade em nhé.
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hic, còn "ca" của ông em nữa. Muốn xem "quang cảnh" thì...đến 27 Nguyễn Trung Trực, toà nhà Colonade em nhé.
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ngày,
    Hôm qua có 1 cuộc điện thoại mà mình ước gì mình ko nhấc máy. Nhấc lên rồi lại cảm thấy khó nghĩ hơn. Giữa 1 thứ đã chỉ là di vãng và 1 thứ là chấp chới trong tương lai sao mà thấy mong manh thế. Giá như không dính vào chuyện này thì có phải hơn ko? Đã quyết rồi sao mà vẫn cảm thấy khó nói không tả. Suy nghĩ nhiều để rồi lại cảm thấy khó quyết. Nhưng kéo dài thế này mình cũng đâu có binh yên.
    Sáng nay lại phải mò ra lab, đi làm sớm quá.
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ngày,
    Hôm qua có 1 cuộc điện thoại mà mình ước gì mình ko nhấc máy. Nhấc lên rồi lại cảm thấy khó nghĩ hơn. Giữa 1 thứ đã chỉ là di vãng và 1 thứ là chấp chới trong tương lai sao mà thấy mong manh thế. Giá như không dính vào chuyện này thì có phải hơn ko? Đã quyết rồi sao mà vẫn cảm thấy khó nói không tả. Suy nghĩ nhiều để rồi lại cảm thấy khó quyết. Nhưng kéo dài thế này mình cũng đâu có binh yên.
    Sáng nay lại phải mò ra lab, đi làm sớm quá.
  6. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu thơ lâu rồi, có dịp này để gửi vậy mà... Cái mạng mobi này cũng biết trọn ngày đấy nhỉ, giở quẻ đúng sinh nhật ông già. Bực gì đâu.
  7. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu thơ lâu rồi, có dịp này để gửi vậy mà... Cái mạng mobi này cũng biết trọn ngày đấy nhỉ, giở quẻ đúng sinh nhật ông già. Bực gì đâu.
  8. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ôi giá như mà, tui cũng vậy, hehe, sao bây giờ mình yếu thế không biết. Sáng ngồi với thằng bạn. Đuợc 1 lúc, kể ra đến một đống bệnh trong người. Sao lại thế nhể... hehe, thanh niên trai tráng... thế mà lại lắm bệnh tật.
    Chưa hết, lại buổi trưa, bà cụ đi đâu về, khoe là vừa đi xem tử vi về.... ặc. Thấy bảo rằng mình cũng bt, có tiền tiêu hết,,,, còn thằng em thì lại giàu ... cũng chẳng sao, thì càng mừng cho nó.
    Hic, nghĩ đến mình không biết vợ con sau này ra sao nữa, một tháng khong biết đi chơi được mấy bận đây....
  9. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ôi giá như mà, tui cũng vậy, hehe, sao bây giờ mình yếu thế không biết. Sáng ngồi với thằng bạn. Đuợc 1 lúc, kể ra đến một đống bệnh trong người. Sao lại thế nhể... hehe, thanh niên trai tráng... thế mà lại lắm bệnh tật.
    Chưa hết, lại buổi trưa, bà cụ đi đâu về, khoe là vừa đi xem tử vi về.... ặc. Thấy bảo rằng mình cũng bt, có tiền tiêu hết,,,, còn thằng em thì lại giàu ... cũng chẳng sao, thì càng mừng cho nó.
    Hic, nghĩ đến mình không biết vợ con sau này ra sao nữa, một tháng khong biết đi chơi được mấy bận đây....
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Chị vừa nhận đc tin về em, chị dường như ko thể tin nổi.Mọi người đang ngồi dưới 304, nhưng chị chỉ muốn ngồi 1 mình thôi...
    Chị muốn khóc lắm, nhưng nước mắt dường như ko thể chảy ra nổi. Chị vừa mới gặp em thôi, tại sao lại thế được cơ chứ....
    Em có nhớ hôm em đòi chị cho nick ở trên ttvnol để em nhắn tin ko, chị nhất định ko cho va nói đến lúc chị muốn chị sẽ nhắn tin cho em mà. Chị đã nghĩ ko bao giờ dùng nick này để viết nhật kí nữa rồi. Chỉ định vào để nhắn tin cho em thôi, nhưng em còn đọc được nữa đâu? Sao chị vẫn ko thể tin nổi, mới 4 tiếng trước em vẫn còn hiện hữu trên thế giới này, mà bây giỡ em đã xa quá rồi.Mọi người khóc nhiều lắm em biết ko ? Chị Yến khóc nhiều lắm em biết ko ? Sẽ ko bao giờ còn thấy em nữa thật rồi.Sao cái sống và cái chết lại gần nhau đến vậy chứ.....
    Em ơi! Mới đây thôi mà, vừa trung thu thôi mà, em còn ngồi ăn bánh nướng và luyên thuyên đủ thứ...Mới đây thôi mà, em còn chạy thi với chị duới chân op...Mới đây thôi mà, em còn ngồi kể về lần em hôn đầu tiên...Chị ko thể tin đc, ko tin đc....
    Chị dường như vẫn còn thấy khuôn mặt lo lắng của em hôm bạn em ốm, chị duờng như vẫn còn thấy điệu bộ của em hôm diễn kịch...Và vẫn nghe đâu đây giọng hát của em, lần đầu nghe em hát...When the children cry..... Em hát hay lắm em biết ko ? ??? Ôi, sao gần gũi mà xa xôi đến thế cơ chứ......Chị ko tin đâu, chị vẫn ko tin đc...
    Mọi người hình như đã về phòng hết rồi.Chị Yến đang khóc em ạ...Mọi người thương em lắm em biết ko...Bố em vừa mất thôi mà...Rồi mẹ em sẽ chịu đựng sao đay chứ? Lúc biết tin bố em mất mà em vẫn tham gia đóng kịch, vẫn hát, vẫn cười...Thậm chí cả 49 ngày bố em, em cũng cười đùa đc, thật sự chị đã trách em lắm...Nhưng rồi chị hiêuw đc rằng, em phải cứng rắn vậy thôi, vì chỉ cần buồn 1 chút thì em sẽ suy sụp, sẽ ko gượng dậy nổi...Mà em còn phải làm chỗ dựa cho mẹ em nữa mà...Bây giờ thì sao đây ???
    Em đã nói ngành của em phải tìm hiểu thêm về tin thì mới có tương lai đc.Em đã nói em yêu ai thì yêu nhưng người em lấy phải là người mẹ em thích. Em yêu mẹ em lắm mà, phải ko ? Vậy thì tao sao em lại ra đi như thế chứ......Chị ko tin nổi......
    Mọi người đang lo phải báo cho nhà em thế nào đấy...Chị nghe xôn xao vậy. Chị chẳng muốn tham gia bàn tán gì với mọi người cả.Và cũng thấy ko tin, ko chấp nhận nổi chuyện vừa xảy ra........Mọi người sao cứ bàn tán và bình luận thế nhỉ...Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả...Em cũng vậy...Việc em làm vì em muốn tốt cho bạn em....Tại sao mọi người lại có thể nói nếu em ko quen với bạn đó thì ko có chuyện gì chứ....
    Tùng , Đức va cả anh Vinh nữa, mọi người đă đi nhận mặt em rồi...Chị biết ko còn cơ hội gì để hy vọng người đó ko phải là em nữa....Em ơi..Thật sự đúng là em rồi....
    Tại sao 1 người tốt như em lại có kq như vậy nhỉ. Cuộc đời thật bất công quá...26 này mới là giỗ đầu của bố em....Chị ko tin đc, thật sự ko thể tin nổi....Ko bao giờ gặp lại em nữa sao ???
    Hôm nay lạnh lắm em ơi...Em chắc cũng lạnh lắm. Chẳng biết em giờ này ở đâu? Nhưng chị vẫn ko tin nổi......

Chia sẻ trang này