1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    .............................................
    (thế này có phải là xì pem không)
    định viết nhưng mải chat.... nên thôi....
    hôm nay... mình mất vô duyên một ngày............
  2. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bee tồ, chị thi đến đúng ngày cuối cùng của tháng 6, nhưng đầu tháng 7 chị đi mấy ngày luôn. Nên nếu mẹ em sang vào đầu tháng thì em gửi cho chị cái add hoặc tel nhà em để chị sang gửi mẹ em trước nhé. Gửi vào mail cho chị, vì cái YM củ chuối của chị nó bị ... chuối củ rồi, ko vào chek được.
    Mà cô bảo tôi cái gì 7000 cơ ? Tôi ngây thơ chả hiểu gì sất
    Thôi chả nhật ký nhật cọt gì đâu. Mệt lồi mắt. Hy vọng sắt đá rằng ngủ dậy mắt nó sẽ thụt vào hiz
    Ah lúc login thấy có nick Rockyl. Mình vẫn còn nhớ nick này, từ lâu lắm rồi ko vào box XD post bài nữa. Hello Rockyl bạn có khoẻ ko ? Chúc ngủ ngon nhé
  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bee tồ, chị thi đến đúng ngày cuối cùng của tháng 6, nhưng đầu tháng 7 chị đi mấy ngày luôn. Nên nếu mẹ em sang vào đầu tháng thì em gửi cho chị cái add hoặc tel nhà em để chị sang gửi mẹ em trước nhé. Gửi vào mail cho chị, vì cái YM củ chuối của chị nó bị ... chuối củ rồi, ko vào chek được.
    Mà cô bảo tôi cái gì 7000 cơ ? Tôi ngây thơ chả hiểu gì sất
    Thôi chả nhật ký nhật cọt gì đâu. Mệt lồi mắt. Hy vọng sắt đá rằng ngủ dậy mắt nó sẽ thụt vào hiz
    Ah lúc login thấy có nick Rockyl. Mình vẫn còn nhớ nick này, từ lâu lắm rồi ko vào box XD post bài nữa. Hello Rockyl bạn có khoẻ ko ? Chúc ngủ ngon nhé
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy sức mạnh của cái tờ xanh xanh đấy nó lớn thật đấy. Tớ chẳng mong tìm được bạn thân theo kiểu thế này. Thà cứ nói ngay từ đầu là lợi dụng nhau thì có phải hơn ko? Tớ cũng chẳng biết được. Cậu bảo cậu ko biết làm gì để satisfy tớ, tớ có cần gì đâu, nhưng tớ luôn ở bên khi cậu cần, còn khi cậu ko cần nữa thì cậu đá đít tớ, mà lúc tớ cần thỉ tớ gào khản cả cổ, cậu có mặt ko???
    Tớ giận cái cách cậu đối xử lắm, nghĩ mà xem, cậu cũng là đứa ko bao h thừa nhận là mình sai, chỉ có khác là cái cách ăn nói của cậu khác với của tớ, cậu tinh vi lắm, hãy nhớ rằng những gì cậu đạt được ngày hôm nay là do may mắn thôi. Cậu ko đi bằng đôi chân của chính mình như tớ. Tớ chỉ thấy rằng, sống như cậu ko đàng hoàng, thế thôi nhé. Tớ chán cậu lắm rồi. Tớ mệt rồi.
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy sức mạnh của cái tờ xanh xanh đấy nó lớn thật đấy. Tớ chẳng mong tìm được bạn thân theo kiểu thế này. Thà cứ nói ngay từ đầu là lợi dụng nhau thì có phải hơn ko? Tớ cũng chẳng biết được. Cậu bảo cậu ko biết làm gì để satisfy tớ, tớ có cần gì đâu, nhưng tớ luôn ở bên khi cậu cần, còn khi cậu ko cần nữa thì cậu đá đít tớ, mà lúc tớ cần thỉ tớ gào khản cả cổ, cậu có mặt ko???
    Tớ giận cái cách cậu đối xử lắm, nghĩ mà xem, cậu cũng là đứa ko bao h thừa nhận là mình sai, chỉ có khác là cái cách ăn nói của cậu khác với của tớ, cậu tinh vi lắm, hãy nhớ rằng những gì cậu đạt được ngày hôm nay là do may mắn thôi. Cậu ko đi bằng đôi chân của chính mình như tớ. Tớ chỉ thấy rằng, sống như cậu ko đàng hoàng, thế thôi nhé. Tớ chán cậu lắm rồi. Tớ mệt rồi.
  6. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong.
    " Hờ, thế làm gì bi h nếu ko ôn thi?? "
    Điên thế đấy, quay ra nhìn nhau ngớ ngẩn và hỏi nhau ngu ngốc.
    Kế hoạch gần là hôm nay ngủ ở nhà.
    Mai đi ăn kem.
    Ngày kia offline show.
    Ngày kìa lượn.
    Tuần sau.... đã xếp xong lịch.
    Hề, cứ phải nhanh gọn thế chứ.....
    Không để thời gian trống, đừng để nghĩ linh tinh.
    Ừ,,nhưng còn chuyện này thì sao?? Có lẽ mình đã lờ mờ hiểu sẽ phải làm gì? Tự dưng thấy buồn. Sao ko thể cứ thế mãi nhỉ?
    Hẫng.
  7. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thế là thi xong.
    " Hờ, thế làm gì bi h nếu ko ôn thi?? "
    Điên thế đấy, quay ra nhìn nhau ngớ ngẩn và hỏi nhau ngu ngốc.
    Kế hoạch gần là hôm nay ngủ ở nhà.
    Mai đi ăn kem.
    Ngày kia offline show.
    Ngày kìa lượn.
    Tuần sau.... đã xếp xong lịch.
    Hề, cứ phải nhanh gọn thế chứ.....
    Không để thời gian trống, đừng để nghĩ linh tinh.
    Ừ,,nhưng còn chuyện này thì sao?? Có lẽ mình đã lờ mờ hiểu sẽ phải làm gì? Tự dưng thấy buồn. Sao ko thể cứ thế mãi nhỉ?
    Hẫng.
  8. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thi xong rồi, đứt cả hơi. Giờ vẫn bận rộn và mệt mỏi chẳng kém lúc thi nhưng lại có cái hay của nó. Nhìn lại thấy mình gầy đi hơi nhiều
  9. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thi xong rồi, đứt cả hơi. Giờ vẫn bận rộn và mệt mỏi chẳng kém lúc thi nhưng lại có cái hay của nó. Nhìn lại thấy mình gầy đi hơi nhiều
  10. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mô phật, amen, chúa ơi, xin người hãy cứu rỗi cho linh hồn con, phải chăng con không thể cứu nổi chính mình. Làm sao đây khi một cô bé người Nga xinh đẹp đang ngồi kia làm bài test, amen, thôi thì âm thầm bỏ việc vài phút vậy. Hê hê, sếp đang ngồi phòng trong làm sao biết được :D, mà sếp lại ...không đọc được tiếng Việt nữa chứ. Ặc ặc

Chia sẻ trang này