1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy muộn, đi làm trễ, độ này cứ đêm Cn nào cũng mất ngủ. Khổ ghê cơ. còn đúng 3 tuần nữa là mình gặp mẹ rồi, hồi hộp có, trông chờ có, kể cả ko trông chờ cũng có.
    Chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Chán thật
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy muộn, đi làm trễ, độ này cứ đêm Cn nào cũng mất ngủ. Khổ ghê cơ. còn đúng 3 tuần nữa là mình gặp mẹ rồi, hồi hộp có, trông chờ có, kể cả ko trông chờ cũng có.
    Chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Chán thật
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, thời tiết nóng.
    Buồn ngủ. Mọi chuyện làm gi` cũng hỏng, mỗi cái passport là như ý. Lắm chuyện thế.
  4. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bài nghiên cứu về khỉ và các đặc tính bầy đàn.
    ----------------------------------
    To Bee tồ: này, công nhận là nói chuyện với mama em thoải mái thật đấy , mà mama em cũng phải đi trông thi ah ?
    [nick]
    Được bee8408 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 07/07/2005
    Được bee8408 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 07/07/2005
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bee hư ơi, hôm qua lúc chị gọi em đang ngủ. Em đã bảo mẹ em thoải mái mà, lại còn vui tính và dễ chịu nữa, tại suốt ngày gần gũi với SV nên hiều tâm lí trẻ lắm. Bố mẹ với em như 3 người bạn thân ở trong nhà ý.
    Ah nhắc đến chuyện đi thi, mấy hôm đọc đề thi mới thấy đứa nào ko làm được là đứa ngu. Em 2 năm ko học tí nào vẫn còn nhớ mà làm hết Toán và Hoá. Riêng Lí thì cho em rút lui. Đọc báo thấy nhớ cảnh ngày xưa mình đi thi quá. Mấy hôm đấy được chiều dã man, có cãi nhau với bố mẹ bố mẹ cũng phải nhường.
    Đang đi làm, độ này tớ là tỉ phú thời gian nên suốt ngày xem nào là thuỷ thủ mặt trăng, nào là hiệp sĩ lợn, bao công. ah còn cả TÔN NGỘ KHÔNG nữa. =)). Chết cười vì mình.
    Thôi tớ đi nghỉ trưa đây, chiều tớ còn đi tiêm phòng......
  6. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, sao vậy nhỉ . Nhà đẹp và những con người chỉ biết đến công việc, thật cứng nhắc quá . Làm sao đây ???
  7. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Về đến HN rùi, nóng wá, lại muốn đi tiếp
    Đi Sapa chắc sẽ thích lắm
    Vừa nghe Megadeth vừa đọc Bầu trời lúc 5h chiều, đọc thấy thảm quá!
  8. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đường đầy ổ gà như thử thách sức bền , bụi tung trời như đi trong ... mưa phùn mùa xuân , số nhà bên chẵn và bên lẻ chênh nhau tới ... 200 số như đo đức tính nhẫn nại , các chú thanh niên nhông nhốc đứng chờ việc huýt sáo ríu rít như ... sơn ca , đèn đường có đoạn tắt đoạn bật vui mắt như ... đèn nhấp nháy , bee tồ ạ, xét cho cùng, đến được nhà em và ngắm nhìn con cún mực đen xì, chị thấy nó rất ... to, rất ... săn thịt, độ ... 6 người 1 mâm chắc vẫn đủ bee nhỉ
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    3 đêm liền, tỉnh dậy lúc nửa đêm. ngày hôm qua thì suýt nữa passed out ở chỗ làm.
    Chẳng hiểu có gi` làm mình lo lắng đến mức thế ko biết.
    Phu`, còn có 3 ngày nữa, hồi hộp, lo lắng.
    Mệt mỏi nữa....
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 4 mất ngủ, Ngày ko mưa ko nắng, nóng như thiêu như đốt, tự hỏi có phải vì thời tiết mà kô ngủ được hay ko??
    Mà lạ thật cứ đợt nào mất ngủ là y như rằng chat chit với ông bác mình nhiều.
    Bảo ông bác mình vào box mà cứ ngoan cố. Người cố nhân đấy lắm bệnh nhiều chứng.
    Mà có cái gì cũng giữ trong lòng ko tốt đâu. Già cả rồi cần có người chăm sóc, lúc nào cũng 1 mình thì ko hay!!!
    Mình là đứa hay ôm dĩ vãng, đâu rồi những hf, những lake, những 6 feet. Các nhân vật lãng mạn rời box đi đâu hết.
    Vân ơi, độ này chị làm gi` ít online thế, tu rồi ah. Mẹ em sắp sang rồi đấy. Nhanh thế cơ chứ.

Chia sẻ trang này