1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em đi chơi đây áh.
    Mẹ em đến rồi. Độ này hình như chỉ có 1 mình tớ độc thoại trong topic nhật kí. Beengoan với ba` Vân thích gì nào báo nhanh trước 3 tuần để em gửi về. Đừng đắt quá là được. Em đang hết xiền.
    Hồi hộp chờ mẹ tới.
  2. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko login nick này. Ngạc nhiên vì vẫn có PM. Lần mò vào inbox, vô tình nhìn thấy 1 PM cũ.
    Nhanh thật. Và cũng xa thật.
    Tự dưng muốn đọc lại cái profile ấy. Biết là vẫn chỉ như thế thôi.
    Thông tin cũ. Login cũ. Title cũ. Và cả avar, cũng cũ
    Còn thấy khó chịu như trước ko??
    Lâu quá rồi.
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay tâm trạng quá. Một tuần trước chuyện gì cũng vui, chuyện gì cũng suôn sẻ. Đến bây giờ thì chuyện gì cũng vô định.
    Đi hay ở?
    Tin hay không?
    Lại phiêu lưu rồi đây.
    Lần này thấy mình liều lĩnh, mạo hiểm và phải đánh đổi nhiều quá. Hình như có cả sự ngu ngốc nữa.
    Trời thì cứ buồn sầm sập, nhìn nước nặng trĩu ngang tầm mây mà lại ngần ngừ. Ngồi lại công ty một mình, nghe nhạc và thấy cô đơn.
    Lúc chiều thèm nghe mọi người nói chuyện, cười đùa quá. Cầm điện thoại gọi cho một loạt. Ku Hà đang tíu tít với người yêu, diepleaf nằm ngủ ngon lành, anh Sáu thì bận rộn, đến em beengoan máy bận thế là cụt hứng. May mà cụt hứng chứ không nổi cơn gọi cho bee2a thì chết tiền. Nghĩ thương mấy đồng lương còi quá. Chẳng đứa nào được ở với mình lâu lâu...
    Thôi, về thôi!
    Giá kể lúc này em có một người bạn trai
    Một người bạn trai thôi, không tình yêu, không gì cả
    Đến dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn, đầy nỗi nhớ, nỗi buồn
    Lại sắp thu rồi....
  4. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cơm no rượu say !!!
    Muốn cho sức khỏe bình thường
    Ăn xong ta phải lên giường nằm ngay
    Muốn cho công tác hăng say
    Ăn xong ta phải lên ngay giường nằm.
    Được bee8408 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 22/07/2005
    [nick]
    Được bee8408 sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 22/07/2005
  5. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hello, tớ về rùi, giờ thì gọi lúc nào máy tớ cũng chào đón . Chị Vân già, ko phải máy em bận đâu, máy ngoài vùng phủ sóng, (trong vùng phủ chăn đấy ). Sao mọi người lại có vẻ mệt mỏi thế. Tớ thì vui lắm. Những ngày vừa qua tớ được đi nhiều, biết nhiều, cười nhiều, ở nơi mà nói thì không ai hiểu, và sóng điện thoại thì ko bắt được, vì thế cũng chẳng còn quan tâm xem sao chả có ai thèm liên lạc với mình. Như vậy lại rất thoải mái. Nhưng giờ về đến HN lại thấy nóng nực kinh khủng. Khiếp! Toàn người! Và người! Lại nhớ anh Tuấn cờ đẹp trai nhiệt tình với câu nói bất hủ "thuốc này bổ thận cứng dương" nữa chớ
    Bee yêu quí, kiếm cho chị một cái móc đi, be bé thôi nhá, nhưng chị sẽ nhịn lòng chờ đến Tết năm sau em trịnh trọng trao cho chị cũng được, chị chả sốt ruột đâu, yên tâm. Chị mới lừa mượn được một cái móc Nemo rất đẹp vô thời hạn rồi, em đừng lo cho chị mà hao tổn sức khỏe. Để dành sức mà đi bộ nhé
    Chị Vân ơi, hôm nào đi cafe ko, để em kiếm tài trợ
    [nick]
  6. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mẹ về hả Bee ? Mua hộ anh cái máy ảnh nhờ mẹ mang về được không? Nghiêm túc đấy. ( Nếu mẹ mua nhiều máy ảnh rồi thì thôi ko sao cả )
    Thằng bạn anh đang ở nhà, khi nào nó sang nó cầm sang cho anh.
    Nếu đc thì nhắn anh sơm sớm nhé. YM cũng được.
  7. ZippoSolo

    ZippoSolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đi bee8408.
  8. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo, em ko có ảnh. Hết!
    Đang chảy máu cam. Ngửa mặt lên ngắm giăng. Cũng hơi mỏi cổ. Nhưng còn biết làm cách nào hơn. Mất ngủ rồi
    Được bee8408 sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 29/07/2005
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí nhé.
    Nhật kí cho những chuyến bay.​
    Cứ mỗi lần máy bay cất cánh và hạ cánh, với em đó là sự trở về và sự ra đi. Nhiều khi chẳng thể phân biệt được đâu rõ ràng, bởi càng gắn bó với 1 nơi nào đó, thì sự rời bỏ hay trở về đều mang dấu ấn ấy. Cái cảm giác náo nức, nồng nhiệt vẫn cháy bỏng trong từng hơi thở và lúc đó hình ảnh của anh lại hiện ra cũng vẫn cháy bỏng và đấy yêu thương như thủa nào. Có lẽ bởi những chuyến bay lớn của em đều liên quan đến anh, và mỗi lần đó, em đều khóc.
    Trở về sau một chuyến đi xa, em tự thấy mình trở nên bé nhỏ, và chơi vơi hơn bao h hết. Em có thể tự tin đi giữa phố đông xa lạ, làm 1 cuộc hành trình dài trên đất nước xa lạ, nhưng chẳng thể nào xoá đi cái cảm giác khi máy bay cất cánh và hạ cánh.
    Em nhớ anh. Có lẽ chăng phải bởi tình yêu đâu, bởi có lẽ em ko phải là người đàn bà thép; bởi có lẽ những gì giữa anh và em quá đẹp được em đóng gói trong 1 bình pha lê cổ, đệp, mong manh và dễ vỡ; bởi có lẽ em chẳng thể vượt qua chính mình; bởi...;bởi.... Có thể có hàng trăm ngàn lí do khác để em nhớ anh. Nhưng em sợ đụng chạm vào nỗi nhớ vô biên ấy. Ko dám đối mặt với nó để rồi dằn vặt chính bản thân mình.
    Sau mỗi chuyễn đi, em càng cảm thấy tự tin hơn, mà khi em càng cảm thấy tự tin hơn với cuộc sống này, em lại càng cảm thấy cần có 1 người giữ em lại nói với em rằng em cần phải đi chậm lại trên con đường mà em đang đi. Một người có bàn tay đủ lớn, bờ vai rộng để em được ôm siết như anh đã ôm em, để em ko phải tự hàn gắn vết thương trong tâm hồn, đê em đỡ chai lì hơn trước cuộc sống đầy tươi đẹp này.
    Nắng vẫn hồng, trời vẫn xanh, bầu trời và cuộc sống La X vẫn bình yên, trong cái vỏ bề ngoài đẹp đẽ vốn có. Ko ồn ào, xô bồ như New york, ko cổ kính như Boston, ko hào hoa và tráng lệ như Washington. La X đẹp vẻ đẹp riêng của nó. Cuộc sống bình dị lại bắt đầu. Chỉ có lòng một người là hơi xáo động sau mối chuyến bay.
    Viết nhố nhăng, đêm qua em về lúc 1h đêm, sáng nay 5h đi làm luôn. Em thấy mình quá khoẻ.
  10. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua chán quá, vớ được cái quảng cáo, bạn gửi sms đến 996 cho Dũng sĩ diệt chán đi, thấy nó hơi thần kinh, thế là gửi, 3 giây sau nó gửi về cái tin thế này : Ôi bạn ơi sao bạn hay wá vậy, mình đang muốn chán mà ko biết làm thế nào để chán được, bạn dạy mình đi (nghe như móc đểu mình), bạn gửi đến 996 nhận truyện cười cho hết chán. Biết thừa là nó moi tiền, nhưng vẫn chịu mất thêm 1 cái 2000đ nữa (dù chán nhưng vẫn nhớ ra là phải dùng máy phụ huynh!), toàn truyện dở ẹc. Truyện cười nào mình cũng biết, truyện VN thì ko sáng tạo, truyện nước ngoài chỉ quanh đi quẩn lại,. Đọc nhiều đọc mãi đọc hết giờ nghe ai kể câu đầu cũng biết trước phần kết, hay mấy cười cũng khó
    May mà cuối cùng ... trời mưa!

Chia sẻ trang này