1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi!
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chia tay, em sống mất dần đi niềm tin về 1 thứ gọi là mãi mãi. Vẫn biết người với người đến với nhau trước bởi cái tình, sau sống trọn với nhau vì bởi nghĩa. Nhưng tình ko trọn, nghĩa cũng vơi, duyên hết, phận tan thì chẳng biết nên trách ai chị nhỉ??? Em chỉ sợ mình lầm lẫn, cứ tiếc nuối rồi chuyện chẳng đi đến đâu.
    Bạn em bảo yêu nhau là xây đắp mối quan hệ đấy lên 1 mức khác. Nhưng nếu cả 2 người cùng mệt mỏi trong việc xây đắp đấy thì sao nhỉ??? Có những điều người ngoài chẳng hiểu được, mà nhiều khi mình cũng chẳng hiểu hết. Em cứ băn khoăn 1 chuyện, để rồi đến khi biết rõ xong, em lại cảm thấy day dứt, đưa tay lên trán định thở dài 1 phát nhưng lại bị nghẹn lại, nụ cười lại vỡ ra trong nắng sớm. Con người cứ phải che dấu đi những gì mình nghĩ là thế nào nhi??
    Ngày mai, khoảng cách sẽ xa đến thăm thẳm. Gìn giữ cho nhau mối quan hệ tốt đẹp được đến đâu thì đến thôi. Cuộc sống mà, chẳng ai biết trước được ngày mai thế nào. Hãy vui vì vẫn còn có nhau, còn tìm thấy nhau giữa dòng đời xuôi ngược. Nếu lỡ có mất nhau thì đấy là duyên phận đẩy ta đến rồi lại kéo ta về. Hãy vui vì mình đã từng là của nhau.
    Có 1 thứ sẽ là mãi mãi. Kỉ niệm.
    Em vẫn thích câu này "Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu".
  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều quá , Bee
    Nói một điều gì đó khác đi xem nào, hôm nay em cười được mấy lần chẳng hạn
    Tối định đi xem Rock, rồi lại thôi, đi với 1 kẻ lạ mặt. Nghĩ lại thấy mình sáng suốt. Trà gừng dù không gây nghiện được như cà phê, nhưng nó luôn tốt cho sức khoẻ. Mà giờ mình cần sức khoẻ, chứ chưa cần sự đam mê . Ngừng cà phê một thời gian, trà gừng nhỉ
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    1 điều ko thể trở thành thói quen được.
  5. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Phù phù hôm nay đến trường tập trung rồi. Nhưng mà có cái quái gì đâu, đến tận tuần sau mới bắt đầu học cơ á. Còn chơi cố được thêm mấy hôm. Biết điểm rồi mà cú quá. Ông Kết hâm đã bảo nếu thầy cho em 6 thì thầy đánh trượt em đi cho em thi lại, cuối cùng hôm nay nhìn bảng điểm vẫn 6 . Người thì trẻ trung mặt thì đẹp trai mà lòng dạ thì chẳng rộng rãi gì cả. Xin trượt cũng ko cho! Chẹp chẹp kể hơi tiếc, mấy điểm kia của mình ổn quá, giờ phải cố kéo nốt hai môn nn lên nữa cho nó tròn. Tròn trịa bao giờ trông nó cũng phúc hậu hơn
    Bee tồ, em ốm hả? Uống thuốc rồi ngủ khèo một giấc đi nhé. Đừng cố quá kẻo lại thành ... quá cố
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bee hu* ơi. :((. mệt quá. Chẳng hiểu sao tu nhiên lăn đùng ra ốm.
    Bee ơi, hôm qua em cười vài lần, khóc vài lần, mếu vài lần. Nhiều khi phải dùng vàng để thử lửa, vàng cháy rồi, thì chịu thôi. Nhưng biết nhiều thứ lắm. :">
    Em di làm đây.
  7. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối củ chuối, mất điện gần 1 tiếng đồng hồ chả làm được cái gì!
    Lâu lắm mới có kiểu chat, chào bạn, bạn bao nhiêu tuổi, học ở đâu! Ngộ fết
    Trường beengoan sướng nhỉ chưa vào học, trường mình buổi đầu tiên đã học cả 6 tiết!
  8. Civil_E

    Civil_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua khật khừ sụt sịt, 4h sáng mới đi ngủ mà sáng 8h đã phải dậy rồi. Đạp xe qua cafeteria làm đĩa cơm rau, 2 quả trứng cho lại sức để lên lớp. Cũng cầm cự qua 2 course buổi sáng, nhưng quên mang USB nên lại phải đạp về dorm rồi quay lên lớp cóp lecture note, thêm loanh quanh thư viện 1 hồi rồi mới đi ăn, lúc đấy cũng khoảng 1h30 rồi. Hóa ra dân VN nhiều như nước, lại có vẻ cũng thích ăn muộn, mấy cha 7 mấy hết rồi nên hót như khướu, gặp Tầu là vác Bruce Lee ra tám, Hàn Quốc là Jun với Kim cứ oang oang.
    Ốm thế mà đi ăn về cứ ngồi đến bây giờ, thôi nằm xuống 1 chút vậy. Tối nay có Vietnam Culture Show đầu semester.
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Giọng beengoan như giọng trẻ con ý. Khiếp, hôm trước 2 chị em buôn mà ko rời nổi cái điện thoại. Chẳng hiểu lúc gặp nhau thì thế nào nhỉ??? Em chưa hình dung đươc beegoan của em thế nào.
    Vân hâm ơi: hôm trước gọi cho chị mấy lần mà máy chị kém quá sóng yếu. :"> Nhớ bà già ghê cơ, độ này ít online thế.
  10. Civil_E

    Civil_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói những chuyện gì mà dai thế nhỉ, hay ghê.
    Em Vân thì cũng có tuổi rồi, tuổi trẻ online đã qua giờ cũng nên offline tăng cường để bố mẹ đỡ băn khoăn. Chúc em mau cho box ăn kẹo cưới

Chia sẻ trang này