1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    @ beengoan: Chúc mừng sinh nhật cưng nhé. Tự nhiên thèm ăn kem quá, hehe. Đợt vừa rồi có job, chị bảo diepleaf contact với em đấy. Sau có làm không?
    Tự nhiên nhớ hồi sinh viên. Hình như mình bị bệnh tham việc từ ngày đấy. Cái gì có hơi tiền là lăn vào làm: lang thang ngoài đường, trông hàng net, làm promoter rồi thì leader... Đến lúc lĩnh thù lao tiêu 2, 3 ngày là hết. Thế mà vẫn máu.
    Ra trường được có hơn 2 tháng mà thấy mình trưởng thành lên quá nhiều. Cứ bảo sao nhìn già trước tuổi . Kiến thức thu nhận được bằng mấy năm ngồi ghế nhà trường. Lại còn có cơ hội làm bussiness đúng nghĩa. Chắc cũng hiếm người may mắn như mình. Mỗi tội bận rộn quá. Chẳng có thời gian cho chính mình nữa.
    Tình yêu tình báo thì cũng hòm hòm. Nhưng chả hiểu sao, khác ngày trước thế. Bận rộn, lo toan, bon chen... Cảm xúc bị đưa vào hàng thứ yếu.
    @ Anh hai: sơ bộ tình hình của em là thế? Góp ý gì không?
    @ bee còi: con mobile của chị đang đòi tiền em ạ. Buồn ghê lắm
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Người ta thứ nhất sống với nhau bởi cái tình. Bạn là bạn của tôi, tôi là bạn của bạn. Điều đầu tiên là chúng ta phải làm cho nhau vui, đừng làm nhau phải lẫn lộn giữa thực tại và quá khứ. 2 năm ko phải là cái giá rẻ để tôi đạt được như bây h. Bạn thử nghĩ và đặt ở địa vị của tôi mà xem, bạn có như tôi, cảm thấy khó tin tưởng ở tất cả mọi thứ ko??? Uh, thì tôi mất lòng tin, cứ mỗi lần chênh vênh tôi lại muốn bỏ chạy khỏi tất cả những gì đang diễn ra xung quanh tôi. Trốn khỏi bạn, khỏi cái hiện thực mà tôi đang sống trong đấy. Đáng nhé với tư cách là bạn tôi, bạn đừng nên làm như thế. Bạn đừng đẩy tôi vào góc tường, tôi ko chiu được mọi thứ đâu.
    Những điều bạn nói tôi hiểu hết, tôi cũng đã từng trải qua, tôi cũng đã từng bị đối xử như thế. Đến tận bây h tôi vẫn ko hiểu tại sao tôi lại sống qua được những thời điểm đấy. Những lúc mà tôi khó khăn nhất, ngưởi ở cạnh tôi có phải là bạn ko??? Hay lúc đó bạn đã cùng những người đó hùa vào với mọi người đó, cô lập tôi, dồn ép tôi, để tôi sống và vượt qua mọi khó khăn. Đến lúc tôi tồn tại được, bạn là nguoi dang tay ra. Cười khẩy 1 phát. Bạn cũng tồi như bao nhiêu người khác thôi.
    Đừng đòi hỏi tôi phải thế này thế kia. tôi cũng như 1 người bình thường khác. Tôi ko phải là thánh thần để có thể handle hết tất cả mọi việc. Tôi chỉ là tôi. thế nhé.
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 21/08/2005
  3. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Còn có mấy ngày nữa mà trời lại mưa thế này, ghét thật ! :((
    Cũng chẳng làm đc những gì mình muốn nhưng có lẽ thế lại hay hơn
    Hà Nội ơi! Hà Nội ơi!
    .....Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại...Như ngày hôm qua..........
    Yêu mọi người wá!
  4. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học buổi đầu tiên mà xui quá, mưa to và đường siêu ngập. Hà Nội em ơi đố em tìm ra đường nào ko ngập . Đi từ 6h rưỡi mà đến 8h vẫn loanh quanh ko sao đến được với ánh sáng trí thức của nhân loại, vòng qua Cửa Nam với Trần Phú gần 5 lần, nhìn dòng nước bẩn thỉu, rồi nhìn sang các chú các bác chết máy cứ đứng đạp phành phạch bên cạnh mà "rét", không biết các cụ có thương không mà đi qua bao nhiêu đoạn ngập trũng, nước vẫn chưa vào bô .Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt . Đành quay về nhà, xem phim tán phét với Lazzy vậy. Mai sẽ đi học vào giữa cơn mưa, để đường còn chưa kịp ngập
  5. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hehe, công nhận sáng nay mưa to thật, lại còn sấm chớp đùng đùng nữa chứ. Đến trường thì mênh mông nước, lội bì bà bì bõm lên lớp, hic chẳng hiểu sao lên đến tầng 5 vẫn ngập, hixhix! Nhìn mấy đứa Trung quốc với Hàn quốc nhăn nhó mà đến buồn cười! Đến 12h nước vẫn chưa rút
    Cả trường ngập nước
    [​IMG]
    Được trando_matcan_solo sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 22/08/2005
  6. levinhxd

    levinhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn một lần được đến thành Vinh
    Thoả nỗi khát khao tháng ngày mong nhớ
    Thành phố quê mình đẹp lắm phải không em
    Khi lá giao mùa trải vàng khắp phố
    Những con đường lung linh nắng đổ
    Nắng cung ngọt ngào như nỗi nhớ về em...

  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn.....mệt mỏi....
    Mọi chuyện vỡ oà ra như 1 vết thương lâu ngày rỉ máu, mưng mủ....Đau đớn, từng câu từng chứ như xát muốn vào lòng. Sao ko nói sớm hơn, mà lại để cho lúc mọi việc đã qua hết rồi, lòng đã nguôi ngoai rồi lại nói thêm vào. Cứ ngồi ko lai ứa nước mắt ra.
    mệt mỏi....Chẳng còn hiểu được mình nghĩ gì nữa.
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Không thể khóc....
    Không khóc được....
    Muốn cười một phát....
    Weird....
    Cafe'' 1 mình....
  9. Civil_E

    Civil_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật chứ, ai vote sao tôi thế ?
  10. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Sao mạng rớt kinh khủng thế nhỉ. Còn cái mail phải gửi cho papa mà không sao login vào được. May mà file đã gửi được rồi, không qua mail tự dưng cũng thấy nghi ngờ quá . Không biết phải thức đợi đến bao giờ đây . Trời ui mai tớ sẽ ở nhà ngủ cả ngày. Dạo này trông mặt mình sao cứ ... dại dại . Ah mai có vụ sinh nhật 60 tuổi hoành tráng lắm, cả nhà
    có ai đi xem không. Tối mai chúng nó rủ tớ lên Hapro xem pháo hoa cho nó rõ. Ờ thì lên cho có không khí đàn đúm thôi chứ pháo hoa có cái quái gì mà ngắm. Lẹt đà lẹt đẹt. Tớ mà tiếc tiền tớ leo lên mái nhà tớ ngồi ngắm, còn đẹp hơn cả City View
    Thôi vậy, không đợi được nữa, mờ mắt rồi, khổ thân u cày bừa quá hic. Mình chat sau vậy
    À quên đấy, có khi phải lock cái nick này vào, sợ ông anh mò theo nick đọc bài, chết chết, ông ấy mà đọc được thì lộ hết bản chất của mình , anh ơi anh có vào đây không đấy

Chia sẻ trang này