1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0
    anh lúc nào cũng ở bên em eyêu ạ
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, ku này mới đi Hàn Quốc tân trang lại nhan sắc có khác, tích cực đong đưa nhểy?
    .......................
    HIx, cả ngày hôm nay cứ thấp thỏm mãi với câu hỏi: Vỡ gương liệu có điềm gì ko lành ko? Chả là hôm wa đánh vỡ gương mà
    Lạy trời ko có chuyện gì xảy ra!
    Mùa thu gì mà oi bức như mùa hè! Đau đầu quá!
    Chán
  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nào đó bạn muốn gọi tới 1 số điện thoại mà câu trả lời duy nhất bạn nghe được là Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, bạn cảm thấy thế nào?
    Hiện không liên lạc được, và sẽ luôn luôn là như vậy.
    Hiện không liên lạc được ..
    Thì thôi. Chẳng liên lạc nữa.
    Thôi !
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó, mà bạn nhìn vào 1 cái nick định gửi mess mà lúc nào nick đấy cũng invisible.
    Mãi mãi invisible.
    Mệt mỏi lắm,
    Bố cũng về rồi, điểm đích của năm tới là học và sẽ về nhà vào 12 sang năm.
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua như gió thoảng.
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đọc được bài này, chị thấy về cơ bản là đúng. Tình yêu thời sinh viên đẹp thật, mơ mộng, ngọt ngào, săy đắm nhưng
    lại quá mong manh và dễ bị tổn thương.
    Tặng beengoan đọc tham khảo. Em tin chị đi, cả những nỗi buồn của em bây giờ cũng đẹp lắm đấy
    Sau này mong em đừng như chị: Bình thản và thực tế
    Bài học từ mối tình cũ
    Trải qua một vài mối tình người phụ nữ thường trở nên sâu sắc và tinh tế hơn. Họ nhìn đàn ông với ánh mắt thận trọng và ít nhiều giảm đi niềm đam mê cuồng nhiệt.
    1. Khóc ít hơn
    Người tình đầu tiên làm bạn rơi lệ với vô vàn lý do: đến trễ, không tặng hoa, thất hứa...
    Ngẫm lại, bạn thấy mình thật vớ vẩn. Thế là khi yêu lần nữa, bạn giảm "mít ướt" hẳn.
    2. Giảm "lửa"
    Trước đây, bạn có thể bất chấp mưa gió, đường xa để đến thăm chàng. Giờ đây, chuyện ấy xưa rồi người ơi. Ngọn lửa nhiệt tình nhỏ dần đi, nhường chỗ cho sự bình thản, thực tế.
    3. Biết một vài thói quen của phái nam cả tốt lẫn xấu
    Chẳng hạn: quần áo bận cả tuần không giặt, ngủ nướng, thích nói phét với đám chiến hữu. Bạn không lạ gì khi thấy các bệnh này của cánh mày râu. Về sau, bạn thường có xu hướng chấp nhận và thích nghi chúng hơn là xét nét như trước đây.
    4. Hiểu thêm tính cách người yêu
    Rộng rãi với bạn bè, yêu công việc hơn bạn gái... Mối tình thứ nhất, thứ hai có thể bạn ngạc nhiên về chàng. Tuy nhiên, đến mối tình thứ 3, thứ 4, bạn sẽ thấy chuyện đó thật bình thường.
    5. Biết được khi nào anh ta nói dối
    Đi chơi với cô bạn thân nhưng anh ta lại bảo là đi nhậu với sếp. Sau nhiều lần đích thân lật mặt, bạn rút ra được vài kết luận: Lúc nói dối, đàn ông hay có biểu hiện: đỏ mặt, mắt không nhìn thẳng, ngập ngừng... Thế là việc lật tẩy các chàng dễ ợt.
    6. Hiểu đấng mày râu muốn gì ở phụ nữ
    Bạn không còn ngạc nhiên khi anh người yêu "tập 3" đưa mắt nhìn chiếc áo cổ trễ của mình. Dĩ nhiên, bạn biết tỏng khi nào anh ta sẽ hôn bạn và nói: "Anh yêu em".
  6. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chào bà chị buicamvan ra mang suot the
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ôm cái máy tính suốt ngày không lên mạng thì làm gì
    Đùa chứ, lâu lâu mới post bài đấy em ạ
  8. Civil_E

    Civil_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ko có nỗi buồn nào đẹp hết, nó chỉ là thứ xa xỉ phẩm. Đã là tình yêu thì ko thời nào ko đẹp hết, ko đẹp thì đã ko gọi được là tình yêu.
    Có một điều thế này, có thể dần dần anh sẽ chỉnh sửa lại khái niệm của mình sau, nhưng các em gái ạ, sự bình dị thật là đẹp đấy, ko đồng nghĩa với thả lỏng ngôn từ, thu hẹp quan hệ, làm ngơ với những việc mình thấy chướng tai gai mắt,...
    Hăng say với business của mình, vẻ đẹp của sự giản dị lớn lên từ đó, em đã thực sự yêu thương một người chưa, hoặc là em đã thực sự muốn học tập để ko thể thua kém ?.v.v...
    P/s: ko hiểu sao trong tâm trạng này anh lại muốn viết ra những điều đó, có cái gì đó bức bối quá rồi.
    @Vân: em bình thản và thực tế, ko phải vì em đang lớn lên đâu. Để ý tới những cơ hội cho niềm vui nhé. Lâu mới gặp em
    --------
    Ôi thôi nhật ký nhỉ, thức trắng 1 đêm và cho đến giờ này thì cũng ko muốn ăn cơm nữa. Kỳ lạ thật, mình ko buồn ngủ chút nào.
    Nhưng thực sự thì cũng đang trên đường thẳng tiến tới "bed" đây
  9. HoangThanhTung

    HoangThanhTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cũng tệ thật! Thế là tớ đã nói với cậu điều lẽ ra không nên nói. Nhất là trong thời điểm này fải không cậu. Tớ biết giấc mơ của mình sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Cậu cũng nói với tớ như vậy mà. Cậu bảo còn wá sớm để có thể nói điều đó nhất là trong lúc này. Tệ thật không fải ai khác, tớ lại thích cậu. Và tớ đã nói khi tớ chợt nhận ra rằng tớ cần ấy! Ấy bảo tớ có wá vội vàng hay không? Tớ chẳng trả lời được chỉ câm lặng mà thôi. Có lẽ nên thế có lẽ tớ sẽ một lần nữa làm đau lòng ấy có lẽ chúng mình sẽ cách xa, và tớ không mong điều đó bởi với tớ ấy là tất cả, sẽ chẳng có thứ gì còn có ý nghĩa với tớ lúc này cả. Tớ sẽ chôn chặt tình cảm đó cho riêng mình thôi, tớ sẽ chẳng làm cậu fải cảm thấy buồn một lần nào nữa đâu. My Boss !
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Nhiều chuyện xảy ra mà chẳng nói được với ai. Beengoan đâu rồi, Vân đâu rồi, Lành đâu, Linh đâu. Toàn những lúc cần mọi người nhất thì mọi người chẳng thấy đâu.
    Cứ thế này chắc có ngày chết mất.
    Phew, thở dài 1 tiếng cho nó đỡ nặng lòng. Chỉ sợ làm người khác hurt. :(.

Chia sẻ trang này