1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Có một vài thứ hơi sách vở. Và tôi thì không thích!
    @ Bee : học từng đấy, làm từng đấy mà vẫn để thời gian buồn những thứ vu vơ sao ? Em refresh lại đi chứ
  2. Civil_E

    Civil_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh lại phải viết ra đây những dòng muốn gửi em, vì có mail thì chắc là cũng sẽ nhận được sự im lặng như em đã cho anh thấy.
    Anh đã hiểu rằng em cần những điều gì khác chứ ko phải là những gì từ chính bản thân anh bây giờ có thể mang lại, bởi vậy mà sự vô cảm anh
    có thể cảm nhận được từ phía em. Em biết ko, ngay cả khi nói rằng "em yêu anh", điều đó cũng ko làm anh vui sướng, bởi rõ ràng
    sâu trong anh ko hề cảm nhận được tình yêu đó. Em ko yêu anh, chưa hề đâu em ạ, và anh cũng ko buồn khi nhận ra điều đó, bởi chưa có nhiều
    những gì anh làm để xứng đáng với điều này. Vì thế những thái độ của em như bây giờ đối với anh thật là dể hiểu. Và đó hoàn toàn là những gì
    anh ko mong đợi trong thời điểm này, khi anh đang cần sự tập trung cho bổn phận của mình, nếu ko muốn nói rằng cần cả những sự cổ vũ.
    Sau những lần tái hợp mà chủ yếu là từ phía anh chủ động, thì em có thể tin rằng giờ chính thức là lúc anh muốn nói chia tay. Ra đi hờ hững,
    lạnh lùng như chính tình cảm của mình vậy. Anh hiểu rằng thái độ của em như lời đề xuất cho sự chia tay.
    Và như vậy đó là quyết định của cả 2 người.
    Chúc em có được những gì mà mình thực sự mong muốn.
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì cái gi` mà mọi chuyện lại như thế.
    Cuối cùng phải nói 1 câu thôi. Trước khi trách người ta hãy trách bản thân mình đã.
    Ai cũng vì những cái ich kỉ riêng mà quên mất rằng đôi khi cũng phải sống vì người khác.
    Chuyện cũ đã qua rồi, có thể 2 năm trước tớ là con người khác, nhưng nếu mọi chuyện lại xảy ra như 2 năm tới tớ ko chiu nhượng bộ đâu.
    Con người đến với con người bằng tình thương, tớ đên với người ta bằng tình bạn. Tớ share để thấy rằng tớ ko quá ich kỉ. Tớ phải sống cho cả nhiều người nữa. Vậy mà đôi khi vẫn giận minh` vì những thứ chẳng đâu vào đâu.
    Bạn thân mến, tôi biết bạn đang đau lòng lắm, vì nhiều thứ trên đời xảy ra chẳng ai muốn. Bạn nghĩ gi`, tôi nghĩ gì chúng ta đều biết. Vậy tại sao bạn lại nói bạn thích tôi, khi bạn chưa thể quên được người khác. Tôi ko phải là vật thay thế cho những thú vui của bạn. Bạn nói đúng, Lax is too small for 2 ppl even 3 ppl. Tôi chẳng quan tâm bạn nghĩ gì về tôi, với bạn tôi là gi`, ở vị trí nào, nhưng tôi muốn bạn hãy quên người đấy đi. Một người con gái như thế, ko xứng với bạn đâu.
    Chúng ta đến với nhau trước là bởi vì những con người gần như chung số phận. Tôi ko đầu hàng, chẳng nhẽ bạn lại chịu thua tôi.
    ~~~~~~~~~~~~~​
    Bee hu*: Em đi học và đi làm bận lắm, ngày nào cũng từ 7h30 đến 12h đêm 1h sáng mới về nhà. Em chẳng nghĩ linh tinh gi` đâu, chuyện bé bé con con ý mà. Em chỉ vì mệt quá thôi ạh.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~​
    Vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. . Chỉ muốn ngủ 1 giấc dài và ngày hôm sau ko tỉnh dậy nữa.
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi đôi chân mỏi quá rồi.
    Tớ mệt mỏi rồi. Thật đấy, tớ đi làm, tớ đi học, tham gia hoạt động, thế đã đủ giết chết tớ rồi. Cậu ah.
  5. nhiep_phong_87

    nhiep_phong_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ủa cho em sinh viên k 50 hỏi cái anh chị ơi????
    sao lại là những tấm lònh nhỉ?????????????
    em thấy như là chát với nhau ấy

  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối trời mưa, hờ hờ, đã định ở nhà rồi cuối cùng vẫn lại đội mưa đi chơi.
    Vừa mới đi xa về, mới thấy yêu xiết bao cái căn phòng mình đang sống, với những thứ đồ đạc quen thuộc. Đã từ lâu lắm rồi. Baird là nhà.
    Mấy hôm nay trời mưa, se se lạnh. Nhớ HN da man.
    Ngồi trên xe bus trong 1 chuyến đi dài. Gục vào vai bạn ngủ thiếp đi. Thấy cần có 1 điểm tựa để cho khỏi bơ vơ. Thấy thèm có 1 cánh tay quàng qua vai trong lúc lạnh, 1 cái nắm tay trong lúc ốm, chỉ để thấy rằng mình chưa bị lãng quên. Tự nhiên nhớ ra. Còn 2 tháng nữa là tròn đúng 1 năm. Mọi thứ đã trở nên mơ màng và mờ ảo.
    Hà Nội vẫn rõ nét khắc khoải trong từng giấc mơ.
    Sóng lặng. Bão tan. Trời lại sáng.
    Chỉ còn có mỗi 1 mình mình là lẫn trong đêm tối, mò mẫm.
    Ngày mưa buồn.
    Sống ko cẩn thận thì thành chai lì, chỉ sợ mọi cảm xúc chết dần theo năm tháng.
  7. xd_monk

    xd_monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày cô đơn và chán trôi qua
    Vẫn chưa làm được cái khỉ gì cho đời, gái mú thì chưa có .Nói chung là chán vãi...
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ người ta đến với mình để tìm sự thay thế. Mà như thế thì chẳng có ai vui cả. Tính mình lại hay nghĩ nhiều. Giữa tin vào cai feeling của mình với tin vào những điều mà người đấy đang thể hiện thì cái nào hơn.
    Mà tin để làm gì, Mình có thích người ta đâu mà lo, chỉ lo cho 1 sự quyết định vội vàng. Tớ mệt rồi.
  9. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    vừa sell xong 2 acc... cảm giác nhẹ nhõm hẳn...
    ít nhất thì mình sẽ quay lại với thực tại được nhiều hơn...
    hura... sắp bảo vệ rồi mà chưa viết được j... hix... lười quá..
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Sống trong sự giả tạo có cái tốt và có cái xấu.Ít ra đến bầy giờ mình thấy như vậy là tốt hơn rất nhiều.Cú thế hay hơn !!!
    Sắp đến ngày đó.Mình vẫn nhớ đấy chứ.Nhưng có lẽ mình sẽ ko có 1 phản ứng nào đâu.Chắc chắn 1 điều là như vậy.!!!

Chia sẻ trang này