1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc... 2 điếu... hixx... thôi, cứ đều đều vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn...
    Tuần này sẽ làm j nhỉ??? chà... có lẽ mình sẽ nghĩ về việc làm j sau ngày mai... hay là ngồi học. ^ ^ đã định như vậy lâu rồi mà...
    Tương lai giờ chỉ do mình quyết định mà thôi...
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ mình lầm lẫn giữa đời nhau. Mệt mỏi. Ngủ liền 1 mạch 10 tiếng đồng hồ. Vẫn muốn ngủ tiếp. Phew, 1 tuần mới bắt đầu. Có những điều chẳng bao h hiểu ro được.
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước lại chán một số thứ nên buổi đêm lại thức đọc một số truyện.
    Thiếu nữ đánh cờ vây
    Yêu muộn của Pearl S. Buck, tự nhiên thấy cuốn này ở nhà, ko hiểu từ đâu mà ra, nhưng đọc buồn quá
    Hôm qua đã đọc xong,
    Nhớ ai? Ai nhớ? Bây giờ nhớ ai?
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng viết nữa, cái nhiệt tình tâm huyết ngày nào cũng chẳng còn. Mệt mỏi vì những thứ chẳng đâu vào đâu.
    Vừa đi chơi về, thấy đời lại đẹp. Chỉ mỗi tôi bây h cong đít lên mà học cho exam cu nho''
  5. aka20

    aka20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    bee2a nhìn quen quen có phải là ngày xưa học 9G Lê ngọc hân ko ?
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Oé, sao biết, Chết chết. co người nhận ra mặt rồi
  7. aka20

    aka20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    đúng roài hả. thế thì bọn mình ngày xưa cũng thỉnh thoảng nói chuyện roài. Ơ nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy mặt bee2a ở xây dựng ?? dân ngoại đạo vô đây làm jì
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Ở trên này, chua ai bảo tớ ngoại đạo đâu.
    Thế aka là ai mà tớ ko nhớ nhi??? Có ảnh ko up lên di.
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm 1 bàn tay, nắm lấy bàn tay mình chỉ để động viên. Mệt mỏi thế. Cái cảm giác thiếu thốn đủ thứ cứ dồn mình vào cái góc tối tăm của nó.
    Tự nhiên thấy trái tim của mình khô khan cục cằn hơn trước, tự nhiên thấy lòng mình trống trải, nhận ra lần cuối cùng nói yêu đã là 1 năm trước đây.
    Vệt quầng trong mắt cứ ngày càng đậm. Giá mà bao nhiêu lần ko đóng của trái tim thì bây h biết đâu... Bao nhiêu người đến rồi đi, cuối cùng chỉ còn lại 1 mình, người đấy mà linh hồn thì để ở đâu đó xa xôi.
    Giá mà từ chỗ cái Trà về mình ko ngủ quên, để bàn tay ai đó ko vuốt nhẹ lên trán, lên má, lên tóc thì biết đâu mình lại bình yên. Giá mà tin dữ ko tới để mình ko phải khóc, ko phải huỷ hoại chính bản thân mình, để rồi người đấy ko để lại mess, để mình khỏi phải nhớ lại cái câu :" I have no position to do it".
    Tự nhiên cứ sợ yêu. Cái vết thương cũ lành lâu lắm rồi mà vẫn nhưc nhối.
    Tự nhiên nhớ HN. Tự nhiên muốn làm trẻ con, tự nhiên muốn khóc. Chỉ có điều nước mắt đã cạn, nỗi nhớ đã vơi, mà con người thì ngày càng lớn.
    Sự trương thành thiếu đi Ha` Nội.
    Thở dài 1 phát và bắt đầu vào học nào. Tomorow is another day
  10. aka20

    aka20 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    aka hoc 9E nhung ma hoi day voi bây giờ khac nhau nhieu lam nen co post ảnh bây gio len thi cung chang nhan duoc
    đc ,rồi khi nào hoi con liên hương là biết danh tính bee2a ngay thôi. Còn từ hồi vào xd đến giờ aka chưa một lần nhìn thấy bee2a . Bee2a học năm thứ nhất lớp nào zậy

Chia sẻ trang này