1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    HIX!Mỏi quá.Viết vài dòng cho đỡ mỏi vậy.
    ***!Có mỗi 2 cái tuyến mà làm đi làm lại mất mấy tuần chưa xong.Hôm nay lại còn thấy có cái gì khác khác nữa chứ!Mỏi thật!hehhehehe
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mệt và mỏi.
    Thèm nghe nhạc Trịnh.
  3. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bee ơi, chị vừa vào YIM và nhận được hơn chục cái offline em gửi cho chị, đề ngày 13-12-2003, cả của lão JE cũng từ năm 2003. Giật cả mình. Sợ quá. Chả hiểu thế nào nữa.
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi Píu đi đến h, hôm nay em mới gặp đc Píu online, nhớ quá.....
    Em thương chị nhiều lắm....Nói chuyện rồi mới thấy cần có chị ở bên cạnh đến thế nào. Hay Tết này em sang đó nhỉ
    Hây dà, hôm nay dễ lại mất ngủ lắm, lại nghĩ nhiều chuyện rồi
    Cả ngày hôm qua mới ngủ 2 tiếng, tại ai ko biết . Tổn thọ quá
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chết thôi
    i vote for you dear little girl
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi cũng chẳng viết vào đây. Sau 1 tuần mệt mỏi lại bắt đầu 1 tuần mới. Cũng lâu lắm rồi ko được khóc như trẻ con thế, chẳng hiểu có nhẹ được lòng thêm tí nào ko, nhưng cứ khóc.
    Tớ cắt tóc rồi, cái mái tóc dài tớ vẫn hay tự hào, cắt rồi. 25cm, đầu bây h ngắn ngủn bù xù, trông đến là trẻ con. Cắt đi cho nó nhẹ lòng. Cứ phải làm như thế thì mới khóc được. Chỉ mong sang năm mình về tóc nó lại dài ra để vẫn giữ trọn lời hứa với bạn.
    Sau đêm qua mới thấy, ppl are so selfish. Tại sao có những chuyện đã qua rồi ko cho nó qua luôn đi, dằn vặt với nhau lại làm cái gì. Tại sao con người ấy cứ thích làm khổ mình, làm cho mình bị dồn xuống dưới tận cùng của mọi sự nhẫn tâm thì mới chịu. Tại sao con người ấy tự cho mình quá nhiều quyền đến thế. Mệt. đau đầu quá.
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Bee ơi sao em hay khóc thế
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua đến nhà thằng bạn xem bóng đá.Sáng sớm về nhà mới nhớ ra quên mang chìa khoá.Chảng nhẽ bấm chuông inh ỏi.Từ 6h sáng lang thang chẳng biết làm gì.Mò xừ ra cửa hàng.May quá bà trông của hàng hôm nay lại mở của sớm.hic mệt lắm rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Tắt máy về nhà thôi.
  9. _Exmeranda_

    _Exmeranda_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi những conflict làm mình phát điên lên, đôi lúc mình cảm thấy mình ko còn chịu đựng được nữa,
    hoá ra, vẫn chịu được
    Dạo này quen với việc dùng từ bi kịch, điều này nghe bi kịch quá, nhưng là sự thật
    Thôi nào thôi nào, còn fải đi học, kiếm tiền và thi cử nữa, thôi nào...Những chuỗi ngày ảm đạm biết đến bao h mới chấm dứt
  10. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con khóc, ha...a ha...a ha...a! (Ta là bụt đây có đứa nào nhận ra ko)

Chia sẻ trang này