1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tập 2. Những tấm lòng của người con XD.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tớ chụp bằng dđ, máy lởm nên cái gì chụp cũng đẹp hết. Có thích thì tớ cho mượn
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nghe đau nhờ bee nhờ
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đau gì. Ít ra còn được khen cái avatar . Hơn chị. Ều ều
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Khic,, em khen thật mà
    Có đứa còn chụp cái gì cũng xấu cơ
    Được magic_enpi sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 27/04/2006
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ko có gì đột biến cả.Nhàm chán nhỉ
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày 30-4 nữa. 13 năm rồi !
  7. miss_xaydung

    miss_xaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày vô tích sự nữa!
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Wầy, ko thể tin được, cầu vồng rực rỡ ở ngay trước mắt mình. Rất rõ. Rất dài. Rất nét. Rất nhiều màu. Rất lung linh. Rất đẹp. Và rất lâu Trời nóng nực. Trời ko có mưa gì hết. Nhưng lại có cầu vồng Mình đứng nhìn mãi từ nãy đến giờ, trông hơi bị ngớ ngẩn, nhưng tại nó đẹp, tại chẳng mấy dịp được nhìn nó rõ thế, từ cửa phòng mình . Bây giờ vẫn còn thấy, tuy rằng hơi mờ đi một chút rồi, nhưng vẫn còn đẹp lắm.
    Có gì may mắn không nhỉ. Hy vọng là thế ...
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay trở lại nuce. Thực ra ko phải là nhà, nhưng vẫn cảm giác nhà của mình vì mình đã gắn bó ở đây 1 khoảng thời gian, ngó những tiêu đề topic quen quen, thấy thân thân :).
    Và đọc bài của bee thấy lại mình 2 hôm trc giở lại những blog lưu trong mail đọc lại, những blog từ vài năm rồi, thấy thân thương thế HN mấy hôm trước có mưa và có chút gió trở mùa
    Tim mình chắc cũng hơi yếu yếu nên thỉnh thoảng hay bị giật tim đánh thót
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa to !
    HN mấy ngày này lúc nào cũng thế, lặp lại đều đặn cái nhịp điệu sáng nắng, trưa cháy, chiều u ám, tối mưa. Mưa thế cũng tốt. Vì nó mát, cái này ai cũng cảm nhận được. Nó cũng chẳng mấy khi kéo dài lâu, coi như chúng ta rửa đường vào cuối mỗi chiều cho nó sạch sẽ. Và mưa to thế này là một cái cớ tuyệt diệu để ta khỏi phải đi đâu ...
    Cảm giác của lúc 6h chiều ngày hôm nay là chạnh lòng. Một chút thôi, khi bất chợt nhìn thấy một hình ảnh trên đường về, ko nhiều đâu, nhưng đủ khiến khó chịu. Có buồn không? Ko nên. Tại vì mọi người chẳng ai buồn cả, thế thì việc gì cứ phải ôm lấy nỗi buồn mà gặm nhấm một mình? Cảm giác của một tuần trước mới đúng thật là trọn vẹn của buồn. Nhưng chẳng lẽ cả một tuần qua mà ko tiến lên được tí nào sao ?
    Có chứ, tiến nhiều lắm. Mà hình như, thay đổi cũng nhiều rồi. Lạnh lùng. Châm chọc. Mỉa mai. Ngạo nghễ. Thậm chí là vênh váo. Dạy đời. Ừ thế nào cũng được. Miễn là bỏ hết những cái gì cũ kỹ ra khỏi đầu.
    Thế nào đây ? Vẫn đang mưa. Và mát lắm.
    Lạnh thêm chút nữa thì chắc sẽ cần một cốc trà gừng ở Danh Trà. Nhưng tiếc thay (hay may thay?) mùa hè rồi. Mùa hè thì ko cần trà gừng, ko cần cafe nữa.
    Buồn thật đấy
    Nhưng mà phải đứng dậy và đi thôi.

Chia sẻ trang này