1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ THÂN YÊU ! ( Hôm nay trời đẹp , mưa nhẹ , thích hợp cho mình đi chơi với.... ! )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi 2, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6, tới ngày trực của mình , sáng sớm ngủ dậy mua tờ báo . He he ! Ngày mai MU đá rồi được truyền hình trực tiếp nưa chứ , khoái quá . Uống ly cafe đen , tỉnh cả người , tỉnh xong mới nhớ phải mua gì ! Hic ! Vợ bảo anh mua canh chua cá lóc ăn đi , mua thêm đậu , trứng chiên nữa . Cám ơn dzợ hiền ! he he !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  2. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    18/06 : một buổi sáng vô vị , buổi chiều ảm đạm , chắc phải rủ rê bà con offline cho đỡ buồn

    hoanghon

  3. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, một ngày như mọi ngày, gặp một người như mọi người, một công việc như mọi lần.
    Một nỗi buồn mới toanh.

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  4. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài hôm , làm quen với 1 cô bé Đà nẵng , em ý đang có chuyện không vui , chẳng thèm chat với mình , buồn le lói .
    Tối nay , invisible mode , chỉ muốn đọc bài , 1 cô bé khác chào , làm quen .
    Hì , cuộc đời nhiều lúc chẳng hiểu ra sao cả , thôi kệ .

    hoanghon

  5. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua mà bên ta không có em . " Nếu được ước , tôi chỉ muốn hoặc là tôi làm 1 bóng ma để quanh quẩn bên em , để biết được khi nào em buồn hay vui , để được bảo vệ em , hoặc là tôi chưa từng gặp em ! Thế thôi ! " . Em biết thế nhưng sao em vẫn lạnh nhạt , lanh nhạt với tôi sao em cứ mãi tâm sự hoài với tôi như thế nhỉ !
    Và một ngày nưa trôi qua trong sự cô đơn !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  6. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tên H2YT@ ở Nha Trang sướng thân thật ! Hắn chẳng phải lo gì sấc ! Còn mình trong này lo danh sách thành viên đá banh muốn hụt cả hơi ! Ước gì ngày mai hắn vào đây ! Hội Trưởng mà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  7. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    HHYT@ tội anh là lớn lắm, anh có biết kô hủ???Lạnh, mưa, ướt như chuột lột, bọn em mong anh từng giây phút để em + linh+ hội trưởng ........anh chờ đó để được xủ lý
    XÌ TRUM BÉO
  8. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to lạnh run người, nhưng tôi vui vì .......... chỉ bực mình HHYT@ một chút, có lẽ hắn có chuyện gì quan trọng.
    hừ...hừ... lạnh thiệt.

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    tôi mệt mỏi quá....thật sự chẳng biết như thế là đúng hay sai ,không biết mình sẽ ra sao ....1 ngày chán ngắt lại trôi qua
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  10. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại đi lang thang dưới mưa , lạnh ngắt . Ngày này cách đây 3 năm ...................... . Bồi hồi , tiếc nuối , nhưng không muốn lặp lại chuyện ngày xưa nữa . Chợt muốn ngủ yên ............

    Hoàng hôn yên tĩnh
    Sự yên tĩnh trước giông tố bóng đêm

Chia sẻ trang này