1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ THÂN YÊU ! ( Hôm nay trời đẹp , mưa nhẹ , thích hợp cho mình đi chơi với.... ! )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi 2, 06/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    hi chị yumi! em 89 còn vào đây quậy được mừ

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa mình lại xa em . Nhớ em thật nhiều mà chẳng biết làm chi đành phải online để chờ em mà chat cho đỡ nhớ !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  3. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối cho cuộc tình buồn !
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày này tuần trước nhận được tin BSBFC được thành lập vui hết biết . Bạn bè ở NTC vào chúc mừng mình thật cám ơn lắm lắm . Muốn cùng chia vui với bạn bè lắm thật cám ơn họ đã ủng hộ mình trong suốt quá trình làm việc ở TTVN .
    Mình đang đếm ngược thời gian , chỉ còn gần tháng nữa là về Nha Trang , là được về với gia đình , về lại quê nhà thân quen . Nhớ !
    NTC đang e*** lại toàn bộ nhưng tại sao mình vẫn thấy có gì đó không được tốt lắm . Phải chăng mình chỉ quá lo cho mình , có mới nới cũ ??? NTC thân yêu dạo này online tí quá . Phải chăng là do các bạn ấy bận thi , bận cho công chuyện cá nhân của mình ? Nhiều câu hỏi quá chẳng thể nào trả lời hết .
    Giải bóng đá đang đi vào giai đoạn cuối . Anh em có vẻ mất hết khí thế sau trận thua HCMC , có cuộc họp để xem lại sai lầm của đội bóng , mình có việc bận không tham gia được , kết quả ra sao ? Không biết ở lượt trận cuối tình hình ra sao ? Tên Hoàng Tiến Hải sau trận thắng BKSG cứ khoe khoang hống hách là sẽ cho NTC đo ván . ANh em không biết có làm cho tên hống hách ấy trắng mắt ra không nhỉ ?
    Gần đến Noel rồi . tiếp đến là Tết tây rồi Tết ta ! Chỉ mong được gần bên người ấy , mọi tính toán chỉ là tính toán , không biết rồi có thành được như mong muốn của mình không nhỉ ?
    Chỉ còn mong muốn NTC của mình phát triễn và phát triễn nhưng 1 con én không làm nổi mùa xuân . Rồi mọi người có làm được điều mình muốn không nhỉ ? Không biết khi đọc những dòng này họ nghĩ gì nhỉ ? Khinh thường hay rồi lặng thầm giúp cùng nhau đưa NTC tiến bộ . Mong răng những gì mình nghĩ sẽ diễn ra tốt đẹp !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. ivander

    ivander Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    hà hà hà mới bán hàng lậu dược một ít tiền. chắc để dành trả nợ quá đi thôi.

    IVANDER


    Cuộc đời là một chuỗi thử thách to lớn.Hahahaha.

  6. LinhDaniel

    LinhDaniel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh ,mình muốn nói rằng mình thật hạnh phúc,mình mong giáng sinh lắm,năm nào cũng vậy,mình mong cái lạnh lẽo của mùa đông biết mấy,bởi tuy lạnh nhưng mình vẫn cảm thấy thật ấm cúng và mình muốn chia xẻ,muốn đem lại hạnh phúc đó cho 1 người-người anh kết nghĩa của mình.Nhưng hình như cái gì mà con người thật lòng trao thì chỉ nhận lại sự hờ hững thì phải,mình biết, mình biết anh ấy ko cố tình làm điều đó,mình hiểu chứ nhưng mình ko muốn để anh ấy tiếp tục sống trong cô đơn,cứ tiếp tục dấu mình trong cái ***g kính mãi được để rồi chỉ thấy mình đau khổ mà ko nhận ra xung quanh mình,mọi người ai cũng đều tìm đến hạnh phúc.....
    Năm nay,chẳng biết em nên vui hay buồn,vui vì giáng sinh lại về,nhưng buồn,buồn vì em chưa thực hiện được điều mong ước của mình,chưa đem đến cho anh sự hạnh phúc thật sự của cuộc sống,nhưng mình tin,mình tin cuộc đời sẽ luôn dành những bất ngờ nhất,thú vị nhất cho anh,và cả cho chính mình........Em chúc anh 1 giáng sinh thật ấm cúng,và hy vọng rằng anh sẽ mãi lạ chính mình....
  7. NguyenVanMinh

    NguyenVanMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện tiểu thuyết đó a`

    Cuộc đời này có thể sống thiếu tiền
    Nhưng không thể sống thiếu em(hê hê hê)
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh à, là chuyện thật đó, đừng có làm người ta mất hứng chứ...thiệt là...
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  9. Anmaydivang

    Anmaydivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nực thật, đã vậy còn ngồi cạnh tên TNCD@ củ chuối nữa chứ! Hắn suốt buổi phì phèo thuốc lá, khói mù mịt, vậy mà chẳng cho mình điếu nào hết!

    Ăn mày dĩ vãng
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    anmaydivang@ là ai vậy nhỉ??
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này