Nhật kí tháng 5 13.5 rồi, hết nửa tháng rồi. Nhưng của đáng tội từ mùng 1 đến h bề bộn quá, chẳng mở đc "NK tháng 5" từ đầu tháng. Cái ổ vẫn bừa bộn nguyên xi. To do list trên lịch vẫn chả mấy dòng dc gạch đi- đánh dấu là đã hoàn thành. Mệt thế. Tuẫn này đã nghỉ học 4/5 ngày, cũng có làm đc gì nhiều nhặn. Lại chuẩn bị phải đi rồi. Mai lại cuối tuần. Lại hô quyết tâm dọn dẹp, sắp xếp, hoàn thành, bắt đầu diet lại. Ko hiểu cuối tuần này, rồi tuần sau, sẽ như thế nào? Giống cuối tuần trc, tuần trc, cuối tuần sau, tuần sau nữa...?
15.5, tối thứ 7. Thành phố kỉ niệm 1 thể loại Sinh nhật gì đó, khắp mọi nơi ca nhạc, hoạt động văn hoá, các trò vui chơi giải trí. Xem qua 1 loạt chg trình, sau khi tiếc vì ko thể xẻ ng ra làm 2, 3, 4 để luợn hết đc, mình quyết định đi xem chg trình biểu diễn nhảy dân gian vì có các bạn trong lớp nhảy ở đó. Đi một mình vào tối thứ 7 kể cũng hơi "buồn cười", nhưng đối với mình đã thành chuyện thg ở huyện. "Make up" một tí, cặp một túm tóc lên chứ ko bới bới cào cào rồi mặc nó xổ lung tung như mọi lần (ko biết ai sẽ ngắm để kết luận là mình "hơi khác mọi ngày" đây? ), mình phóng xe ra ga tàu. "Là là la la la" bản giao hg từ HP vang lên kèm tiếng rung brr, brr. Trên màn hình hiện ra 1 cái tên vừa quen vừa lạ. Quen khi có chuyện công việc,lạ vì chưa bao h ng đó gọi mà mình ko biết trc. "Hello?" "Hello, how are you?" blah blah blah... and then "I ko biết tối nay you có định làm gì ko, I tự nhiên có hứng đi xem phim" "Oh, I đang trên tàu đi xem dancing rồi, you có muốn xem ko, chắc là sẽ hay lắm đấy"... Công nhận là rất hay, mình đã cười rất nhiều, vỗ tay rất nhiều, đong đưa theo điệu nhạc rất nhiều, bàn luận sôi nổi với ng ngồi cạnh cũng rất nhiều. Tiết mục cuối cùng, vỗ tay hồi lâu chúc mừng các bạn trong lớp nhảy xong thì đc ng ngồi cạnh hỏi "Mm, you có định làm gì bây giờ ko? Nếu you có hứng ở lại 1 chút để uống chút gì đó, I sẽ rất vui ở lại cùng" (Rõ là ko phải hỏi, mà là đề nghị rồi) ****tail house, ở 1chỗ ngồi tại góc phòng (luôn là nơi mình thích) và cạnh ánh nến đỏ lập loè (màu mình thích), đủ mọi chuyện bị lôi ra "tâm sự", hệt như lần đầu nói chuyện với nhau trên tàu cốt sao cho 2 tiếng rưỡi tàu chạy ko trôi qua trong sự buồn ngủ và buồn tẻ. Tối nay thì ko cái gì buồn tẻ và ko ai buồn ngủ cho đến 00.30 cả. "Chuyến cuối cùng về hg nhà I vao 00.42 ah, you chắc ko?" Tit tit, "you" phone cho thg em trai "Mày xem cho anh chuyến cuối về hg XYZ vào mấy giờ cái" 00.45, cửa tàu đóng. Trên thang cuốn có ng vẫy vẫy mình, nhoẻn cười vẫy rối rít lại như trẻ con. Trẻ con thật ko nhỉ, hôm nay đã có một ngày tháng năm sinh trc mình 7 năm đc save vào HP Oh, "the long night of the music" - tên buổi tối ăn mừng cái Sinh nhật gì đó của thành phố