1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đến Nam Định và cũng là lần đầu tiên vào Box Nam Định. Tiếc quá! Chẳng quen ai ở đây để giao lưu!
    Tuy không là thành viên Box Nam Định nhưng mong các bạn hãy cho tôi post bài này để bày tỏ sự nuối tiếc vì chưa biết ai ở mảnh đất anh hùng này! hic... hic...
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Chẳng biết đêm qua hắn nốc bao nhiêu chai vào bụng nữa. trong cái quần quại gào thét của những âm thanh chói tai hắn vẫn nhớ thị msg cho Hắn. hắn run . Lần đầu tiên hắn run khi phải đối mặt với thực tế này. Ai? ai nhỉ? hắn không trả lời được. Đen quá, tối quá hắn không nhìn được. "Con cá mất là con cá to " văng vẳng bên tai hắn là lời anh hắn. Nhưng làm thế nào nhỉ? mắt nhắm mắt mở trả lời msg vậy. Nước ! nước & nước. "Tôi đang định nghỉ nếu cậu không đến trước 9h đấy !" "Dạ, tắc đường Em xuất phát từ lúc 8h đấy ạ !" Xoa xoa cái đầu bù xù và cố nở miệng cười để che đi cái hốc hác của 1 đêm quần quại.
    Lên xe ! Cảm giác phê thật !! Ngày đâu tiên tự tay cầm lái . .
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Chẳng biết đêm qua hắn nốc bao nhiêu chai vào bụng nữa. trong cái quần quại gào thét của những âm thanh chói tai hắn vẫn nhớ thị msg cho Hắn. hắn run . Lần đầu tiên hắn run khi phải đối mặt với thực tế này. Ai? ai nhỉ? hắn không trả lời được. Đen quá, tối quá hắn không nhìn được. "Con cá mất là con cá to " văng vẳng bên tai hắn là lời anh hắn. Nhưng làm thế nào nhỉ? mắt nhắm mắt mở trả lời msg vậy. Nước ! nước & nước. "Tôi đang định nghỉ nếu cậu không đến trước 9h đấy !" "Dạ, tắc đường Em xuất phát từ lúc 8h đấy ạ !" Xoa xoa cái đầu bù xù và cố nở miệng cười để che đi cái hốc hác của 1 đêm quần quại.
    Lên xe ! Cảm giác phê thật !! Ngày đâu tiên tự tay cầm lái . .
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Mười bảy giờ băm lăm.
    Thở dài.
    Chai sạn
    và miên man.
    Chẳng hiểu cứ mãi vô định bềnh bồng thế này thì mình sẽ trôi về đâu nữa !
    Cuộc sống?
    Công việc?
    Không : EM đấy !!
    Tất cả !
    Tôi vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi ấy cả. Muộn chăng chưa MÌNH ơi???
    Hận !!
  5. li_ung

    li_ung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là gì nhi!!!
    Là cái...đinh gỉ mà treo cái lối suy diễn của U vào thì chỉ làm...hỏng tường thôi.
    Là cái mà Me sẽ phải lựa chọn hoặc là Quá khứ hoặc là hiện tại
    Là hai ngã rẽ hoặc là all hoặc là never.
    Try again.
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chiến Thuật
    ( Viết về kỷ niệm a3b1c9d2 . . .)

    - Lập chính (nghiêm đấy) !
    Gã cố nhướng cái họng lên để hô mà vẫn không sao che được sự khàn khàn phát ra từ mấy cái dây thanh quản. Cái áo bông vẫn còn âm ẩm làm người gã khó chịu.
    - Điểm số từ một đến hết !
    - Một
    - Hai
    -Ba
    ....
    - Tám (hết)
    Bốn thằng quỵu rồi. Tám thằng đang đứng trong hàng cứ như là mấy con gà rù thế này. Bốn thằng kia chắc đã không chịu được nhiệt của trận chiến thuật chiều qua . . .
    - Thấp cái mông xuống !
    Tiếng ông giáo trẻ như cố gằn lên át tiếng mưa.
    - Các Anh cứ nhổm mông lên thế này thì chết cả lũ chứ à? Thấp xuống !
    Vẫn là tiếng quát của ông giáo trẻ. Chẳng biết hôm nay thằng mất daynạo đắc tội ông ấy mà để gã khổ thế này. Trận mưa rừng như cố hoà thêm vào cái giọng gắt gỏng của ông giáo trẻ. Lạnh quá ! từng đợt từng đợt mưa cứ hỗi hả đáp xuống mặt đất. gã bặm môi và cố nhoài về phía trước. Cái áo đông xuân thấm mưa đang bệt vào thân thể gã lèo nhẽo, cái áo xanh lấm lem.
    - Bắt đâu xây dựng công sự!
    Vẫn là cái giọng đanh thép của ông giáo trẻ. Dường như cái mưa rừng lạnh không hề làm suy suyển đi tính cách của ông.
    Loạt xoạt, lục cục, lục cục . . . .
    Khốn thật! Gã thầm rủa và cố nhoài người sang phía bên. Lúc nhoài người về phía trước gã đã cố gương mắt gạt những giọt nước mưa lã tã trên cái mũ cối để chọn cái địa thế này thế mà . . .Đau quá ! Bụi xấu hổ dưới dụng gã làm gã ngứa ngáy. Khốn thật , giá mà lúc này thằng VKT có đây nó đã không để thế này. Chẳng thể nào lãng mạn được cả . . . trinh nữ cóc khô gì ! Những cái gái của nó làm gã đang rướm máu mặc dù cái áo xanh đã dày đến thế! Điều chỉnh xong tư thế xoay trúng bia gã bắt đầu hỳ hục.
    lục cục lục cục . .
    - Thấp tay xuống !
    Tiếng ông giáo trẻ quát ngay bên tai gã. Phía bên kia gốc cây, thằng Trường mập hình như hơi cao mông thì phải. Mịa - nó có che thế nào thì cái mông cũng khó mà che được. Nó béo thế kia mà . . . Gã nhủ thầm và hý hoá nhoái dãy thêm cái chỗ gã đang làm. Búa, xẻng, đo vị thế . . . tiếng đất gạt, biết cuốc băm, tiếng xẻng bổ . . . . Trời mưa đất đồi rừng nhão quánh. Cái cuốc chim của gã hình như cũng hoà theo cái giọng lanh lảnh kia . . .Mưa to thế, quần áo ướt thế nhưng gã chắc chắn những dòng đang chảy ròng ròng tướt trên quần áo gã không ít vị mặn. Gã ghé người qua trái cố gì cái cuốc chim cho cái công sự của gã thêm sâu, phía đồng hàng bên kia các đồng đội gã thằng nào cũng đang lấm lem thế hết cả.
    - Ngắm cho đúng mục tiêu nào !
    Tiếng ông giáo trẻ vẫn chưa dừng lại. Gã ngửa người để đào nửa phần phía sau thân mình. "chó thật ! mưa to quá ! " Gã vẫn rủa thầm. Chẳng hiểu khi nãy ********* nào chạm nọc để ông giáo trẻ dở hơi hành anh em thế này!! Gương mẫu lên nào ! gã lại chấn an mình và sải nhưng cuốc đất lên phía trước. Chó thật ! gã lại chửi rồi! Trời mưa làm nhưng vạt đất gã vừa đào lại chảy đâu mất. Cái bệ bắn mà gã công phu từ nãy giờ còn lùn tìn tịt. Hỏng rồi ! Gã nhào lên và cố nhịn đau đưa tay dứt từng mảng xấu hổ áp lên mảng đất gã đắp cho cái ụ bắn.
    - Báo cáo xây dựng công sự hoàn thành !
    Hình như tiếng thằng chiến a4 . Thằng trâu đất đấy lúc nào cũng nhanh và gương mẫu hệt như cái nghề làm một ông giáo sử của nó!
    - Báo cáo xây dựng công sự hoàn thành !
    Thằng Hậu cối cũng xong thì phải!
    - Báo cáo xây dựng công sự hoàn thành !
    . . .
    Cố nhấn mấy cái dập xẻng vào cái ụ bắn đã được đệm hoa xấu hổ, xoay người 45độ lấy lại đường ngắm về phía mục tiêu, gã tự bấm bụng - ngon rồi. Phé !
    - Báo cáo tôi hoàn thành xây dựng công sự!
    Gã mạnh dạn phủi mưa đứng dậy . . . .
    ( Chưa biết kết thúc thế nào cả . . .hic)
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đi mót

    viết cho những kỷ niệm ấu thơ 1​
    Nó chạy thục mạng về hướng cổng làng, chạy hệt như nó vừa ăn cắp gì đó. Mà phải chăng là ăn cắp? Tiếng chửi điêu ngoa của con mẹ sồ sề cách đấy dăm bảy quăng ruộng vẫn vẳng vào tai nó. Nó vô tội?
    - Bu ơi mai con đi mót với thằng gầy nhé?
    Nó bẽn lẽn sắn cái quần đùi vá đít cao thêm tý nữa và nhìn về phí bu nó. Bu nó đang sàng gạo, mồ hôi chảy ròng ròng trên chán. Cái nghề y tá của bu nó thêm đồng lương chết héo những năm tám lăm tám bảy của thày nó trong hai cơ quan nhà nước phải làm bu nó vất vả hàng say hàng sáo để kiếm thêm vài hạt cám nuôi con lợn cho anh em nó ăn học.
    - Vớ vẩn, lên nhà học đi !
    Bu nó vẫn không ngừng tay sàng lừ mắt nhìn nó và có vẻ chẳng để ý đến nó. Dưới đôi tay chai sạn của bu nó, những cái vỏ trấu dần co vào một chỗ lọc những hạt gạo đã được bóc vỏ trấu xuống lia. - Con hứa là sẽ vẫn học bài và làm bài đầy đủ !
    Nó vẫn nài nỉ bu nó. Bu nó dường như vẫn không để ý đến lời nài nỉ của nó, đơn giản bà phải vội sàng để kịp đem đi sát và buổi chiều còn phải đem đạp xe lai qua phố đổ cho hàng gạo.
    - Bu nhắc lại không là không, lên nhà học đi ! Trưa nấu cơm chiều chăm đàn gà và để ý hai con nái cho bu là được.
    Ngước mắt lên nhìn nó, giọng bu nó nhẹ nhàng và ấm lại.
    - Nhưng buổi sáng con vẫn rỗi, con sẽ làm bài vào buổi tối và về sớm nấu cơm cho bu.
    Nó vẫn nài nỉ vẻ kiên nhẫn và xà xuống ngồi bên lia gạo.
    - Thằng gầy cũng thế mà bu, nó cũng đi mót buổi sáng mà !
    ( Còn tiếp)
    PS : Thằng gầy là em con chú bằng tuổi mới nó và học cùng lớp mới nó.
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Đi mót ​
    ( tiếp theo và hết)
    - Chạy *** gì mày , con mẹ đấy không đuổi được đâu ! Mà mày nhặt được chứ có phải ăn cắp đâu !!
    Tiếng thằng gầy hổn hển bên tai nó. Nó đi chậm lại nhưng tim vẫn đập thình thịch. Khỉ thế ! Rõ rằng nó thấy thửa ruộng không có ai mà lại có cái niềm cái rổ nó cứ nghĩ ai đó bỏ quên chứ có biết đâu con mẹ sồ sề kia đem niềm đem rổ đi gặp lúa lại qua chỗ khác buôn chuyện báo hại nó nghĩ là nó đã đi ăn cắp !
    - Bu ơi đây là thành quả hôm nay của con !
    Vừa thấy bu nó đỗ cái xe đạp vừa từ phố về, Nó đã hồ hởi đem cái rổ đựng những bông lúa mót được ra khoe với bu nó. Cánh đồng làng trên trên xã trên là khu đô thị của huyện. Cánh dân ở đây buôn bán là nhiều chứ nông nghiệp không được coi trọng. Lúa gặt xong cũng không nhặt kỹ mà những thửa ruộng này đa phần là cánh con gái quanh trong trên xóm dưới gặt mướn. Thằng gầy cũng tham gia vào đội quân này. Gặt mướn tuy vất vả một tý nhưng gặt xong được chọn những gồi lúa to nhất làm công lại hay dấu lúa vào rạ để khi chủ đồng về thi quay lại lấy. Cái dáng gầy nhom cao ngẳng của nó ít khi được người ta nhòm tới ( mà nó cũng ngại khi tham gia những trò gặt với thằng gầy). Nó thường tha thẩn các ruộng đã gặt để nhặt những bông lúa vãi, lúa chắt được nó nhặt ở các ruộng vãi những đoạn dốc khi các gồi lúa sóc nảy văng ra. Rổ lúa nó vừa khoe với bu nó hoàn toàn là những bông nó nhặt được . Một cái rổ lớn khá nặng nhọc. U nó xoa đầu nó cười mà nhìn sang phía thằng gầy.
    - Lúa của cháu đâu gầy?
    Thằng gầy lúc ấy mới hềnh hệch cười lôi ra cái tải sắc rắn ra. Nó thật nhẹ nhàng khi vò tất các bông lúa thành thóc rồi cho vào sắc rắn. Nó còn buộc túm một đầu sắc rắn tống các hạt lúa vãi ở dốc quét được, cả đất cả sạn cả lúa.
    - Thằng này ngố lắm Bác ạ. Cháu bảo nó cứ gặt trộm lấy một vạt nhưng nó không nghe !
    Bu nó lại cười đem cái khăn mặt nước lòng vắt trên cổ lau mồ hồi cho nó một vòng rồi nhẹ nhàng.
    - Thôi con nghỉ 1 lúc rồi chuẩn bị cơm chiều đi, u qua nhà hàng say xem cám bã thế nào, có đôi bánh dày đỗ u để trong bị kia kia đem ra cho thằng gầy ăn với , mà thằng gầy ăn xong cũng về nấu cơm cho u mày đi. Nấu xong mới được đá bóng đấy nhé !
    Nhìn cái dáng tất tưởi của bu nó đi ra ngõ, nhìn cái mặt phát ghét của thằng gầy nó nghĩ mai sẽ không thua thằng gầy nữa ! Nhất định nó sẽ mót được nhiều và cũng vò ra lấy thóc như thằng gầy . . .
    PS : Vụ mùa ất sửu năm ấy tui đen xạm vì lăn trên đồng mới thằng gầy, thực ra tui chỉ ức khi luôn phải thua thằng gầy về khoản này vì những bông lúa chắt lúa vãi của tui đã rụng đi những hạt đầu bông . . .
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Chúa nhật
    Đại kế hoạch bắt đầu. Nhận lời thế nhưng chẳng biết có làm được không chỉ biết là sẽ bớt lông bông để cố gắng hết sức .
    Vậy đấy. Không dám hứa trước nhưng mình sẽ cố gắng !!
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Được hôm Trung Thu thì ... gặp bão. Phải mỗi mình mình thì thoải mái, quen tắm mưa rồi, khổ nỗi lại ... 2 mình mới chết, đen thật!

Chia sẻ trang này