1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_dau_gau

    chuot_dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ vì 1 con nhóc mà hội trưởng treo nick mình lên, tội thật. Thôi đành gửi tâm tư vào box Nam Định thân yêu!
  2. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Hôm nay lại thi xong thêm một môn nữa rồi, một môn được đánh giá là kinh khủng, dài lê thê, chán ẹc mang tên..THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT Nhẹ cả người chứ lại! Thi xong môn này, ta có thể ngồi rung chân rung đùi đến 2 tuần nữa mới fải chiến tiếp!! Hí hí! Ròng rã đến tận tháng 1 mới xong, kinh khủng quá! Fu``````````!
    Sáng nay định bụng dậy đọc nốt mấy cái fần dở hơi tối qua chưa sờ đến tí nào, thế mà lúc đồng hồ kêu, chẳng biết mình quẳng nó đi đâu! Lúc dậy cứ thắc mắc là ?o Quái, rõ ràng mình đặt chuông rồi mà sao nó ko kêu nhờ?!! Vớ lấy cái điện thoại : 10h Trời oiiiiiiiiiiiiiiiiii! Thôi, mặc kệ, dù sao những cái mình chưa đọc cũng dài lê thê và loằng ngà loằng ngoằng, đọc = ko đọc ! Tèn ten!
    ...
    1h: vào fòng thi!
    ...
    Đọc đề!
    ...
    Uỵch! Có 2 câu thì 1 câu rơi vào đúng cái fần ?o chưa ngó đến bao giờ? hơ hơ! Hơi hoang mang 1 tẹo, hỏi bọn đề lẻ , cả 2 câu của chúng nó đều thuộc phạm vi ?o chưa từng nghe nói? hơ! Thôi làm bài! Biết là câu 2 ko nên cơm nên cháo gì nên ta quyết định ĐẦU TƯ cho câu 1 , cắm đầu cắm cổ viết 60?T! Đến câu 2, còn có 30?T,ta lại ''nghiến răng nghiến lợi'' viết 1 mạch đến hết giờ ( hôm nay thế nào mà văn chương cứ tuôn ra ầm ầm)! Xem lại bài , trình bày sạch sẽ, chữ đẹp, hi vọng thầy thương tình? cho qua Đấy, học đại học ở nước mình hay thế chứ lị!
    Chiều đi thi về, đi giải quyết khâu THÈM hôm nọ, đi ăn phở cuốn,NGON ? thoả lòng ao ước quá chứ lị, sáng mai fải đi oánh bát bún ốc mới được, tranh thủ vỗ béo còn chuẩn bị chiến tiếp chứ! Hí hí

    Thôi đi ngủ fát đã! Gutnite everyone!
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    2.691
    Bác AQ tiểu đội trưởng gương mẫu hoá ra cũng hăng hái ở Thi pháp quá nhỉ. Bác cho em kéo áo xin cái chữ Phúc nào đẹp đẹp chữ Hán với. Có đứa bạn nó cần. Hay em đưa bác về NDOL cho chữ?
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay làm ko nhiều nhưng mệt vì chẳng đươc nghỉ gì cả toàn "trực chiến". Tôi qua đi chơi về muộn, bị dính một chút lạnh, bi giờ cảm rùi, hic hic
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ho quá, hôm trước u bảo thgôi tết khỏi về cho đỡ tốn kém. Biết u nói thế là u thương con nhưng nếu không về đêm ba mươi u lại nước mắt ròng ròng cho mà xem. hụ hụ giá mà ở nhà lúc này thể nào u cũng mua ngải cứu tráng trứng cho con cho mà xem. Thôi khoác áo đi mua thuốc uống tạm vậy. hụ hụ
  6. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và cảm thấy .... nhưng phải cố gắng thôi.CỐ Lên
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 31/12/2005
  8. neuchotoimotdieukien

    neuchotoimotdieukien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hai lần có được một chút cảm xúc khác lạ, định viết vài dòng thì cả hai lần...
    Vô duyên quá chăng?
    ----------------------------------------------------------
    Đương khi cuộc rượu say nồng
    Đàn kia đang gảy sao chùng mất dây ?

  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chị Anti ới ời, sao buồn vậy, chắc NDOL đóng cửa nên bà chị buồn đúng không? Thôi tuần này chị em mình chịu khó vào ttvnol chơi, chị nhỉ? NĂM mới vui vẻ, chị nhé!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới anh ạ. Sáng thức dậy bầu trời nhàn nhạt, xám nhưng không lạnh lẽo. Ngày đầu năm chắc sẽ không buồn tẻ đâu nhỉ. Em đang nghe ?oHappy New Year? và đọc lại bài của chị biencay trong topic? từ bài hát đến trái tim?. Hi hi, chị ấy cũng thật là lãng mạn và ngây thơ( tất nhiên cô gái nào đang tuổi 19, 20 chả thế. Cả em cũng như vậy). Năm 2006, nhanh quá đấy! 1 năm đã trôi đi với biết bao nhiêu điều, may mắn có, buồn day dứt cũng có. Em đã sống một năm trọn vẹn cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Em đã quen thêm được rất nhiều bạn mới( tất nhiên là những người bạn net) nhưng họ rất tốt mà!( em tin là vậy.). Em mong muốn mình là một người giàu có( tức là có thật nhiều bạn tốt). Em vẫn còn bé nên thích những trò chơi nông nổi, nhưng có lẽ sắp đến lúc kết thúc những trò ấy rồi. Hì, mong muốn là mọi người đều thấy hạnh phúc và thoải mái. Chúng ta đã là những người bạn rất tốt đúng không nhỉ? Định gửi mail chúc mừng năm mới cho ông anh cơ, nhưng chả nhớ mail ông anh là gì nên đành thôi vậy. Hôm nay chắc không làm được bài thơ nào đâu. Nhưng thôi, em sẽ viết lời chúc năm mới cho mọi người trên ttvnol vậy. Ôi, giá mà Namdinhonline nhà mình chưa sửa nhỉ!

Chia sẻ trang này