1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xy_nd

    xy_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    vừa vào NDOL thấy báo nghỉ để nâng cấp, mò vô đây xem sao thì thấy vui lạ thường, hoá ra cũng có mấy bác bên đó đá tạm bên này , năm mới thấy mọi người vui >> mình cũng vui
    chúc mừng năm mới!
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì, tất nhiên rồi, NDOL vắng thì mọi người phải vào đây quậy rồi. Bạn gì ơi , thế nick là gì ở NDOL đấy? Hỏi để nhận ra người quen ý mà
  3. xy_nd

    xy_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tớ nick tom_nd (thành viên thi thoảng mới đóng góp, hì, chắc là nghe nick ko quen lắm phải không :) )
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ừ chả quen tẹo nào cả. Nhưng thôi trước lạ sau quen nhỉ. Hi hi
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy cái ông anh RAGNAROK trả tự do cho cái topic của mình. Mình đã kiến nghị rồi mà. Hic hic.
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái ông ROKGNROK nè xem ra hiền hiền đấy. Topic mình được trả tự do từ tối hôm qua cơ.
    Mình cảm thấy như đang ở giữa mùa thu vậy. Trời nắng nhẹ, gió mát và rất tuyệt. Đêm qua mất điện lúc 1h, mình ngồi học bài dưới nến. Hi hi, rất thích thú. Muốn thức nữa cơ, nhưng mà ở nhà hết sạch nến, thế là phải đi ngủ lúc 3 h hơn. Mất điện, chỉ có ánh sáng leo lét mờ ảo của ngọn nến thôi làm mình nhớ đến quê quá. Mình nhớ căn nhà của bà nội . Nhớ khu vườn với những cây cối rậm rạp, nhớ cây xoài to ơi là to bên cạnh bờ ao. Mình nhớ cả cây chanh, cây sung đã từng sai trĩu quả. Và đặc biệt, mình rất nhớ bà nội. Bà đã mất được nửa năm rồi, đúng buổi chiều mình vừa kết thúc môn thi tốt nghiệp cuối cùng lớp 12. Mình đã từng tự nhủ, thi xong tốt nghiệp sẽ về quê thăm bà một tuần. Thế rồi cái ước muốn ấy chẳng thể nào thành được. Buồn thật. Mình nhớ những buổi nắng oi ả, đi dọc con sông quê mát rượi, những ngày mùa về quê được giẫm lên những cọng rơm vàng phơi la liệt lối đi, nhớ một cánh đồng trong buổi chiều hoang tím trước cơn mưa. Chao ôi là nhớ!
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đôi ngày đôi thành phố. Lạnh cắt da cắt thịt đi được. Việc nhiều mà việc gì cũng phải tự mình mò mẫm làm. Chơi với cánh Việt Nam thiệt là mệt. Làm cái chi cũng không yên tâm, làm cái chi cũng phải giám sát theo sau đi . . . hầu. Bực chết đi được. Hăm mốt giờ thượng phi cơ nỏ hiểu hăm ba giờ có về được nhà không , sáng mai lại đi từ sớm rồi. . . .
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hôm nay được chat với chị nói về chuyện bé con. Thế mà bé con bị ốm, chị ko đi làm, chán thế đấy.
    Mong bé con nhanh khỏi
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Không ngời title lên nhanh thế, đúng là mod nhà có khác, cảm ơn nhiều nhiều
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị sếp nhắc nhở vì đi muộn

Chia sẻ trang này