1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bác bỏ vợ hay vợ nó bỏ
    Đang phân vân không biết tối nay nên đi học cái gì. Sao mà họ khéo xếp lịch thế
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    chỗ trên đánh nhầm chút, tớ bị vợ bỏ, thế mới đau chứ, mai về Nam Định ăn Tết với các cụ rồi, có bác nào rảnh không hôm nào rủ đi uống vài chén nhỉ
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mai đã được về nghỉ tết rồi cơ à. Mình thì phải đến 28 hichic.
    Chuẩn bị tập cười để đi ngoại giao tết nào, quan liêu quá
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm bận mua sắm, kín lịch liên hoan tất niên. Hôm nay lại thêm sinh nhật đứa bạn vẫn chưa biết gọi tên là gì. Chúc năm mới, tuổi mới bạn của tôi vui vẻ hạnh phúc, và có thêm nhóc.
    Hy vọng năm mới mình được nên chức mẹ, hihi
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    hôm qua vinh dự được nhận điện thoại của bác AQ thì mạng lỗi. Tất nhiên là tại ông anh dùng viettel nên nó mới chuối thế.
    Chết cười, gọi lại gần 10 lần liên tiếp thì nó ra 10 cái lí dokhác nhau
    User Busy
    Network Busy
    "số máy bạn gọi không đúng"
    "số máy ngoài vùng phục vụ"
    "số máy đang tạm khoá"
    "số máy không liên lạc được"
    có lần thì mất tín hiệungay lập tức
    bó tay
  6. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vui vì có người quan tâm đến mình Vui vì có người chịu nghe mình phàn nàn, kêu ca Vui vì có người vẫn nhớ đến mình
    Cảm ơn n nhiều
  7. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ko ai vào viết nhật ký à? Ko viết là em viết đây này!
    Lâu rồi mới có cảm giác này. Nhưng có lẽ lần này khác. Mình thận trọng hơn, ko dám ngộ nhận nữa.
    Thất bại 1 lần đã là quá đủ đối với mình. Dù sao thì cũng đã 1 năm trôi qua rồi. Đối với mình mọi chuyện đã trở nên quá bình thường, chả còn gì để mà nói nữa Dù sao cũng ko phải gặp nhiều, vài tuần chẳng may mới gặp 1 lần, ok à, ko có gì đáng ngại cả
    Bỏ qua chuyện quá khứ, nói sang chuyện hiện tại này!
    Sao ko chịu hiểu cho em nhỉ? Em muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra câu đấy. Em ko muốn sau này có lúc phải tự trách mình đã quá dễ dàng trong chuyện này. Tất cả những gì em có thể nói thì em đã nói rồi. Cứ làm cho em khó xử thôi
    Em là 1 người lạc hậu. Rất lạc hậu là đằng khác! Em tin vào những điều mà có lẽ h đây khó mà tìm ra, thế mà em lại mong muốn là em có thể trải qua những điều đó Ngốc thật! Cũng vì nếp nghĩ đấy, em chỉ cho phép mình nói câu nói đó trong 1 hoàn cảnh nhất định, ko thể bạ đâu nói đấy được! Em tôn trọng người mà em đang nói với chứ Quan trọng hơn, có lẽ em mong 1 điều gì đó sẽ xảy ra chăng? Ngốc quá!
    Em nhận ra 1 điều, em đã khác trước nhiều lắm! Em đã người lớn hơn 1 chút rồi, dù after all, em vẫn chỉ là "nhóc con" thôi! Cứ gọi em thế đi! Ghét
    Mà em cũng biết là em đòi hỏi những điều hơi quá đáng. Chị bạn em bảo chị ấy hiểu hoàn cảnh của em, sẽ khổ lắm. Lúc đó em tự tin lắm. Bây h thì thấy rồi Một chuyện đơn giản như thế mà cũng ko thể được nữa Đợi đến hè, lâu quá! Mà em còn ko biết kế hoạch sẽ như thế nào nữa chứ!
    Giá em biết sớm nhỉ? Có lẽ h đã khác 1 chút. Dù sao có thể cũng sẽ confirm được 1 cái gì đó. Với em, có lẽ cần phải thế thì mới được.
    Em đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Có những cái mà chỉ nghĩ lại thôi, em cũng vẫn thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ Tiếc thôi mà, có làm được gì khác đâu!
    Lần này thì sao? Em chả biết nữa. Em chẳng phải thầy bói mà đoán trước được tương lai. Em nói thế này chắc ko hợp ý rồi. Nhưng biết làm thế nào được! Có sao thì em nói thế thôi. Đầu óc em đang lung tung lùng bùng hết cả
    Ôi, mất ngủ
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Một chuỗi ngày dài mệt mỏi, mất ngủ, rồi cũng qua, qua hết như là một cơn gió. Em ko muốn nghĩ nhiều nữa, em cũng ko muốn thừa nhận mình đã sai, nhưng ko còn cách nào khác, em phải thừa nhận.
    Tiếp theo sẽ là những ngày bình yên ko sóng gió nhỉ? Nhiều lúc em tưởng mình đã quen, quen với việc tự làm mọi việc một mình, tự đi xe trong đêm khuya. Nhưng anh lại khơi lại cái lười biếng trong em. Em sẽ ko bị dụ dỗ nữa, mềm yếu để rồi lại tổn thương. Hạnh phúc rồi lại đau khổ, quan tâm rồi lại thờ ơ. Sẽ ko còn nữa, phải ko a?
  9. pp_phuong

    pp_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nữa mà thấy trên NDOL topic nhật ký mấy bài mới toàn của mình Thôi để mai rồi viết tiếp trên đấy, di cư tạm sang đây vậy
    Anh mải uống say quên mất rằng
    Có em ngồi đây vẫn đợi không
    Online mà chẳng ai nói chuyện
    Anh hứa với em gì, nhớ chăng?
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả các thành viên Box Nam Định một ngày Valentine hạnh phúc.
    ..................................................................​
    Rất vui vì sáng nay cậu, cậu nhắn tin an ủi tớ đấy à, hìhì. Hôm nay nhận được tin đám cưới của 02 bạn hổi phổ thông, một cưới thứ 5 một cưới thứ 6. Thế là các bạn thời phổ thông đã đi lấy chồng gần hết, chỉ còn vài đứa, thấy lẻ loi hơn một chút. Gặp ai cũng hỏi tối nay có kế hoạch gì chưa. Kế hoạch thì tất nhiên là có rồi, có từ tuần trước cơ, nhưng chỉ một người đoán đúng .

Chia sẻ trang này