1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất một người bạn mà mình mới quen, mình cứ muốn không phải thế nhưng sự thật là thế rồi. Người trên mạng đầu tiên mình làm bạn mạng mà không phải là thành viên nhà CT. Có điều gì đó đã xảy ra mà mình không lường trước được. Cũng có thể mình đã làm gì đó không đúng, nhưng mình không muốn suy xét, sẽ buồn một chút và rồi sẽ lại vui.
    Hôm nay mình sẽ xoá cả SĐT cả YM. Vì có để cũng chẳng làm gì, chẳng liên lạc gì? Mình đã có thêm một bài học.
    Chúc bạn vui
  2. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    uh, cậu là thế, lúc nào cậu cũng nhận ra sai lầm khi đã quá muộn, ngay cả tớ đây người dễ chịu và thân thiện nhất mà cậu còn để tuột tay thì còn nói đc gì nữa, hi vọng sẽ rút đc kinh nghiệm cho những lần sau...
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui chưa gặp tớ mà cậu đã nhận xét thế này sao. Tớ là người ko thích làm quen qua mạng, hơi cổ hủ một chút đúng ko? Vì tớ thấy độ rủi ro là khá cao, tớ thích bền vững hơn. Tớ không thừa nhận mình đã có những người bạn rất tốt thông qua ttvn này. Nhưng nó vẫn có mặt trái, có những người tớ kỳ vọng nhiều thì lại làm tớ thất vọng. Thế nên tốt nhất là ko nên tự chuốc lấy thêm ưu phiền cho mình từ những chuyện ko đáng.
    Cảm ơn lời khuyên của bạn. Hy vọng mình sẽ bớt phải nhận ra mình sai lầm
  4. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    Tphcm, ngày tháng năm
    hôm nay, đã đọc hết, chả còn gì để nói nữa, tính đa nghi như tào tháo cũng là con dao 2 lưỡi đấy, mình thì cũng vậy thôi, nhưng chắc mình có tính lả lướt nên đỡ hơn Tào tháo, quan niệm là thêm 1 người bạn bớt 1 kẻ thù....
    http://www.ttvnol.com/uploaded/maxi****/friend1.jpg
    http://www.ttvnol.com/uploaded/maxi****/friend2.jpg
    http://www.ttvnol.com/uploaded/maxi****/friend3-bronzelarge.jpg
  5. cuoisonghong

    cuoisonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, phải không tôi?Lâu lắm rồi chưa có lấy một ngày bình yên cho riêng mình, lâu lắm rồi....lần cuối cùng là bao giờ nhỉ?Chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng tất cả cứ trôi đi và không bao giờ trở lại nữa. Tôi đã làm được những gì hả tôi?Có phải tôi đã ngã không nhỉ? Hình như không ấy chứ, mọi người nói thế mà. Đúng là tôi không ngã, tôi nhỉ. Nhưng vẫn có cảm giác chông chênh của kẻ sắp ngã. Hãy thận trong nhé, tôi chỉ là một con nhóc thôi, chưa quen với môi trường làm việc mới lạ đâu, chưa đủ tuổi đời cũng như kinh nghiệm để đương đầu với tất cả đâu. Hãy cẩn trọng, cẩn thận không bao giờ thừa mà.
    Hãy kiểm điểm lại xem, tôi đã làm những gì nào?Công việc không sao, đúng không? Tôi sẽ cố gắng, hết sức cố gắng tôi nhé. Nhưng phải biết dung hoà mọi thứ tôi ạ, tôi sắp để mất người bạn thân của mình rồi đấy. Hãy chịu khó lắng nghe bạn giải thích đi, hãy là Tôi của ngày hôm qua đi, đừng như bây giờ nữa. Tôi học cái tính cố chấp từ bao giờ vậy nhỉ? Và cả tính nóng nảy nữa chứ. Hãy nhìn lại mình đi, và tìm lại mình đi. Trở lại đi tôi ơi, cuộc đời này ngắn lắm, mất một người bạn tốt là mất nhiều lắm đấy. ..
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày đi chơi về, nhìn thấy con "cún " con yêu ơi là yêu có thêm niềm vui, đầy thêm một chút cho cuộc sống rỗng toếch. Hôm nay tràn đầy khí thế cho một tuần làm việc mới
  7. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    đầu tuần vào làm việc, đọc 1 vài topic thấy có người của mình vui là mình vui ròai....chà, chắc phải ổn định lại tư tưởng, tuần này hơi bị mệt vì cuối tháng cuối quí...ước gì....
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa khoe chiều nay sao thấy người mệt, lại ốm yếu roài thế. Cú
  9. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    cái nhật ký này sao ít người viết thế nhỉ ?biết bao giờ mình mới quen đc người ấy nhỉ....kỳ cục quá
  10. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui lắm đc 1 tí vì đối tác có vẻ hợp tác và trò chuyện 1 cách thân mật hơn, tình hình không biết thế nào nhưng rồi sẽ như các cuộc tình trước thôi, cuộc đời mình là thế, lúc nào cũng có mở màn tốt mà không có 1 kết thúc nào dù là 1 kết thúc buồn nữa......
    http://www.cheapvoiz.com/%7Ehuygen/relax/uocgi.htm
    cái này cũng hay hay...ngó cũng ngộ ngộ.....

Chia sẻ trang này