1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    uh, chả biết nữa, tại vì anh nói trúng tim đen của nhiều người, chứ trong cái nhà ấy ai anh cũng đã từng chat và nói chuyện như bạn bè ấy, chỉ vì tính con nít và bốc đồng của 1 số thành viên (hơi nhỉ tuổi so với anh) mà ra cơ sự, thôi thì 1 điều nhịn chín điều lành, chả chấp, sau này tụi nó = tuổi anh và đi làm rồi sẽ 0 còn nhưng câu nói như thế....chúng nó sẽ hiểu ra...nó = tuổi mấy thằng em của anh, anh biết rõ tính cách đó....cách nói chuyện của anh là thích bắt nõn người khác, trúng tim đen là khóai lắm..không ngờ chạm vào cái tự ái, cái tôi của mấy nhóc đó to quá..nên sinh chuyện thôi....anh chả chấp....chuyện con nít....hi vọng là có 2 cô biết ăn nói có suy nghĩ vào diễn đàn này (box này)kêu gọi và giới thiệu cho các member khác về tỉnh mình, nên thêm trong phần chữ ký của mình cái link về nhà này cho mọi người biết, tớ thì ở tận Sài gòn nên mỗi khi vào là xem mục đăng ký thành viên xem có ai mới và có ai ở SG, chứ còn mấy mục như cảm nhận về Nam định thì thật sự chưa ở đó 1 tháng nào...đi từ hồi 3 tuổi và về quê đc đúng 3 lần...gần nhất là tháng 9/2003 ở Xuân Hòa (Quê bố) và Duy tiên (Quê mẹ)...định năm nay về mà vỡ kế họach nên thôi để năm sau nhất định về, còn 1 số việc cần giải quyết, còn gặp nhưng người bạn mới làm wen trên dd này nữa chứ....
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái này làm khó tớ nha, vì tớ ích kỷ mà, nhưng đang cố gắng bớt ích kỷ đi đôi chút.
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết tại sao tớ lại suýt khóc khi đọc bài của cậu ko. Ở đó tớ thấy có 3 điều làm tớ vô cũng buồn. Một là tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là một người không thành thật, nhưng khi cậu nói phải lừa dối chính bản thân mình và mọi người để đổi lấy sự hài lòng hạnh phúc giả tạo tớ thấy thật buồn. Tại sao cậu lại có những lúc hành động thế ---> tớ đang hy vọng chỉ là lời cậu nói chứ ko phải là việc cậu làm.
    Thêm nữa tại sao cậu lại đổ lỗi, người thân bạn bè dù có tác động nhưng quyết định chính vẫn là cậu cơ mà, cậu đã quyết định thì cậu phải là chịu trách nhiệm chứ. Cậu người mà tớ biết ko phải là người đổ lỗi cho người khác thế này đúng ko?
    Cuối cùng cậu đưa ra một lý do lãng xẹt để từ bỏ những gì mà chúng ta đã cố công xây dựng, cậu ko quan tâm đến những gì sẽ diễn ra sau đó sao? Nếu đúng thế tớ sẽ vô cùng thất vọng. Tớ để cho cậu thời gian, nhưng chắc chắn cậu phải trở về, tớ và mọi người sẽ ko cho phép cậu ra đi.
    Tớ chờ cậu quay về, cậu về nhé!
  4. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    cô ấy đang nói mình ah..cô ấy đang thật sự nói mình ah..hay là mình có tật giật mình...chắc 0 phải đâu...mình với cô ấy vẫn nói chuyện mà...uh...chắc 0 phải, mình nhạy cảm quá...hôm nay mình chat hơi nhiều...làm việc ít quá cảm thấy thời gian như trôi nhanh...cảm thấy mình vô ích..mai bắt đầu làm cho hết việc....
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Xấu hổ qué vì từ trước tới nay chưa bao giờ em giới thiệu cả
    Nhưng sáng nay ngồi PM cho vài mem.... kêu gọi ủng hộ
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên kẻ đơn độc nguy hiểm cảm thấy mình thật sự đơn độc...
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thật sự cảm thấy đủ cả đơn độc và nguy hiểm khi đó mới là kẻ đơn độc nguy hiểm
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng nghé box thấy thân thương hơn....Chúc bác Dag sớm hết lẻ loi nhe. Tối qua em cũng thấy buồn buồn nhưng lúc đi nghe nhạc với mấy người bạn bên box Jazz thấy hết hắn tâm trạng đó
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    gần chục năm rồi ko biết ốm. Ai quen cũng phải khẳng định một điều là ko hiểu tại sao lại có 1 thằng ăn uống thất thường, mưa gió, năng cũng ko thèm mũ áo gì cả, trời lạnh còn 6,7 độ vẫn mặc áo sơ mi đi uống trà đá, đi tàu 2 ngày từ Bắc vào Nam mà vào đến nới đi chơi luôn, thế mà chưa từng biét nhét viên thuốc vaòi mồm, chưa từng biết kêu mệt
    ... ấy thế mà hôm qua ốm khi ngồi trong nhà chỉ vì ... nhớ 1 người, ốm đến kiệt sức 100%, thế mà nghe 1 cuộc điện thoại , 10s sau đã hồi phục 80%, bây giờ thì hồi phục nốt rồi ... ko lẽ ta đã yêu thật sao????
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tối nay được đi măm quà, sướng quá hihì. Sự cố gắng của mọi người cũng đã nhận lại được những tín hiệu vui.
    Chúc mừng ai đó đang yêu

Chia sẻ trang này