1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bim_sau

    bim_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cn này lên HN đi ăn KFC với bạn Mi Vân [icon h2t ý] :x...thích ghê cơ...hum tr''c nhìn thấy nó trên vtc1 với lão Thanh Sơn ở Nhịp Điệu Trẻ mà bùn cười wá ...trông như con ngố :)), lão Sơn trông cũng ngố nhưg đc cái đẹp zai ^^.....
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gớm quá, Bụt ở tận Sài Thành cơ con ạ! Có quà cáp gì thì mang biêú Bụt được rồi, đợi cafe chắc lâu lắm.
    Mưa rồi mưa, mưa tớt rơi bên đời. Mấy bữa nay ở đây mưa suốt

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 26/09/2006
  4. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    HN, 25/09/09
    8h sếp nó gọi điện thông báo gãy tay nằm nhà, projec tự giải trình nhé nhớ ghi âm về...Thôi xong... Nó hỏi han qua rồi gọi Anh bạn hẹn đi cùng
    10h sang gặp khách hàng đúng như kế hoạch, đến nơi hai thằng ,,,choáng vì sự pro của bên đối tác, đủ ban bệ đủ thiết bị dù rằng nó biết trước về sự hào nhoáng của đối tác nhưng kệ., sau màn chào hỏi bắt tay và đủ thủ tục lằng nhằng khác cũng đến phần report, ok mọi thứ cũng ổn do chuẩn bị kỹ về tâm lý.
    10h45 Buyer xin phép hội ý, ra ngoài hai thằng làm điếu thuốc, những lúc như này nó cực kỳ tỉnh táo, hai thằng nói chuyện về kiến trúc những điểm nó và bạn nó cho là ko hợp lý, đây là hình thức refresh hiệu quả nhất
    11h05 Nó đc gọi vào phòng trong khi các đồng chí bên kia lục đục ra ngoài, kq nó đc ok bằng việc ký hd nguyên tắc..cũng chẳng làm mặt nó dãn ra thêm đc mm nào hệt như cái thời tiết bên ngoài u ám và ko rõ rệt. Cũng chẳng gọi cho Sếp 1 câu. Kệ
    Chiều nháo nhào trên công ty 1 lúc làm bản kế hoạch để Mar với VIB sáng mai...xong lại la cà với T ra Ciao 1 lúc ngồi adua với nó ngắm mấy em chíp chíp líu lo nói chuyện mà mắt cứ liếc ngang liếc dọc thấy tội nghiệp.
    Mùa thu thời gian trôi nhanh thật vèo cái hết ngày. Mấy hôm nay người nó như đi mượn thế nên mấy thằng bạn goi tối đi uống nó chán sợ lây cảm giác cho bọn nó thì khổ nên từ chối.
    Nhấc máy định gọi điện cho E nhưng nó ko đủ can đảm, hơn tháng rồi còn gì...biết là thế nhưng lúc này trong người nó là hai người khác nhau và thường thì hành động của nó hay đi ngược với suy nghĩ.
    Ko biết dạo này em thế nào nhỉ. Thèm nghe 1 tiêng nói ấy.
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bụt vẫn chưa giúp con à ? Hay lại bắt con về làm kiếp chuột
    Mà Bụt ở SG thì xa quá nhỉ, hay hôm nào ra ngoài này, con chiêu đãi Bụt cafe. HN mùa thu bây giờ đẹp lắm
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ui dời ơi, giúp ngay hôm đó cơ mà quên không check vào nên nó không thay đổi. Chúc con vui, trẻ khoẻ nhớ, lúc nào ra Bụt sẽ kêu
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, giờ này vẫn còn phải ngồi ở cơ quan hichic. Cả ngày em nhắn mà bác ko online, đang có việc gấp cần bàn bạc với bác. Hy vọng sáng mai bác online
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay tớ lỡ lời, hơi nóng nảy. ...Nhưng giá như bạn đừng hỏi kiểu một câu .. bạn lên mạng lâu chưa, bạn đang làm gì, bạn thế này thế kia chắc tớ đã không phát khùng lên như vậy vì tính tớ vốn ghét ai tò mò tới mình. Tớ đã bào bạn mà, đừng hỏi gì mà hãy tạo niềm tin cho họ kể để bạn nghe.
    Tớ thành thật xin lỗi,
  9. dnet

    dnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam bây giờ là quá chưa, còn bên UK bây giờ mới chỉ có hơn 6h sáng, trời se lạnh và lất phất những hạt mưa( như kiểu mưa phùn ở miền Bắc).Mặc dù 8h tôi mới đi học, nhưng tôi thường dậy sớm, mong sao khi mình online mình sẽ gặp được các bạn, mong được dùng tiếng Việt, hỏi qua tình hình trong nước.
    Tôi xin lỗi đã hỏi bạn những câu như vậy, nhưng bạn ơi mình biết nói gì với bạn đây, mình chỉ mới biết về bạn qua www.ttvnol.com thôi mà, biết tạo niềm tin gì đây khi mà bạn nói"đừng hỏi gì mà hãy tạo niềm tin cho họ kể để bạn nghe. "
  10. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Viettel dạo này chuối quá

Chia sẻ trang này