1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có tật là giật mình, giật tà là mình Tật gì không biết, nhưng reject quan tâm của người khác thế là không hay đâu
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ùm ùm. Đang down liền lúc 10 file. Nêú như thêm một nưã maý sẽ treo con ạ.. he he, con nhớ ghé quê thường xuyên cho vui nhà vui cưả nghe chưả
  3. dnet

    dnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vào YM được gặp H, thì máy bị dính trưởng, nghỉ YM để cài mấy AVG mong nói chuyện được oan toàn, ai dè khi khi H gửi ảnh cho thì không sao nhận được
  4. machu_picchu

    machu_picchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày lạ lùng nhất từ trước đến h, sáng dậy đầu đau như búa bổ tai hại là tối qua thức khuya lại vác cái bụng sôi òng ọc đi ngủ, sáng dậy cũng chỉ nán đc thêm 15 phút, đã mụn thì chớ bà cụ lại goi điện nói chuyện nhà cửa đến 20 phút nữa, đến công ty lại họp, dù biết trước nhưng với cái đầu thế này cái bụng thế kia làm sao mà ăn nói đc gì chứ, Sếp tổng bay sang từ tuần trước, plan cũng ok rồi nhưng vẫn thấy ko ổn lắm ...đúng linh tính ko sai... cả bộ phận lên thớt băm vằm mất hơn 1 tiếng sau đấy rồi mới xây dựng, với thảo luận, cuối cùng kết luận cũng chẳng giống ý sếp...đúng như mình nghĩ, lại hội ý nhóm lại lên kế hoạch...mệt , xong việc đang định ra quán thì Mr rủ đi ăn, nhìn đồng hồ 12h28 ..choáng luôn. Ok hai thầy trò ra Place ngồi ăn lại buôn ba lăng nhăng về cuộc họp, dù sao sếp cũng đang bị Tổng soi nên nó cũng góp ý thẳng mục đích vì cái chung.
    ăn xong tự dưng nó buồn ngủ khủng khiếp cõ lẽ hậu quả do việc quá tập trung, nói với sếp định đi tìm chỗ nào đấy tranh thủ ngủ, nhưng nhìn mặt sếp chắc ko a dua @ với nó đc nên thôi, đành đánh qủa lẻ sang HH làm ly đen ko đường, Chiều về công ty ném tập tài liệu bảo D làm sáng mai sang BS 9h có hẹn, kỳ cục gõ, nhắn 1 lúc xong để chuyển sang bên kế hoạch, cuối cùng cũng hết ngày. về ..tối vác sách đi học nữa chứ...tuần trước nghỉ cả tuần nên ko thể bỏ đc..nghĩ ớn thật, nó đến lớp ko wen qua GV làm cái Ham mang vào lớp chiêu đãi quỷ sứ. Nó đến muộn thế là bị cả lớp liên hoan mất 10 phút dặt dẹo ưỡn ẹo cuối cùng cũng thoát. Cũng may có cái lớp này mà nó còn relax đc chứ ko thì chắc ko chết già thì cũng chết bởi stress, tối về rủ quỷ sứ đi ăn, nhưng tối nó phải về nên từ chối. Lại lóc cóc về nhà, chẳng buồn thu dọn gì loằng ngoằng 1 lúc ôm mấy làm mấy ván bi a, định bụng vẽ 1 chút, nhưng thôi chắc ko đc gì, để mai làm, định gọi điện về nhà vì chiều mẹ nó gọi điện báo nó là bị nhầm nên ko ý kiến gì với nó. Nghĩ lại đúng là 1 ngày ko đầu ko cuối thực sự mệt, chắc đc đêm ngủ ngon.
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc tớ muốn chẳng còn biết mình là ai nữa, tớ sẽ đến với ấy, làm những điều mà có thể khiến ấy hạnh phúc, tớ tệ lắm ấy ạ, thấy thương
  6. phale_thuytinh

    phale_thuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cho tôi tham gia với nào em cũng là dân nam định đây có ai là thành viên Lê Hồng Phong không?cho em đăng ký chút nào
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chính thức làm mẹ đỡ đầu. Con gái trộm vía trông rất đáng yêu. Mong bé ngoan, khoẻ hay ăn chóng lớn
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mình sắp về NĐ chơi.. nhưng ko hiểu sao mình cảm thấy có cái gì đó ko chắc chắn... mình cảm thấy mình ko nên đi.. nhưng sao cảm giác??? mình thật khó hiểu..
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, một tuần làm việc mới, một tuổi mới..........Thấy buồn kinh khủng. Hôm qua về NĐ, hạnh phúc, gia đình...thật ấm áp. Lên HN thấy mọi thứ sao trống vắng, luôn có cảm giác cô đơn trống vắng len lỏi trong lòng. Cố gắng, xua tan đi tất cả, tự động viên mình phải biết cố gắng, nỗ lực vì cuộc sống, vì bản thân, vì gia đình...Nhưng sao thấy khó quá,buồn...............
    Sinh nhật, 1 mình, chẳng có ai qua tuổi mới lại muốn khóc, mình cũng vậy, không được khóc............Cười vậy!!!!!!!!!!!
    Lúc này, ước gì mình được ở một mình, ở một nơi chẳng có ai cả, được khóc thoải mái, không phải tỏ ra mình vẫn vui vẻ khi trong lòng không muốn thế...............................
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    gần 1 ngày ở NĐ quả là ta ko thể đến hết các cảnh đẹp đcj.. tiếc nhất là còn 6km nữa đến biển mà ko đến đcj

Chia sẻ trang này