1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    SN em anh kô có mặt ,em sợ gọi cho anh rồi lại nghe câu "A sorry anh bận,Đợt này anh bận lắm ,khi khác mình dặp nhau nhé .Thế nhé " .Câu nói muôn thưở khi em có ý rủ anh đi chơi,em biết anh bận nhưng cả năm có 1 ngày mà lại là ngày sn e thế mà em nhận được lời chúc kèm theo 1 câu " a bận kô thể đi được " .Gọi điện hỏi vì sao anh bảo anh đang say,em cũng uống nhưng em kô say em ,em đủ tỉnh táo nói với anh :biết bao giờ em mới kô phải nghe câu nói đó nữa : 12 ngày nữa ,anh bảo giao thoa giữa 2 năm mình sẽ gặp nhau .Noel em cũng kô được gặp anh ,nghĩ hay thật đấy ,lúc say là sống thật với bản thân mình nhất anh nói nhiều câu làm em hơi buồn nhưng chả sao cả ,có duyên mà kô có nợ ,gặp nhau cũng đâu được gì nữa .Giờ em lại ngồi đếm đủ 12 ngày mới được gặp anh à
  2. tamthan

    tamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hum nay Noel roài mà bùn quá. Chả ma nào vìa rủ mình đi nhậu j` cả hic . Noel sao mà bùn zậy ? Người yêu thì mới bỏ , chưa kịp cò em khác, nghĩ lại thấy seo mà nản quá . Chúc các pác Noel zui zẻ và bình an . Đêm giáng sinh yên lành ( Nói vậy thui chớ năm nào đi coi Noel cũng ngóng xem có đám oánh nhau nèo ko để còn đi cổ vũ . Em ui, em còn nhớ h0k . Noel năm nào chúng mình còn kề vai sát cánh đi xem oánh nhau, bi giờ em nơi đâu , đi với ai rồi . Nghĩ mà thương em quá , ko biết thằng kia nó có oánh em nhiều như anh oánh em hok nữa, chậc chậc, lại dài dòng roài T_T )
  3. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ngày......tháng......năm!
    Hôm nay lần đầu vào box Nam Định với tư cách .....Thành viên
    Mình không phải người Nam Định, chưa từng đến Nam Định, cũng chưa biết mấy về Nam Định. Vì có con bé bạn thân người Nam Định nên tự nhiên muốn vào box Nam Định thăm dò.......rồi giới thiệu cho nó.
    @box nam định: Mong mọi người giúp đỡ nhiều
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    welcome!
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Năm......tháng........ngày
    Chán quá! Vào box mà không thấy có gì mới mẻ cả. Mọi người có vẻ lười vào box. Sao không ai lên tiếng vậy?
    Dạo này yahoo có vấn đề, thế mà box mình chẳng thấy sôi nổi lên ít nào nhỉ
  6. qingheng85

    qingheng85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng.....năm...
    Lâu ko thò mặt vào box NĐ. Xì pam một cái nào....
  7. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Hum 30 em trai nhắn tin hỏi có về nhà kô.nhưng mà tối thứ 7 mình còn phải đi học 9h mới về về nhà cũng chỉ được 2 ngày .Thôi để dành đến 23 tháng chạp về cả thể .Mẹ gọi điện lên hỏi có về kô conngồi than với mẹ xin lỗi mẹ vì kô về được.Cũng muốn về để mẹ bồi bổ chứ đợt này mình gầy quá
    Hum nay 31 với bao nhiêu dự định ,tự dưng sáng anh lại gọi điện bảo gặp nhau .Anh hứa là giao giữa 06 & 07 2 đứa mình gặp nhau thía mà lại gặp vào buổi sáng .Anh à ,anh bít C iu anh nhiều lắm kô,thời gian 2 đứa mình ở bên nhau kô nhiều ,em bận học đi cả ngày ,anh đi công tác suốt .Em iu anh và kô bao h em muốn xa anh cả nhưng tháng 3 cua năm nay anh lại đi công tác 3 năm ở tận Châu âu ,bít làm sao bi giờ .Em nói hum nay cũng là lần cuối cùng 2 đứa mình gặp ,anh kô đồng ý bắt em im lặng .Anh à anh kô biết rằng em sợ nghe cái câu chia tay lắm kô,em kô muốn vì em mà sự nghiệp của anh nó dở dang .Giá như em đừng nghịch đừng quen anh thì giờ đâu có như này ghét anh lắm
    Đi ăn hỏi ông anh mà tâm trạng kô vui vì chuyện của mình nó dang dở quá buồn,chiều về bị bác giận vì tội kô ăn cơm phải đi ăn lẩu với bạn lớp mình học trộm Java ,cũng uống 1 chút rượu mong mọi nỗi buồn sẽ trôi qua hết ,nhìn thấy bạn bè ai cũng tâm trạng mình lại buồn thêm .Về nhà mệt quá nằm ngủ luôn ,anh Minh gọi điện chúc mừng nhưng sớm quá nhõng nhẽo đòi giao thừa gọi đồng thời đánh thức mình dậy luôn.Giao thừa tiếng chuông dđ lại vang lên ,nằm nói chuyện với anh Minh 1 lúc,may có anh mình nhõng nhéo đủ thứ .Giờ này chắc anh đã ngủ rùi lại gọi điện chúc mừng năm mới ,anh lại ngủ quên gọi điện mà cứ buồn buồn ,nhìn anh như vậy lại thấy thương anh nhiều lắm hic hic,lúc đi ăn trưa mà mặt .Em muốn anh thành đạt đó là điều em luôn mong và thấy anh hạnh phúcnằm nhắn tín cho bạn bè cho bác thành quả là kô ngủ được nữa thức trắng đêm
    Sang năm mới rùi chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn thành đạt
    Gửi P:cám ơn anh về tất cả những gì đã qua
  8. tamthan

    tamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, thế là năm mới rồi đấy , thêm 1 tuổi nữa rồi ! thía mà cái thằng tôi đây vẫn chả làm được cái gì cho ra hồn , nản quá . Nhưng mà thôi , ba cái chuyện đó chả có gì mà phải sợ cả , chuyện vặt thôi . Tối hôm qua đi chơi với em T xong, nói chuyện với em thật là hay . Hai đứa đi chơi lăng quăng mãi rồi vào uống cafe . Mịa ,đang đi vui thì lúc về xe nó hóc số mình kéo ga 1 cái thế là bổng dưng thấy sau lưng mình có 2 cục mềm mềm đập vào , thế là thôi . Ẻm giận mình lun , hjc , mình có cố ý đâu , sao em lại đổ oan cho người có tội vậy . Tội là tội cái xe chết tiệt , con 3` nó khi ko lại làm cho mình khó xử , bù lại mỗi 1 cái là được ...... ê hê hê . Đưa em vìa xong mình lại đi uống rượu với mấy thằng bạn , cả ngày chưa được hạt cơm nào mà chúng nó bắt đi uống rượu cá mực ( bọn đểu ) ăn chưa được 2 mẩu cá mực đã phải " nâng lên hạ xuống " rồi . Thế là 11h 30 về đến nhà là sõng soài luôn hết bò dậy nổi . hề hề lan man mãi . Chúc cả nhà năm mới vui vẻ hạnh phúc, sang năm mới có nhiều niềm vui mới , nhiều người yêu mới
  9. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    vừa ngủ dậy và bắt đầu một ngày mới với một cú ngã đau điếng người từ trên giường xuống đất
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày nào silver cũng ghé qua như cơm bữa vậy. Nhưng lại chả có gì để viết vì mọi thứ muốn viết đều viết vào đây rồi
    http://www8.ttvnol.com/forum/Enter/835021/trang-17.ttvn
    http://www8.ttvnol.com/cuocsong/699517/trang-26.ttvn
    Nay ở quê mình, silver biết có một đám ma. Một người họ hàng của silver mới ra đi, thế là hết một đời người. Một đám tang trên một cánh đồng lộng gió
    Ngày đầu năm, đến nhà một người quen, Tầm Thường nhận được tin một người họ hàng ở quê của mình mới mất lúc sáng. Nó chẳng có gì ghê gớm và bất ngờ lắm bởi người đó đã hơn 80 tuổi. Nhưng khi nghĩ đến người ấy là ông ngoại của một người bạn (nhưng lại như một người anh) rất thân thiết. Nhớ đến bạn, mẹ của bạn ?" con gái của người mới mất đã rất yêu quý và dành rất nhiều những tình cảm cho mình. Tầm Thường nghèn nghẹn ở cổ, một thoáng xa xôi thấy lòng thắt lại. Lúc cậu tới lại nói: ?oÔng T mất rồi. Ông ấy mất lúc 5h sáng hôm qua?. Cậu về, tự dưng Tầm Thường ngậm ngùi muốn khóc khi nghĩ đến cảnh lạnh giá ở miền bắc, nghĩ đến một đám ma được đưa đi trong rét mướt, mưa phùn của mùa đông trên một cánh đồng lộng gió. Quang cảnh thật thê thương với một màu xám nghét của áo quần, của trời vì lạnh, một màu trắng toát của đám tang càng làm lòng người lạnh hơn. Và người bạn của mình cần một bàn tay nắm thật chặt lúc tám tang được đưa đi. Giống như ngày nào anh ấy đã nắm tay Tầm Thường thật chặt trong chiều đông trên cầu Thăng Long đầy gió sông Hồng, bảo: ?oEm đi rồi anh sẽ rất nhớ. Để anh nhìn cô em xem mai kia về có khác gì không??. Học ở Hải Phòng nhưng Tầm Thường đón tàu đi từ ga Hà Nội mà cũng đi cùng để tiễn rồi mới ra Hải Phòng ngay sau khi tàu chạy

Chia sẻ trang này