1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhật ký của chị đấy ah`, nghe chẳng vui chút nào. Chán
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, những con đường nóng nực, nhưng ngôi nhà nóng nực, nhưng hàng cây nóng nực, nhưng con người nóng bỏng...và cả những công việc nóng bỏng nữa...
    Huhu. Đã nóng thì chớ lại ngồi tìm cái topic này khoảng 15'' mới thấy sau khi search ngược search xuôi. Vì lúc nãy nhìn vào topic mới cuộc thi tìm hiểu, cảm nhận về Nam Định. Nhìn thấy Nhodensisi mang avatar là cái ao bèo, hình của quê hương, hình của bác Nông. Xúc động đến rơi rụng tim ra ngoài ... gần chết vì nóng. Nhưng may thay, tim gần rơi ra, lại nhét vào ***g ngực. .. Nên vẫn sống nhăn răng.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thành phố Hồ Chí Minh nắng, nóng.
    Có lẽ nắng nóng làm mình cũng nắng nóng theo .Sáng vào box xóa một loạt bài.
    Tự dưng nhớ đến câu thơ của cụ Tú
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    Có chồng hờ hững cũng như không.
    Giờ muốn viết thành
    Cha mẹ thói đời ăn ở bẩn
    Vừa đi vừa xả rác sau lưng.
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, nghe giọng con bé em mình đanh đá thế.
    Mệt, buồn ngủ, ước được ngủ một giấc dài
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vừa ngồi ăn trái cây, vừa online đọc bài trong topic viết cảm nhận về quê hương. Cười đến đau bụng, cười đến chảy nước mắt...cười xong, lại thấy xót xa.
    Vừa mới hồi trưa vào nhà sách trung tâm thành phố. Lần đầu tiên mua một tập giấy viết thư vì trong túi sách không có loại giấy mình thích viết (giấy kẻ ngang), lên phòng tô tượng, ngồi viết thư cho một thầy giáo dạy cấp 3. Vì vào nhà sách, nhìn những cây bút, chạm vào kỷ niệm. Vì, nếu ngồi ở nhà sẽ không có đủ kiên trì để viết, bởi, cảm xúc ngắn ngủi, tủn mủn.
    1h20'' cho một lá thư chẳng đọc lại lần 2 với 2 tờ.
    Viết xong cho luôn vào phong bì, đi bộ xuống bưu điện trung tâm bỏ vào hòm thư. Thấy nhẹ nhõm, thanh thản mặc dù chỉ là những điều vu vơ với một người thầy!
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vừa ngồi ăn trái cây, vừa online đọc bài trong topic viết cảm nhận về quê hương. Cười đến đau bụng, cười đến chảy nước mắt...cười xong, lại thấy xót xa.
    Vừa mới hồi trưa vào nhà sách trung tâm thành phố. Lần đầu tiên mua một tập giấy viết thư vì trong túi sách không có loại giấy mình thích viết (giấy kẻ ngang), lên phòng tô tượng, ngồi viết thư cho một thầy giáo dạy cấp 3. Vì vào nhà sách, nhìn những cây bút, chạm vào kỷ niệm. Vì, nếu ngồi ở nhà sẽ không có đủ kiên trì để viết, bởi, cảm xúc ngắn ngủi, tủn mủn.
    1h20'' cho một lá thư chẳng đọc lại lần 2 với 2 tờ.
    Viết xong cho luôn vào phong bì, đi bộ xuống bưu điện trung tâm bỏ vào hòm thư. Thấy nhẹ nhõm, thanh thản mặc dù chỉ là những điều vu vơ với một người thầy!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng thì ốm thật.
    Ngây ngấy sốt.
    Đau đầu
    Mệt
    Rã rời ra.
    Sức đề kháng kém hay tại mình không chú ý, chủ quan?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng thì ốm thật.
    Ngây ngấy sốt.
    Đau đầu
    Mệt
    Rã rời ra.
    Sức đề kháng kém hay tại mình không chú ý, chủ quan?
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm hôm trước thì sốt lạnh, đêm hôm qua lại sốt nóng.
    4h sáng mê man đi vì sốt. Nửa mê, nửa tỉnh và nhớ...cứ thế gọi mẹ.
    Uh, tại sao người ta chỉ gọi "mẹ ơi" khi bị đau đớn?
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đêm hôm trước thì sốt lạnh, đêm hôm qua lại sốt nóng.
    4h sáng mê man đi vì sốt. Nửa mê, nửa tỉnh và nhớ...cứ thế gọi mẹ.
    Uh, tại sao người ta chỉ gọi "mẹ ơi" khi bị đau đớn?

Chia sẻ trang này