1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá :(
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ờ bạn bảo bạn không ưa chữ ?o..?, vừa vô văn hoá, vừa tục. Mình phần thì nể bạn, phần lại cũng muốn có văn hoá, nên hăng lên hứa hẹn bỏ từ đó ra khỏi từ vựng của mình. Bi giờ mới thấy hơi phiền toái. Chăng hạn ?o.. vật? thì mình thay bằng chữ ?ovật?, ờ cũng tạm được. ?o.. dùng? thì thay bằng ?ovật dụng?, hay. Như vậy thay tuốt bằng chữ ?ovật? có lẽ cũng OK. Nhưng bi giờ nốt nhạc thì sao nhỉ ? Chẳng lẽ lại ?ovật rê mi fa son??. Khó hơn nữa là muốn khoe với bạn, mình sẽ đi xuống Phòng tắm biển ở ?oVật Sơn? thì không biết có papa đứa nào nó hiểu ra không nhỉ ?
    Ồi, lại loáng thoáng nghe bạn bảo bạn dị ứng cả từ ?obà?. Từ này mình rút kinh nghiệm nên chưa thề thốt gì. Bi giờ lại phân tích tiếp xem có bỏ được cả từ này ra khỏi từ vựng không. Bà ngoại hoàn toàn có thể thay bằng ngoại. OK. Nhưng ngoại không thì người ta không biết là bà hay ông. Mà về nguyên tắc đã bỏ ?obà? thì phải bỏ cả ?oông?. Khó gì: ngoại nữ, ngoại nam vậy. Chẳng hạn: ?oNgoại nữ nhà con nhỏ bạn vừa qua thăm em nam ngoại nữ nhà tui?.
    Không biết các bác có hiểu cái chi không ?
    Bài này thứ nhất nói về việc không được dùng từ tục trong box Nam Định, thứ hai nói về thói xấu cần phải sửa của dân Bắc nói chung, dân Nam Định nói riêng là: nói tục, nên Sì định gửi tranh giải với bác Fortress. Nhưng vì không biết có lạc đề không, nên post tạm vào đây vậy.
  3. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hôm đọc được bài viết này của mod Silver cũng định bơm một câu: "Ngộ hết chỗ nói" nhưng sợ mod khoá nick nên lại thôi. HÌnh như sau cùng hôm ấy tớ thấy hài hài nên cũng vào topic này bán giời thì phải.
    Hôm nay Sì nhắc lại, tiện thể cũng góp ý với Mod rằng không được áp đặt như vậy, cái gì cũng vơ vào mình thì nặng nề lắm. Sì để được đến hôm nay cũng đáng gọi là nhịn rồi đấy. Bài viết này của Sì mod nên để tham khảo thôi, được người khác góp ý thì nhận lấy, đừng nên phản bác lại. Box lại mất vui, hôm nay ngồi xem phim Tàu có thằng đọc 2 câu này: Nhịn một nước trời yên bể lặng, lùi một bước đất rộng trời cao. Nghĩ ra tranh đua nhau quá chỉ tổ mệt. Tớ vẫn quý mod lém!!!!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vào box Nam Định rồi tự dưng thấy buồn lạ cho cái "Ngộ hết chỗ nói của mình"
    Bạn coi xem, có ai bảo bạn không gọi bà ngoại là "bà" không? Có ai áp đặt các bạn không? Hay chỉ là dùng từ để mình trở nên lịch sự, văn minh, tế nhị hơn với người khác?
    Ờ, người ngộ hết chỗ nói vẫn thường ngộ kiểu đó để lâu lâu phải giải thích, lâu lâu phải bực mình khi không muốn giải thích.
    Sài Gòn đêm thật đẹp, nhưng đau đầu quá. Vì hôm qua thức cả đêm mà ngày vẫn làm việc. Giờ thì chẳng đọc điếc, viết viếc gì nữa. Đi ngủ.
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ờ, cái giống mách qué nó thế, lành lặn thì chẳng bằng ai chớ xuyên tạc thì nhanh lắm lắm !!.....
    Khóc. Rốt cuộc thì nàng cũng đã khóc cho. Bỏ cha bỏ bố, mèng đéc chi ơi, nàng mà không khóc cho thì thì nóng ruột lắm. Ờ. Khóc. Như mả răng, sao mỗi ngày nàng không khóc một tý cho mát giời cho dễ ngủ. Chiều qua nàng khóc liền đôi tiếng để rồi em ba- bét- nhè của tớ chết máy. Ờ. Mèng đéc ơi !! Khóc-Mưa-Lụt! Hà Nội .... Lội!!!!!!
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Fortress từ khi vào box ND đến giờ, chưa bao giờ dám động chạm đến bạn, nhưng bạn dường như cứ muốn làm một điều gì đó cho Fortress này, không phải một lần đúng không? Xúc phạm người khác bằng những lời lẽ độc địa như vậy, chắc bạn cũng được hả hê nhiều rồi, Fortress có đau nhưng không sao cả, lại bỏ qua thêm lần nữa. Từ giờ trở đi, vì bạn thích quá rồi nên Fortress xin chiều bạn.
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác Fortress chớ có hiểu nhầm. Những lời "độc địa" kia là dành riêng cho Sì Nhọ. Bác ấy mắng Sì, vì Sì đã cố ý dịch nhằng bài của bác í bên "Mỗi tuần một nhân vật". Kệ bác í đi. Bác Nông í tốt bụng không í mà.
    Nhân tiện đây cảm ơn bác Fortress. Khi post bài về các từ Silvier dị ứng, Sì cũng sợ bạn í phản ứng, nên viết đã mấy hôm mà chưa post. Sau rồi nghĩ cũng để vui vui, quấy quấy nên lại post. Cảm ơn bác vì bác có ý nói đỡ Sì, không muốn gây căng thẳng.
    À đọc lại thấy từ "cái giống" của bác Nông có khác quái gì cái từ ".." bạn Silvier dị ứng đâu nhỉ
  8. chipro

    chipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sắp có cãi nhau :D em té.
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, tối qua vào đọc bài nầy của thầy Fortress nhưng thôi, cứ để cho thầy cáu tý cho chóng .... già Khà khà. Nông tớ nói đổng thế không nghĩ là nhà thầy giật mình. So-di nhé. Bia đây @@@@@@@@@@@@@@ Món bôi đỏ là thế nào thế. Nhà thầy lại giật mình chỗ nào trước đó à ?
    Nguy hiểm nhể Còn anh nào giật thì giật nốt đi nào
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sì đã bảo bác @Fortress rồi mà. Bác Nông này thoáng lắm. Bị xỏ cũng chỉ dám nói đổng lên thế này thôi mà.

Chia sẻ trang này