1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    27/7/04
    Chưa lần nào thấy như hôm nay. Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Nhóm mình lúc đầu chẳng nói năng gì cả. Tới hôm qua thì quyết định rở ra tập văn nghệ. Chiều nay tập lại một lần nữa rồi tối hát. Đứng trên sân khấu mình thấy cũng bình thường mặc dù ở dưới có nhiều trăm người đang reo hò, cổ vũ và cười. Cả bọn ấp 2, ấp 3 cũng qua. Kiên đưa lên cả một trái dừa tặng mình. Còn bọn con nít bứt đầy hoa, cây lá mang lên tặng thầy cô. Hát tốp ca nên cả bọn cứ thế gào. Có chỗ còn quên lời luôn (mới tập mà). Vậy nhưng vẫn hào hùng. Lần đầu tiên mình biết diễn văn nghệ như thế nào. Thật không thể nào tin là mình đã làm cùng mọi người. Chỉ tội nhạc ghép dở quá. Đến lượt Lâm, Anh Tuấn, Thạch ? biểu diễn cũng không tệ chút nào. Mọi người đến đầy chật cả sân đình. Không ngờ bọn mình lại làm vui đến thế và ai cũng cười hết cỡ. Tới tiết mục cuối cùng, bọn ấp 2 lôi hết con gái lên hát. Mình chả thuộc gì. Biết hát quái đâu. Đứng nhếch mép cho có vì bọn nó cũng gào rất to.
    Trời! Đêm họ cho tụi mình ăn cái khỉ gì ý nhỉ? Mình nhìn thấy đã gần mắc ói. Hóa ra nó là cháo. Cháo và lòng heo nhưng nó làm sao sao ấy. Không ăn thì thanh niên trong xã bảo mình chê bai này nọ. Mình cô gắng ăn một chút và về nhà có bao nhiêu thứ trong bụng nôn hết ra ngoài. Quang, Đức, Khoa, Nguyên, Tân?tất cả đều cười mình. Thật tệ! Cả đội chỉ có một mình mình là dị ứng với đồ ăn ở đây. Vậy nhưng mình vẫn thật vui. Thế mà sao những lúc không có ai bên cạnh mình vẫn thầm thấy một nỗi buồn nào đó, mình không vui thật sự. Cứ thấy trống trải và hoang vắng đến mênh mang. Giờ sao thấy chiến dịch lâu quá. Mới hết 10 ngày. Có rất nhiều chuyện vui. Vậy mà sao mỗi ngày ngồi ghi nhật ký mình lại chỉ kể lại chứ chẳng có cảm giác gì cả. Viết mà không có cảm giác, không có cảm xúc mình không thích viết. Liệt kê thì vô hồn quá!
    Giờ mọi người ở quê sao nhỉ? 12h30 rồi mà, chắc ngủ hết rồi. Nhớ ngày còn đi học PT, những lúc khuya như thế này mình thường ngồi nghĩ xem những người bạn của mình ai còn thức tới giờ này để học bài. Vào Sài Gòn chẳng bao giờ mình làm chuyện đó. Giờ mới thấy nhớ cái bàn học của mình. Nhớ sao là nhớ! Bọn nó về quê nghỉ hè chắc vui lắm. Mình cũng vui ?nhưng cứ giống kiểu là vui gượng ép vậy. Sao cứ thấy lòng buồn đến lạ những lúc một mình. Mà mình còn hay một mình nữa chứ. Một mình trong một khoảng ngoài đường. Từ nhà sang tới nhà bà Ba kêu bọn con trai đến ăn cơm, lúc đến trường học. Thức khuya và dậy sớm. Ôi! Qúa nhiều khoảng mình có thể một mình để buồn, để nhớ và để thương.
    Là sao nhỉ? Mình không thể nhận được những gì Đức làm cho mình?Mình luôn từ chối và cố gắng hết sức bình thường với Đức. Bọn học sinh sao nó lại quý mến bọn mình đến lạ. Nếu sinh viên giống bọn mình mà về quê mình thì sẽ bị mọi người đuổi sớm. Có ai cần đâu vì giáo dục ngoài đó hơn nhiều ở đây mặc dù chỉ là quê. Bọn mình học chẳng kém gì bọn thành phố, chỉ khác bọn mình ít học thêm hơn bọn thành phố. Nhưng mình chắc chắn là hầu hết học sinh ở nông thôn khi đã cùng vào được ĐH với bọn thành phố thì chắc chắn cái đầu thông minh hơn bọn thành phố (tất nhiên mình tính theo số đông). Bọn nhóc tặng hoa, tặng tranh ảnh cho bọn mình. Nhưng những cái gì không giữ được như hoa lá mình vứt hết đi chẳng giống Uyên với Quỳnh để bừa bộn ra đầy nhà. Đâu có mang về được thành phố đâu. Mình làm thế bọn nó nhìn mình với ánh mắt sao sao đó vì có vẻ mình lạnh lùng, chẳng tôn trọng và cảm động trước những tình cảm của những đứa trẻ ấy.

    Vậy là đã một mùa hè nữa trôi đi. Nhớ, bằng giờ mùa hè năm ngoái, mình còn hào hứng tình nguyện mùa hè xanh khắp nơi khắp chốn. Uh, chưa già sao cũng thấy tuổi trẻ đã dần qua. Năm nay thì ...mùa hè xanh đã đi vào ký ức.
    Còn gì? Một thời để nhớ?!
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn ngày 29/7/2007
    Thế là sắp hết tháng. Thấy thời gian trôi quá nhanh.
    Buổi sáng thứ 7 - cuối tuần, 8h định hành trình xuống phía nam thành phố chơi. Nhưng đi 2 mình cũng chán (vì đều là con gái), vậy đành lang thang sang phía tây thành phố. Hết khu bách khoa rồi đến nhà thi đấu Phú Thọ. Bạn ngồi đằng sau bảo chứ: Sài Gòn hoành tráng quá. Hix. Còn mình bảo, hoành tráng cái gì, thấy không?! Đất chật người đông. Ngay cả thứ 7 ra đường cũng tắc. Mà hôm nay còn mát mẻ nhé, chứ chẳng ai ra đường đi lang thang như mình vào ban ngày cả. Có đi thì cũng chỉ đi ban đêm. Ba năm rồi mình mới lại ghé sang khu bên đây vì nó xa, sang cũng chẳng làm gì vì mình hay lang thang lên khu trung tâm hơn là đến đây.
    10h đi tìm nhà một người bạn mà 3 năm rồi chưa ghé lại. Tìm mãi chẳng thấy nên phải điện cho nó ra đón. 3 đứa học cùng lớp ngày xưa gặp nhau nói đủ mọi thứ chuyện trên đời. Lúc ngồi ngẫm nghĩ ra mới thấy tệ, tại sao ngày cấp 3 mình không thử iu ai đó đi giờ còn có chuyện để nhớ, để kể. Lại bị bạn trêu "giờ có thấy tiếc không khi chẳng để ý ai?".
    3h cả ba ra đường lòng vòng một hồi nữa về nhà. Mệt vì cười nói nhiều quá. Ngủ từ gần 4h đến 7h mới dậy tắm, thay đồ xong lại ngủ tiếp đến 9h30. Tỉnh dậy vì trời lạnh quá. Sài Gòn sao lại lạnh vậy nhỉ? Bạn cũng đi ngủ, còn mình thì mang giầy dép, áo quần ra giặt đến hơn 10h thì xong. Ngồi đọc 150 trang tiếp theo của một cuốn sách (1 chương), ngẫm nghĩ vài điều. Hôm nay sẽ đi ngủ trước 12h.
    4h sáng tỉnh dậy vì lạnh quá, một cái chăn chưa đủ ấm. Nằm nghĩ, giá có ai đó để mình ôm lúc này cho khỏi lạnh. Ấy vậy mà có cô bạn nằm bên cạnh thì kô ôm . Sài Gòn buổi sáng nhẹ đến lâng tâng khâng sau một đêm dài để những giấc mơ vẫn đến trong đêm..
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    The way to heaven
    Mệt mỏi thực sự. Mình vẫn mơ một ngày nào đó thật bình thản được dạo bộ trên con đường đầy mây, quần bò áo phông phủi bụi và kính đen ngoảnh lại nhìn những gì đã qua. Time - ngừng trôi đi ....
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm này là ngày thứ 3 chị ra đi.................
    Chị ơi ! vì sao thế chị?em không tin, không tin
    Chị ra đi bỏ lại sau lưng nỗi đau & niềm thương bất tận cho 1 người đàn ông chưa 1 ngày được làm chồng chị ! để những giọt nước mắt của người thân rơi xuống bên nấm mồ tiếc thương người con gái tài sắc nhưng bạc mệnh !
    Mới hôm nào chị còn nói em vào photobucket xem ảnh cưới anh chị mới chụp để làm album, em còn nhớ lắm lời chị nói : 28/7 này chị lên xe tăng về nhà chồng, cô nhớ bay vào Sài Gòn dự để chung vui nhé !................chị ơi ! tất cả lời chị nói còn nguyên trong em nè, chỉ như mới vừa hôm qua thôi ! chị xem kìa, chị nói chị lên xe tăng về nhà chồng (mà sao bây giờ nó lại là xe tang thế chị ơi?................đúng rồi xe tang đưa chị về với đất Mẹ trong 1 sáng Sài Gòn rực nắng ! đau đớn lắm, xót xa lắm chị ạ !
    Đến bây giờ em vẫn còn bàng hoàng, người em cứ lạnh toát đi ngay giữa cái nắng oi ả của mùa hè này ! Anh Hoàng gọi điện báo tin chị gặp tai nạn trên đường đi trang điểm cô dâu về ! em đã dặn lòng mình chắc chị không sao, có khi chỉ bị thương hoặc xước sát gì đó, cùng lắm là hoãn đám cưới lại vài tháng thôi.........................vậy mà ! sẽ không còn đám cưới nào nữa ! chị vĩnh viễn ra đi trong hơi thở cuối cùng với người chồng yêu thương : anh đừng quên em nhé !
    Em cứ trăn trở mãi 1 điều : cuộc sống sao mà mong manh quá ! còn đâu những lần 2 chị em ol nói chuyện đến quên cả công việc, cả giờ ăn trưa ở cơ quan ; còn không những tháng ngày công tác SG được chị đưa đi chơi chọ Bến Thành, công viên Đầm Sen; rồi cả những lần 2 chị em đội mưa gió phóng vèo vèo trên từng cây số chỉ để em biết huyện Cần Giờ nó là thế nào?vẫn còn đấy mùi hoa sữa nồng nàn bên những con đường trải dài tít tắp của Thủ đô, chị nói chị yêu HN bởi nơi đây đã nuôi dưỡng tuổi thơ êm đềm của chị cho tới ngày cả gia đình quyết định vô SG định cư ! Em xin lỗi vì có những lúc em phải phát ghen với chị khi chị có tất cả mà em thì lại khuyết đi 1 phần trong ấy !
    Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm ! Mong chị ngủ 1 giấc bình yên như thế bởi có lần chị nói với em : giờ chị chỉ thèm ngủ thôi kưng ạ !
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tỉnh dậy rồi bỗng dưng thấy mình buồn lạ. Vì sao nhỉ? Những giai điệu buồn như cứa vào từng nếp gấp thời gian.
    Tôi ru em ngủ, một sớm mùa xuân. Em hôn một nụ hồng, hỏi thăm cành lúa mới. Tôi ru em ngủ, hạ cũng vừa sang, em hôn lên tay mình, để chua xót tình trần...
  6. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới lại bia bọt..+..nước ngọt ...hức hức...nhức đầu ghê gớm
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Refresh lại tinh thần rồi thấy thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Cứ coi mọi chuyện nhẹ nhàng sẽ thấy ổn hơn, hihi
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mấy khi bắt gặp quả pà chị vui vui xế nài (phải chúc mừng dù trong chốc lát )
    Nói thiệt chị đừng bẩu iem nói phét ( tuy chưa gặp chị lần nào nhưng không hiểu sao em thấy quy quý chị, thật đới )
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi tiệm internet Đà Lạt, lạnh run lên. Đà Lạt đêm rất lạnh, ước gì có ai đó đến ôm mình. Huhu
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đây đây có chị ôm nè kưng
    cái lần chị vào nó chỉ có 16 độ thui (đêm nằm lạnh chả ngụ được, nhớ đủ thứ )
    Nhưng phải công nhận ĐL quá đẹp ! thế cô đã đi Trúc Lâm Thiền Viện, Thung Lũng Tình Yêu & các loại hồ chưa?

Chia sẻ trang này