1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Kỷ niệm khoảnh khắc chút.
    TP.HCM bắt đầu với một ngày nắng đẹp :)
  2. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần rồi đấy, lại muốn chạy ù về với mẹ. Dạo này cứ cuối tuần là mình lại muốn nhẩy xe về nhà, hai ngày nằm ườn chẳng được tích sự gì nhưng thấy lòng yên ả đến lạ. Về bên mẹ chẳng còn phải nghĩ ngợi điều gì, chẳng bon chen, chẳng vương vấn, chẳng tự trách mình ... Tuần này không về nhà được. Buồn.
  3. moixinhnd

    moixinhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hêlô cả nhà! Híc ,vậy mà cũng ngót hơn 3 năm moixinhnd ko vào diễn đàn giao lưu với mọi người.Không biết còn thành viên cũ nào nhớ đến mình ko nữa ,huhuhu. Cảm giác lâu ngày không vào luôn tạo 1 cảm giác mới lạ
    Lúc mình đánh nick để đăng nhập ,cái đầu tiên đập vào mắt mình đó là mình vẫn đc làm MOD ( xin bật mí tí là em lại ko nhớ làm MOD ở box nào nữa ,haha) ,lâu lắm rùi ,cứ nghĩ là se bị phăng teo cái chức ấy đi rùi cơ ,vậy mừh vẫn đc ưu ái cho đến ngày hum nay ( cảm động mún rơi nc mắt)
    Và sau đó chả hỉu lý do gì,động cơ gì đã xui mình lại chui vào Box ND thân iu này nữa ,lại thêm cảm giác,vui ,thực sự vui ,vì thấy Box fát triển hơn rất nhiều ,ko như ngày trc lèo tèo vài ba mống quang đi quẩn lại vẫn chỉ bằng ý người ,chán chẳng mún chết . Vậy mà ngày hôm nay thấy đông vui và náo nhiệt hơn .Hy vọng sau này mình sẽ cố gắng dành thời gian lượn lờ trong đây tí ,he he he . Với lại từ hồi mà có vụ bờ nóc bờ niếc là em cứ mê mệt với nó thui ,hix...Hôm nay : Thời tiết đẹp,cảnh cũng đẹp lun nhưng có 1 người ko hiểu mình vừa viết cái giề hahhahha
    CHÚC CẢ NHÀ LUÔN VUI
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Về rui` !
    2 ngày đi 3 tỉnh
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là mười lăm tháng bảy - ngày cứu tế vong hồn tha hương cầu thực. Cầu chúc bằng an đến cho mọi người, mọi nhà! Boong boong!
  6. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi liên tục, khi nắng, khi mưa, khi bão, khi lặng, cũng có khi chẳng mưa chẳng nắng... Em thấy mình giống thời tiết. Có thời điểm em làm gì cũng thấy hứng thú, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc khó đến việc dễ. Soi gương em cũng thấy một gương mặt dễ thương, rạng rỡ và chịu khó ngó vào gương hơn. Gặp ai em cũng vui vẻ mỉm cười. Gặp hoàn cảnh nào em cũng hăng say làm, nhiệt tình với tất cả.
    Lại có lúc, em cả ngày chẳng buồn liếc cái gương. Nếu buộc phải nhìn vào là em bắt gặp 1 khuôn mặt mệt mỏi, nhăn nhó, chẳng có tý sức sống nào. Nghĩ đến tiền bạc là nghĩ suy, lo lắng. Thấy công việc mà ngán ngẩm, cả những việc đơn giản, nhỏ tý tẹo cũng chẳng muốn động tay. Em gặp người quen, chẳng muốn bắt chuyện, chỉ cười qua loa cho phải phép. Cái gì em thấy, em đi qua đều nhờ nhờ, mờ nhạt và em cũng mờ nhạt như thế, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Em biết có người rất cáu mình mà càng chán mình hơn. Em sợ những lúc như thế này, em làm nhiều người thất vọng và em cũng thất vọng về chính mình.
    Em mơ thấy mình cười, thấy mình hát và rảo bước thật nhanh trên đường...

  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời đang mưa rào. Đứng dậy kéo rèm cửa vào và ngó ra bên ngoài....bỗng dưng thấy muốn có một vòng tay đằng sau khi mình đứng tựa cửa. Ở nhà một mình nghe nhạc Pháp, nhìn mưa rơi trong đêm...và...nhớ...
  8. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mất hết công việc vì cái vụ NHẬT THỰCvới chả NGUYỆT THỰC.CV thì chưa xong vội vội vàng vàng đi coi,cơm chưa ăn đói meo bụng.Tưởng được hội TV mời đi 1 bữa BỘI THỰC thế mà vác cái bụng đói meo về thế này.Tuyệt THỰC rùi nha.Pà con mang cái gì đến thăm đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh Fall à, thế mà không gọi em, em cũng đói, đi ăn và ngắm trăng giờ mới về!
    Công nhận hội thiên văn của bác RAG trẻ thật, toàn các em trẻ nhá!
    Xèm hông!?
  10. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật bạn, nhỏ bạn đã từng rất thân thời cấp 2, cấp 3 - một thời hoa mộng ấy mà như đã xa xôi quá rồi. Bạn và mình đã khác xưa, khác nhiều lắm, khác cả lối sống lẫn cách sống. Bạn thân đã chia lại ở thì quá khứ, giữ lại một chút lưu luyến đủ để vẫn cười nói bên nhau phải không bạn?!.

Chia sẻ trang này