1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Xa HN trong cái nắng thu nhẹ nhàng bén gót..............
    Nó chợt cảm thấy lòng mình buồn đến lạ, nhớ lắm những góc phố quen thuộc, những nụ cười của bạn bè còn lắng đọng trong từng khoảnh khắc.
    Xa để nhớ, rồi mài này chúng ta lại gặp nhau.............
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác trưng bữa cơm vào đây. Làm Sì đành SPAM theo (Silver post bên Buôn dưa lê thì phải). Bữa này của bác, Sì nhìn không thấy tiết nước bọt (Của Silver, Sì nhìn thấy đói ngay). Nhất là cái món canh có cái vị thuốc bắc. Húp thử mấy lần mà chả quen được. Có món sườn trông dày, ngon nhỉ.
    Không có màu đỏ, không có cả màu xanh lá cây. Bát đẹp.
    Thực đơn của tay 80 kí. Hì hì
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sau những ngày vui bao giờ cũng là những khoảng trống đến lạ. Ngồi đọc những dòng thơ của Xuân Quỳnh bỗng thấy man mác buồn. Sài Gòn mùa mưa lạnh. Đi về mệt nhưng vẫn thấy nhớ phố biển. Không phải đến lần đầu nhưng đứng trước biển bao giờ cũng thấy mênh mông. Vũng Tàu đi rồi để nhớ những con đường cao tốc ngay trong thành phố có thể thoải mái nhấn tay ga lên vận tốc hơn 80km/h. Một bên là biển xanh thăm thẳm, một bên là núi. Những ngôi nhà chênh vênh trên vách núi, lọt thỏm giữa rừng cây nhìn xuống biển ngày đêm sóng vỗ.
    Đến với biển tự dưng phân vân, có khi nào mình thích biển hơn núi?
  4. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà chán!Giờ vào đây sao mà vắng vẻ thế nhỉ .....puồn ....tối qua đi nhậu với tuoitre và bác RAG về nhà đếch ngủ được mới đau.Em thề giờ em không uống cái rượu ấy nữa đâu ...nhạt phèo ......[​IMG]
  5. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm qua uống rượu mà chẳng có chị em phụ nữ nào đi cùng để ủng hộ anh em cả
  6. tranquangson

    tranquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài và mệt
    Ngày xưa những buổi cuối tuần sao mà hồi hộp và mong chờ .Mà thực chất là mong chờ hơn vì chỉ thích nghỉ cuối tuần để đuợc làm nhiều việc có ý nghĩa hơn. Ngày xưa bây giờ nó là chuyện xa vời rồi. Bây giờ mình ghét cuối tuần thế vì cuối tuần là ngày cô đơn trống trải.
    7h sáng má đã gọi đi làm ( cuối tuần mà). Giậy mà cơ thể mệt rã rời , nằm nghĩ về quá khứ mà thấy hiện tại buồn thiu. Thôi không nằm nghĩ liên miên nữa ,quyết định là một ngày cuối tuần có ý nghĩa. Đi ngoài phố lượm hàng ăn sáng để chống đói còn dành sức uống cafe là chính. Đến cơ quan luc 8h . Làm đến 11h30 định về nhà ăn cơm nhưng ngại nên quyết định ở cơ quan ăn bánh mì cầm hơi chiều làm típ cho qua buổi trưa cuối tuần. Buổi trưa buồn ngủ ríp mắt mà không ngủ vì hôm nay cơ quan lại tụ tập vất vưởng chán đến 3 h chìu mới đi làm. làm đuợc 1 lát thì cái bụng nó biểu tình , ngồi thừ ra sao cái cuối tuần nó chán ngán vậy . Lại nghĩ linh tinh, tôi và em thật sự không bao giờ đến đuợc với nhau , nhưng sao tôi cứ nghĩ về con nguời đấy . Tôi căm ghét con nguời đó ròi mà cứ nghĩ về nguời ấy. Thần kinh không ổn định rồi ,cố gắng ổn định lại tinh thần thì cũng 7h tối. thế là hết buổi chiều .Cơm song sẽ lên mạng , cái mà trước đây rất ít vì tối thứ 7 là buổi tối ý nghĩa hơn là lên mạng. Lên mạng tối thứ 7 cũng chẳng để làm gì , vậy là lại tụ tập , mà sao hôm nay lại buông thả thế ko biết, 4 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi tán dóc với nhau cái bụng căng tròn rồi mới nghỉ, Lang thang chán ngoài đường cho tiêu bụng lại vô quán làm chầu 2 , mệt thực sự , 2 thứ thơm và cay vào bụng là không chịu đuợc rồi,nhưng vẫn cố nuót vì nuốt vào rồi thì cơ thể rã rời tối về ngủ cho ngon không phải nghĩ linh tinh . Cái thằng bên trong con người lúc này yếu đuối vậy khác hẳn với con nguời bên ngoài nó, cũng chẳng biết mình là gì nữa . Một buổi tối cuối tuần tẻ nhạt chán trường. lét két cửa vào nhà đã 12h đêm, nhưng sao cơ thể mệt mỏi lại khó ngủ vậy. Đành lên mạng , lên mạng để chút tâm sự vào cái topic này , chút cái buổi tối thứ 7 chết tiệt lên mạng, rồi đi ngủ . Ngủ để ngày mai lại là ngày chủ nhật vẫn xung phong đi làm. Mong cho hết cái cuối tuần này để sang 1 tuần mới cho nhiều điều may mắn, cho vơi đi nỗi trống vắng cùng thời gian
  7. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    [
    blue]Ta về lại tâm hồn
    Ta tìm riêng một góc
    Ta nhìn lại hồn ta
    Ôi sao mà bất lực
    Chiều hôm nay mất nắng
    Thu về nắng bỏ đi?
    Ta ôm vàng mộng mị
    Một chút hồ gợn lăn...
    Hà Nội bùn kinh!!![/blue]​
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay vào box Nam Định tự nhiên thấy buồn lạ. Mình đã làm mod box này cũng dễ đến một năm rồi?! Không nhớ lắm nhưng cũng khoảng bằng giờ năm ngoái, admin khu vực mở một topic tuyển mod tại box Nam Định. Ngày ấy, nhớ mỗi anh Ragnarok, chị Songdanamdinh01 và mình hay viết bài trên box. Thỉnh thoảng có machu_picchu viết bài trong topic "Góc nhỏ, bỏ nhỏ". Mỗi lần vào box lại thấy ngậm ngùi buồn rồi ra, như những giọt nước mắt không rớt được mỗi lần trở lại, bước trên những con đường ở quê. Quê buồn, lạnh giá vào mùa đông thế nào thì box cũng đìu hiu như thế mặc dù chỉ là mạng.
    Chẳng có ai tự đứng lên ứng làm mod để chị Songdanadinh01 vào đề cử em Silver_place và anh Ragnarok đề cử Songdanamdinh01 và Silver_place. Thế admin khu vực set mod cho hai thành viên nữ của box.
    Lên làm mod của box nhưng tình hình của box cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, vẫn đìu hiu, vẫn cô quạnh, vẫn buồn, mỗi lần click chuột vào rồi lại ra, chẳng muốn viết gì. Mod mà chưa một lần có thể tổ chức offline để mọi người đoàn kết, gắn bó với nhau hơn mà chỉ có thể online trong những trường hợp nhất định nào đó...
    ...........
    Nhưng sau khi mưa mặt trời lại mọc, sau những ngày giá lạnh mùa xuân lại về để người ta hân hoan chào đón nhau thêm một tuổi mới. Họ đến và gắn bó với nhau bằng sự chia sẻ và..."những tiếng yêu hồn nhiên".
    Có người đến bằng sự ồn ào rồi tự ra đi bằng sự lặng lẽ và thỉnh thoảng lắm mới trở lại, có những người đến bằng sự tình cờ, bình thường nhất nhưng lại muốn gắn bó với nó lâu dài. Có những người thật vui vẻ, sôi nổi nhưng có những người chỉ muốn đến để tìm cho mình một góc thật riêng...
    Một đặc thù riêng ở đây, mọi người chỉ có thể trao đổi thông tin với nhau bằng con chữ dưới những phím bên những chiếc máy tính có thể nối mạng. TTVN quy định, sau 48h thì tất cả những bài viết của thành viên không thể sửa đổi được. Mod có quyền sửa đổi, xoá bất cứ bài viết nào của thành viên trong từng box mình quản trị, còn admin thì có quyền sửa đổi, xoá bài của các mod..những điều ai cũng biết. Tức là bình thường, ai cũng biết, bài viết sau 48h là sẽ tồn tại ở đây, không chắc là mãi mãi nhưng chắc chắn trong một thời gian dài nó sẽ được lưu trữ, sẽ có "ai đó" qua lại và...đọc nó, đọc những lời mà "ai đó" đã nói ra dưới ngôn ngữ viết.
    Viết cũng là một cách để giao tiếp nhưng nó còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa, đó là diễn tả được chính xác cảm xúc, tình cảm của mỗi người hơn ngôn ngữ nói nhiều lần. Nó phản ánh rõ nét về một phần bên trong con người của mỗi người hơn bề ngoài mỗi người vẫn nhìn thấy rất nhiều lần.
    Cuộc sống! Nếu không tự biết chịu trách nhiệm, tự ý thức được về những việc mình làm, những lời mình nói thì con người đó, không thể làm được bất cứ một việc gì dù ở bất cứ một hoàn cảnh nào, bất cứ một trường hợp nào. Ý thức cá nhân để biêt tự tôn trọng mình, tôn trọng mọi người bao giờ cũng là điều khó thực hiện. Chính vì thế nên mới xảy ra mâu thuẫn, xảy ra những xô xát, những điều không mong muốn giữa con người với con người, khiến đâu đó lại thêm một lỗ hổng cho những nơi đó thêm một vùng tối để có thể... buồn khi một người nào đó nhìn thấy...
    Định viết nhiều hơn thế, nhưng bỗng đâu thấy buồn tênh.
    Bỗng thấy nhớ anh, ước gì anh ở đây giờ này...
  9. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    đọc được blóc của đứa em cóp ở đâu ko biết nhưng bạn nó viết hay phết pót ở đây cho mọi người đọc cho vui
    .
    TẤT CẢ CHỈ LÀ NGUỴ BIỆN
    TẤT CẢ CHỈ LÀ NGUỴ BIỆN magnify
    Dạo này ầm ầm tin tức xung quanh cái mũ bảo hiểm, vậy là từ 15/9, toàn bộ công nhân viên chức,đảng viên sẽ phải đội mũ khi tham gia giao thông. Chuyện, Đảng Viên đi trước, nhân dân lội nước theo sau mà lỵ. Em chưa phải là đảng viên, cũg không phải cán bộ nhà nước...nên e chưa mua mũ bảo hiểm....thời trang để diện từ ngày 15.9...
    Biết là cái gì cũng có 2 mặt tốt và không được tốt cho lắm. THế nhưng mà...E nghĩ thế này, nếu khi mà tất cả những ai tham gia giao thông đều phải đội mũ bảo hiểm thì...
    Một điều thấy nhãn tiền là các hãng Nón Vân, Nón Sơn, Nón thời trang, Mũ thời trang, mũ hàng hiệu giờ này đang nhất loạt thi nhau bán Đại Hạ Giá. Nón Sơn từ vài trăm ngàn một cái xuống còn 100k mà vẫn ế người mua....Tín hiệu cho thấy nếu cái Nghị định về đội mũ bảo hiểm nó có hiệu lực dài dài thì một nhánh của ngành công nghiệp may mặc, thời trang bao gồm mũ nón và những vật liệu kèm theo cái đầu như băng đô kẹp tóc...không chóng thì chày cũng suy thoái,,,khủng hoảng trầm trọng ...rồi phá sản...Cầu làm gì còn khi ra đường là phải đội mũ bảo hiểm....
    Thế là từ đây, bái bai nhé hình ảnh cô học trò xinh tươi áo dài trắng và vành mũ rộng cũng trắng tinh khôi lướt trên đường phố, bái bai nhé chiếc mũ bê rê nghịch ngợm hay những vành nơ diệu đà rực rỡ...Tuốt tuột cả những cái mũ len xinh xắn, ấm áp hoặc đầy cá tính của mùa đông cũg sẽ không còn nhìn thấy nữa...Những loại mũ thế chỉ còn để đội trong...nhà cho đỡ tiếc.
    Tuy nhiên, cũng sẽ có một loạt ngành nghề dịch vụ khác nở hoa: bạn em sẽ có thể chuyển nghề vẽ trang trí, dán điện thoại, xe máy, ....sang vẽ trang trí, dán hoa văn cho mũ bảo hiểm. Tất nhiên thôi...giày dép quần áo, túi xách, đồng hồ, xe, điện thoại...vân vân và vân vân, nay thêm mũ bảo hiểm nữa fải là một thứ được cá nhân hoá, phong cách hoá, chủ sở hữu hoá thì mới có thể coi là part of personal statement chứ...!!!!!
    Rồi thì trông xe có trông mũ, trông xe không trông mũ, dịch vụ bảo hành mũ xe, sửa chữa mũ xe máy, thay dây đeo (đấy tớ có cái mũ nửa đầu rồi nhưg mà khoá lại hỏng, chả lẽ vứt cả cái mũ) ..Các loại xe ga sẽ có mức cầu tăng đột biến do lợi thế của cái cốp to có thể chứa mũ bảo hiểm. Con nhà nghèo học sinh sinh viên với niềm ao ước là cái Wave tàu hthôi cũng được sẽ thêm một nỗi buồn lo mỗi khi đi xe máy rằng hông biết để mũ ở đâu....
    Thêm nữa, giả sử như em làm một cái đầu xoăn rất stylish để trưa nay e đi đám cưới bạn em...Thế rồi em đội cái mũ xe máy lên đầu bởi đám cưới thì xa, e không thể đi bộ, không thể đi xe đạp, cũgn không có tiền xa xỉ mà đi taxi,,,lại càng ghét cái xe buýt kềnh càng xấu xí lao như điên lại đông nghin nghít hàng núi người với đủ các loại mùi..(). E đội mũ lên đầu và thôi rồi cái đầu xoăn của tôi....Nói gì thì nói, nhẹ gì thì nhẹ, mềm gì thì mềm chứ cái mũ xe máy nó fải có một lực ép nhất định vào các mái tóc xoăn.....Buồn nhỉ, tóc ơi!
    Lại nói đến nặng và nhẹ...Trẻ em cũng đội chứ. CŨng tham gia giao thôg mà. Có loại mũ bé xinh lắm cơ. Nhưng phải đứa khoẻ mạnh bình thường thì không sao. Bé nào còi còi, yếu ớt, cái đầu non nớt dễ thương là thế, cái cổ mảnh mai là thế mà fải vác cái mũ trên đầu...nhẹ mấy cũng k thể nhẹ bằng cái mũ vải tai bèo của bé....Nói dại,,,,cổ nó không to ra ít thì cũgn nhiều....Cổ cao ba ngấn rồi cũng sẽ hiếm đi trông thấy....
    Và anh thân yêu của em, a sẽ thấy e bớt đi chơi hẳn vì em không thích đội mũ bảo hiểm,,,buổi tối mà đi chơi với người yêu cũg phải đội mũ bảo hiểm mà...Cơ động công an buổi tối vẫn làm vịêc mà., phạt vẫn phạt mà....Nghĩa là a sẽ không thấy dịu dàng mùi tóc em...e và anh sẽ ngắm đường ND hay PDP ban đêm nồng nàn hoa sữa hay đg TN ***g lộng gió hồ Tây qua lăng kính...mũ bảo hiểm; có khi fải hét to vào tai nhau thì mới nghe thấy tiếng nhau khi đi trên đường ấy nhỉ....E cũng sẽ ít dựa vào vai anh hơn khi ngồi đằng sau....vì 2 cái mũ nó dễ đụng đánh cốp vào nhau một cái lắm...Cổ em sẽ fải rướn dài hơn một tí và vai anh sẽ thấy nặng hơn....
    Thật ra trong khoảng thời gian hạn hẹp và cái lối suy nghĩ nông cạn của mình, thì hoá ra là em đang tiếc cái thời...không phải đội mũ bảo hiểm khi đi trong thành phố...E nghĩ rằng đội ở quốc lộ, đường cao tốc, dường vành đai là tốt rồi. Hà Nội, thành phố khói, thành phố bụi, thành phố người thì đông và đường thì chật,,,thành phố sẽ chật hơn bởi ra đường là một đống lố nhố những nhựa, những kim loại sắc màu, nồi cơm điện có, âu nhựa có,,,,trông như những người từ hành tinh khác.
    Nói chung ý thức công dân của em thì cực tốt. Nhưng mà vẫn áy náy....Tại sao không làm được đường sá cho tử tế? Tại sao luật giao thông (đi đường như thế nào và tuyến đườg phân chia ra sao, tốc độ thế nào, ngắt nghỉ làm sao...) thì không làm cho chặt chẽ, xử phạt nghiêm minh mà phải khăng khăng đội mũ bảo hiểm để nếu có ngã thì không bị vỡ đầu????? Chả lẽ em lại ngốc nghếch gọi đây là một kiểu ngắt ngọn thay vì trị tận gốc....
    Cái mũ bảo hiểm có làm gia tăng ý thức trách nhiệm của người cầm lái? cái mũ bảo hiểm có làm người ta tuân thủ lề luật giao thông? Cái mũ bảo hiểm có đóng vai trò là người chỉ dẫn cho người dân hiểu thêm về luật pháp? Hay thằng nào đi nhanh, đi ẩu, vẫn đi nhanh đi ẩu, vẫn đánh võng, vẫn va đập...Cái mũ bảo hiểm có làm những tuyến đường rộng ra, thênh thang, dễ đi lại, có làm cơ sở hạ tầng về giao thông công chính nó tốt hơn???? Cái mũ bảo hiểm chỉ với mục đích khi ngã thì không bị vỡ đầu????Sao ta không quan tâm đến việcc làm thế nào đi để không bị ngã?????
    Rút từ kinh nghiệm cá nhân...không biết mọi người sao chứ đầu em bé, nhỏ,,,cảm thấy dội cái mũ bảo hiểm nửa đầu vẫn cứ vướng vít, khó xoay xở, nặng nề...và tự nhiên...không tự tin khi lái xe ra đường.. cảm thấy,,,,khả năng xảy ra tai nạn còn cao hơn....Huhu..chắc là một thời gian sẽ thích nghi thôi...ít ra ngã thì cái đâù cũng đỡ xây xát...huhuhu
    Sáng nào bật TV chương trình Chào Buổi sáng cũng nghe ra rả..""".tất cả chỉ là nguỵ biện.....hãy đội mũ bảo hiểm""
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Sáng.
    Cố vươn vai dậy.
    Tám giờ băm sáu phút.
    Vệ sinh cá nhân.
    Chín giờ kém mười.
    Bật đèn mở sách.
    Gật gù gật gù.
    Bật máy vô mạng.
    Tỉnh như ...sáo sậu.
    Bó tay!
    Đọc sách tiếp đơi!!!

Chia sẻ trang này