1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao ấy nhỉ? Bạn....
    Một ngày mình có hẹn với đám bạn học cùng PT, đang chuẩn bị đi thì bạn điện thoại, nói có rảnh không qua...vì có việc nhờ...Uh. .. mình nghĩ với bọn bạn học phổ thông cũng chẳng có gì cả, bạn lại là người trước kia mình hay gặp....vậy là mình đi. Vừa ra thì trời mưa ầm ầm xuống....
    Hóa ra hôm đó bạn đi Bình Phước về và không có xe về nhà và bạn kêu mình đến...Đường thật xa...mình về và bị ướt hết....nhưng bạn chẳng có hỏi thăm xem mình đã về tới nhà chưa!
    Thế rồi qua đi...mình nhắn tin hỏi thăm bạn xem đã tìm được việc phù hợp chưa....bạn chẳng trả lời....à....mình có viết email hỏi thăm....bạn cũng không reply.
    Đùng một cái hôm nay bạn lại gọi điện....chết L rồi H ơi, mai mình cần nộp bản tiểu luận mà chưa viết....Lúc bạn gọi điện ở phòng làm việc của mình đang cao trào bàn tán nói chuyện...mình bảo bạn lên YM nói chuyện cho đỡ tốn tiền điện thoại....
    13 trang, tối mai nộp mà sáng nay bạn mới nhờ. Bạn khẩn khoản trình bày.. rồi bảo cố giúp lầnn này đi...rồi sẽ hậu tạ..mình mủi lòng bảo....chẳng cần phải thế...nếu giúp được mình sẽ giúp...nhưng không hứa trước là mai có thể hoàn thành 13 trang..vì mình còn làm việc đến tối ...tối lại có việc khoảng hơn 9h mới về....
    Làm sao cho xong bài tiểu luận cho bạn để mai gửi qua email?
    Lúc bảo sẽ giúp xong, nghĩ đến tự dưng thấy đau đầu, thấy mệt, thấy oải...thấy sao mà....
    Uh, bạn làm mình nghĩ đến câu...
    Ví đây đổi phận làm trai được
    Thì sự anh hùng há bây nhiêu.

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối qua đi cô giáo vui quá, chẳng đứa nào bảo đứa nào xế mà chúng nó đồng loạt đi 5 cái xe Jupiter với 5 màu khác nhau, ập vào nhà làm cô choáng quá ,cả bọn mua 1 lẵng hoa & 2 cân quýt (mình hông thích mua hoa, nhưng chả lẽ mang mỗi quýt đến?) vậy là cả nhóm hạ quyết tâm sẽ tiêu diệt hết bọn quýt ấy rùi mới về. Xế mà mới ăn hết có hơn 1 kg chúng nó đã chán ặt ra ---> chả nhiệt tình rì cả
    Thế rùi lại bùn cười cái màn đi ăn lẩu Nghé, thằng H lai mình. Chu choa, dạo nài thằng bé trông bảnh choẹ phết, khác hẳn ngày xưa nó ngồi cạnh mình chỉ muốn đạp cho 1 phát bắn ra xa . Tiếc quá, tiếc quá giá như ngày ấy mình nhận lời yêu nó có phải hay bít mấy, thôi thì cũng may cho nó là mình từ chối ngay từ phát đầu
    Cuối tuần cả bọn rủ nhau đi thăm thằng Q ở trên đơn vị quân đội ngoại vi thành phố, trộm vía hôm Tết ku cậu vào nhà mình xinh zai quá mình chả nhận ra thằng bạn nối khố suốt 9 năm zời học chung .Còn cái T thì mới đi Anh về, hèn chi tỉ lệ đong zai cao xế chứ ---> gần bằng mình
    Tối nay H lại hẹn đi chơi, đi lang thang khắp phố bằng xe đạp, máu phết nhờ . Nhớ chúng nó thật đấy
    1 buối tối 20/11 thật đáng nhớ
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Happy Birthday!
    On your birthday 25-Nov-2007,
    B.E.S.T Services would like to wish you
    a year full of Happiness, Joy, Success
    in your life and your career.
    ...
    Buổi sáng lên công ty check email, nhận được email, thiệp chúc mừng sinh nhật của công ty, của cả phòng.
    Nov... tháng 11 với những cơn mưa...
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ngày ............tháng............năm
    Hum nay mình sang Lam Định On Nhai quậy phá tưng bừng với cái nick Đại_ Ka_ Súng_ To
    Khối iem gái hí hửng mừng thầm, còn các zai chắc ngơ ngác hông dám ho he rì
    Hết nhật kí
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    To all: Topic này là để ghi lại những cảm xúc hàng ngày của mình. Khi viết ra để mọi người cùng chia sẻ thì cũng có thể bàn luận, nhưng trong giới hạn bởi nếu không sẽ thành topic chat chit.
    Nhắc nhở chị Motthoang và haitacnd hãy cẩn thận hơn khi post bài vì các topic giao lưu đã có nhiều trong box. Lần sau Silver sẽ không ngồi chuyển bài viết nữa mà sẽ xóa!
    Thân,
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    TP Hồ Chí Minh ngày 30/11/2007
    Hôm nay thế nào nhỉ? Bỗng dưng mặt mình nóng lên và chắc chắn sẽ hồng hào hơn bình thường bởi vì trời hơi lạnh. Thật nực cười. Hôm bữa online nói chuyện với anh Rag, anh bảo, dạo này anh bận quá, không có thời gian online nên em cố gắng quản lý diễn đàn giúp anh một thời gian nữa nhá.
    Chị Songda bận vì cuối năm có tin vui đại hỷ, và thực tế diễn đàn chỉ có một mình ra vào đọc. Đôi khi có những thứ biết là đọc sẽ bị khủng hoảng, stress vì nó không có nội dung gì, không có ý nghĩa gì. Thậm chí là vớ vẩn, không đúng nội dung, không phù hợp với topic.
    Tự dưng sáng nay có người kêu ca rằng, box không sôi nổi, không có thành viên nào vào vì mình chứ không phải vì họ bận. Chính họ nói với anh điều đó.
    Lại nhớ bữa xảy ra vụ lộn xộn lần trước, quá nhiều người đã nói thẳng với mình là mình đã quá nhẹ tay ngay từ đầu. Mình tin họ nói đúng vì mình tin vào sự hiểu biết, kiến thức và cách nhìn nhận của họ. Họ đã góp ý trực tiếp, thẳng thắn chứ không phải qua người này, người kia. Ồi, ngẫm lại cũng hơi buồn vì, có ý kiến, có thắc mắc, bức xúc mà cũng không dám public vì quyền lợi của mình mà chỉ có thể đi nói với người này, nói với người khác.
    Thôi, nhật ký cho box đến đó thôi.
    Giờ đến lượt mình. Hôm nay chẳng hiểu sao cười như hoa nở. Há há. Xem nào, sáng dậy tưng tưng chạy cho khỏi lạnh, tắm và đi. Hôm nay chở thêm một cô bạn đến một nơi vì nơi cô ấy đến gần công ty mình đang làm việc.
    Mua bánh fastfood + sữa tươi cho bữa sáng. Há há, vừa ngồi tám điện thoại với Cháu Lớn Cồ gần 20'' điện thoại (vì nó gọi điện thoại nơi nó làm việc mà ). Hix, nó bảo, cuối năm nay nó cưới. Dì ra nha, cháu mong dì ra lắm. Hix.
    Qua lại, qua lại cứ thế hehe cười. Giống như hôm qua có người bảo mình "Cười àh!" khi nói chuyện điện thoại. Sáng nay đã định ngồi viết blog ...cho anh...vì thấy nhớ khủng khiếp...nhưng cứ chần chừ mãi nên chẳng viết được.
    Ui, nhớ sao mà nhớ. Hix. Lâu lâu đúng là thấy anh đáng yêu khiếp lên được
  7. thinhth2002

    thinhth2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Cú cái thân phận phải đi mượn nick để post bài thế này .
    Bài này người đại diện là haitac nhé:
    Sao số tớ nó cứ hẩm hiu thế nào ý nhỉ? Ra vào trong cái box quê hương này bao lần rồi mà khó thấy có cảm hứng, giờ cảm hứng tràn trề mới vào viết vài bài thì không cho viết nữa, thấy báo là đang có 1 bài chờ mod kiểm duyệt.
    Mod nào kiểm duyệt thì làm ơn kiểm duyệt nhanh nhanh giúp tớ với, từ hôm qua tới giờ thấy ức chế quá.
    DĐ chỉ là vui mà sao cứ phải đặt ra lắm quy tắc thế nhỉ? Tớ tự thấy bản thân mình từ xưa tới nay chưa khi nào nói gì viết gì mà vi phạm đến nỗi bị kiểm duyệt .
    Sao không giống mấy cái box tớ tham gia: Một dòng thông báo trong bài có nội dung không phù hợp còn bài mình thì mất tiêu, thế có phải tiện hơn không nhỉ???
    Túm lại là ức chế, cái ức chế của sự muốn làm mà không làm được, cái ức chế của sự cứng nhắc khó chịu.
    Ngày hôm qua chỉ hơi hơi, ngày hôm nay lại ôm cái mệt này vào người. Đúng là già rồi mà còn rỗi hơi lắm chuyện.
    Vớ vẩn quá!
  8. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Này bạn Hải Tặc già này. Tớ cũng mới bị kiểm duyệt như vậy. Tớ giải thích lại cho bạn khỏi chửi oan các đầy tớ MOD của nhân dân.
    Số là sau cái vụ Vg Anh vg em. TTVN đặt một chế độ kiểm duyệt tự động. Cứ có từ có vẻ chtrị, chi đó là cho yên tâm Em nó cứ khoá phéng lại.
    Tớ lần trước bị Em nó khoá là do có từ "Cg sản" trong bài.
    Tớ cá là các MOD cũng chẳng biết trò mới này của Em Mạng đâu. Em nó giáo điều còn bạn thì bị nhốt vĩnh viên luôn.
    Bây giờ để thoát được bạn phải giải thích, kêu ca với MOD nơi bạn post bài. Nhờ MOD ấy xoá cái bài ấy thì bạn mới thoát được.
    -----------------------------------------------------------------------
    Bài nick NhoDensisi của tớ cũng đang bị khoá vì cái từ CS không viết tắt.
    Kính nhờ MOD xoá hộ bài trên của nick NhoDensisi để em Mạng thả Sì ra
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tiện thể đây Silver nói rõ cho mọi người biết. Cái trường hợp đó Silver đã biết từ rất lâu. Vậy nên trong tất cả các bài viết giới thiệu về danh nhân văn hoá NĐ, nếu đọc kỹ các bạn sẽ thấy toàn bộ những chữ như TWĐ, ĐCS, BTT, ... Silver toàn viết tắt hoặc viết lệch đi.
    Silver đã 2 lần PM cho bạn haitac là bạn xem bài mình post ở đâu, như thế nào chứ trong box NĐ làm gì có bài nào đang bị kiểm duyệt. Trường hợp như bài của Sì trên kia, khi Silver (Có chức năng mod) vào phần trả lời (quote bài viết, sửa bài) vẫn đọc được bài của Sì, và nếu muốn view bài đó lên thì sẽ view dưới dạng bài bị sửa chữa (Một bài của anh Donguyen trong topic danh nhân Nam Định đã bị vậy và Silver đã sửa, post lại).
    Chúc hai bạn vui vẻ ngày cuối tuần và tham gia box NĐ nhiệt tình hơn nhá.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ấm ức từ hôm qua tới giờ.
    Giờ thì thoải mái.
    Cảm ơn Mod Sil và Nhoden nhé, lần này vào box Nam Định tớ cảm thấy rất hứng thú, tuy là bị trói mất một hôm nhưng giờ vẫn rất hứng thú. Có lẽ vì được gặp những người rất nhiệt tình là mod Sil và Nhoden chăng?
    Một giấc ngủ trưa yên tĩnh, sức khoẻ tốt, tinh thần thoải mái...
    Buổi chiều khác hẳn buổi sáng, kiểu này đến tối lại có tin vui gì rồi, sao tớ cứ cảm thấy điều đó nhỉ?
    Mà tối hôm qua vui thế, cái niềm vui ấy...cứ chập chững, chập chững... từng bước một.
    Và phi ầm ầm.
    Sao mà mong đến tối thế.

Chia sẻ trang này