1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Mơ ơ ơ ơ .....
    [​IMG]
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi xem cái triển lãm này. Thấy đẹp quá. Post cho mọi người vài cái ảnh cho thèm nhá.
    ------------------------
    Triển lãm - sắp đặt "Hoá thạch sống" của Vương Văn Thạo. (Tại Trung tâm Văn hoá Pháp/Tràng Tiền HN)
    Hình ảnh kiến trúc - văn hoá tiêu biểu của đất Hà thành đã được tác giả "hoá thạch" 36 ngôi nhà cổ điển hình - như "36 viên kim cương". 36 cột điện đặt cạnh những ngôi nhà cổ nhắc cho ta những tên phố quen thuộc. "Hoá thạch sống" đã trở thành nơi gặp gỡ của sáng tạo đương đại và của bảo tồn di sản.

    ----------------------------
    [​IMG]
    ------------
    Đói ruài. Đi nhậu mai post tiếp
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bảo online một tí rồi đi học bài, vậy mà ngồi đây suốt từ nãy giờ mà vẫn chưa có ý định đứng lên.
    Thôi, thêm một tí nữa vậy (thể nào tí nữa lại cũng câu nói này, hừm ).
    Chương trình cũng đã được kha khá rồi, bao nhiêu lần muốn giở sách giở vở ra mà không giở nổi, lười, lắm lý do .
    Lúc nào cũng kêu mệt mà sao online thì hăng hái thế, gớm, bày đặt.
    Dù sao thì mấy hôm nữa cũng kiểm tra rồi, có muốn lười cũng không được. Chăm chỉ lên một tí nào tớ ơi, không làm thì thôi, đã xác định rồi thì phải cố mà làm đi chứ.
    Ôi ôi ôi... Hy vọng sau bài này nhảy ra ngoài không có du kích nào xuất hiện, không thì tớ lại muốn học hỏi, cầu trời.
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chiều cuối tuần . . .
    [​IMG]
    Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ lãng mạn và đầm ấm bên những người thân yêu ...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn quá, cứ quanh quẩn hết ra lại vào mà chẳng làm được cái việc gì ra hồn cả, chán thế.
    Một tuần trôi qua thật nhanh, mai lại bắt đầu một tuần mới, rồi lại sắp bắt đầu một năm mới...
    Bao nhiêu điều còn chưa làm được...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có khi tớ online 16h/ ngày. Thế nhưng không thường xuyên chat chit bởi đấy không phải là sở thích. Vậy nhưng nếu ai có chuyện gì thì vẫn có thể gọi tớ và tớ sẽ giải đáp tận tình vì tớ luôn available.
    Từ bữa tớ mạnh tay xóa, hạn chế post bài ở box Nam Định với những thành phần spam thì có nhiều người phản đối tớ nhưng chẳng ai nói ra. Có lẽ do tức nước vỡ bờ, hôm bữa ngồi nói chuyện qua YIM với tớ rằng: Muốn thay mod vì hầu hết mem của box Nam Định đều không thích cách làm việc của tớ.
    Tớ mừng quá. OK ngay. Bảo, cứ mở topic mới để thảo luận, tớ sẽ ủng hộ. Nếu ai có khả năng thay thế tớ tớ sẽ rút lui vì vốn dĩ tớ cũng chẳng hào hứng lắm với việc phải đọc những bài vớ vẩn.
    Thế nhưng, từ hôm ấy đến nay vẫn im hơi lặng tiếng và chưa có động tĩnh gì. Đùng cái, đêm qua có 2 bài nội dung giống hệt nhau với câu: "Ban quản trị box Nam Định này chán quá. Box buồn quá. Thay mod đi". vào topic mỗi tuần một nhân vật và topic trò chơi - thư giãn.
    Ồi, tớ xóa. Tớ hạn chế post bài vì đã có tới 6 bài bị xóa trong box Nam Định.
    PM lại tớ: Vậy mấy người tưởng những thứ mấy người viết hay ho lắm à? Toàn những thứ vớ vẩn.
    Uhm. Ngẫm nghĩ, mình đến và biết box Nam Định đã gần 4 năm dưng mà đôi khi vẫn thấy nực cười vì ....chuối quá !
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Viết xong một bài tự nhiên lại nhiều tâm trạng, đôi khi cũng muốn mình có một khoảng thời gian riêng chỉ để dành cho những nghĩ suy...
    Nhưng cũng không thật sự hướng vào điều đó, vì cứ hay mượn những công việc có thể nói là vụn vặt để che đi.
    Biết rằng có đối diện được thì mới có thể tìm ra cách vượt qua, mà sao khi thực hiện điều đó lại thấy khó khăn đến thế???
    Vẫn chưa lớn lên được...
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay, ngày nào online cũng nhận được rất nhiều than phiền. Uhm. Lạ nhất đó là than phiền của những người chưa bao giờ vào diễn đàn hoặc than phiền vì spam và bị xoá bài. Thêm một điều nữa, topic nào, bài nào cũng bị than phiền là: Nội dung vớ vẩn, của rất nhiều người khác, trong đó có cả mình.
    Vừa xoá thêm một bài ở topic nhật ký do thấy nội dung không phù hợp vơi topic. Xóa bài và gửi đến lời nhắn, nếu có thắc mắc gì về ban quản trị, về tôi mong bạn vào topic hỏi đáp, thắc mắc cho phù hợp.
    Bây giờ còn có kiểu, muốn xoá bài viết nào cần phải liên hệ với họ để bàn bạc nữa. Ặc. Tôi đâu phải là đầy tớ của ông mà tôi phải đi theo ông để hỏi ông xem bài này nên xoá, bài kia nên giữ lại nhỉ? Vậy thì Mod bầu lên để quản lí diễn đàn làm quái gì khi một bài xoá đi là một lần bàn bạc với người mình định xoá nhỉ? Không biết ăn gì mà ngớ ngẩn vậy chứ. Nực cười cho thiên hạ, nực cười cho những kẻ mở miệng ra mà không biết nghĩ rằng người ta chỉ hỏi ý kiến với những người đáng tin tưởng vì họ có sự hiểu biết, có lý lẽ, có chính kiến. Còn hỏi ý kiến cũng chỉ là một hình thức để tham khảo chứ hàng trăm ý kiến khác nhau vậy cũng đi theo hàng trăm hướng?
    Buồn!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 04/12/2007
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Melody
    [​IMG]
    Chiều rỗi việc post bài này lên blog rồi nghe. Một lần, hai lần, ba lần... không biết nghe đến lần thứ bao nhiêu mới dừng lại & share cho bạn bè (những người không biết tiếng Hoa). Nhạc, giai điệu và lời . . .
    Melody, "'海中s"-<<转个不o
    ^?你o?太s话~?要'S?你
    Melody -.S人Y符o^'"Y'
    ^?你失Z你^'?Y"要珍fo

    ...
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ờ, làm mình ngồi nghĩ vẩn vơ. Mình có thích MOD nào không ? Có. Làm MOD ntn thì mình thích ?
    Làm MOD cũng khó phết, dễ dãi, gà mờ thì BOX thành thùng rác. Mình đọc lại cũng thấy ngán. Cương quá thì anh em chửi. Khó nhất là dung hoà cương-nhu.
    Làm MOD phải có niềm say. Phải có cả niềm tin vào hành động của mình. Có niềm tin để mà "giả điếc" trong nhiều trường hợp. Có niềm say để truyền tiếp cho nhiều người khác...
    Tớ thơm các MOD mà tớ thích

Chia sẻ trang này