1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngồi không buồn quá, những lúc buồn hình như thính giác của mình nó nhạy bén lên bao nhiêu lần hay sao ý.
    Nghe tiếng chó sủa gâu gâu đâu đó quanh đây.
    Nhắc đến chó lại thấy nhớ, con Mực già yêu quý của tớ ngày xưa, bao nhiêu năm gắn bó với nó rồi cuối cùng đùng một phát tớ đi xa, trong những năm đầu về thì nó vẫn nhớ, về sau có lẽ nó già quá, có một lần tớ về nó nhìn tớ và gừ gừ doạ dẫm...
    Lần sau tớ về thì nó đã chết, con cháu của nó nhiều nhưng bây giờ không biết có còn, hay đã vào quán nhậu hết...?
    Nghĩ lại thấy thương con vật trung thành đấy thế.
    Sao không ai rọ mõm con chó đang sủa lại nhỉ? Làm tớ nhức cả đầu.
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại tranh thủ cơn đang muốn nói, tớ làu bàu. Tớ làu bàu cái đứa nào nó vote đểu cho tớ. Nó dốt không biết đằng vote hay nó chơi tớ ? Số tớ 8888 ngời ngời thía kia, mà nó vote sao thía nào thành ra phải đứng cạnh con 3. Chắc nó phải cho 0 điểm thì tớ mới ra cái số hủi thía.
    Các bác xem xem có chuối không ? Xấu hết cả tớ.
    [​IMG]
  3. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, nếu không hài lòng về người khác thì mặc kệ có được không. Bạn cứ post bài của bạn, tôi cứ post bài của tôi, tất nhiên với nội dung phù hợp. Biết đâu sau một thời gian chúng ta sẽ xích lại gần nhau, có thể vậy và có lẽ ai cũng muốn vậy. Tạm thời không công kích người khác, mặc kệ nhau đi.
    @Sì: Sao thế, có người vote cho rồi mà còn làu bàu thế.
    Ủa mà sao hình như mới có đứa nào vote cho mình.
    Được Fortress sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 04/12/2007
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Dũi ...
    [​IMG]
    Lười....
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buổi tối nay lại lắm tiếng thở dài...
    Hai mẹ con Cún ngủ rồi, thường thì hay ngồi hí húi trong phòng, căng thẳng hay bức bối thì ngồi ngắm hai mẹ con một lúc rồi lại tiếp tục...
    Đêm nay chẳng thấy hứng thú với việc hí húi, online mãi mà vẫn chẳng thấy niềm vui.
    Bù trừ chăng?
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay tự dưng thấy buồn nghê gớm. Vì nhớ anh,...vì bị mất...
    Huhu, cứ ước gì có người cầm tay mình nói, thôi bỏ qua đi...mất rồi lại làm ra được mà...
    Buồn...ngủ...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Sáng nay đến công ty không bị trễ nhưng muộn hơn mọi ngày vì những lí do rất ngớ ngẩn. Đó là đứng trong nhà tắm ngắm mình lâu quá, quên mất việc phải đi. Đó là mặc đồ xong rồi, bước ra, thấy không thích bộ này, vào thay bộ khác. Đó là, xuống dưới dắt xe ra rồi mới nhớ....vẫn còn đi dép trong nhà, giày chưa xách xuống , lại lịch bịch chạy lên tận tầng 4 để lấy giày. Đó là, lúc chạy lên mới biết mình đang mang kính nhưng lại là kính màu nâu....còn kính cận vẫn còn để bên ngoài do tối qua ngồi bên máy tính khuya quá....
    Ôi, đến công ty dựng xe xong, kéo khoá túi sách tìm em tít tít thì mới nhớ...để em í ở nhà.
    Nhưng mờ, hôm nay thấy yêu mình quá cơ. Áo quần còn nguyên mùi thơm...mùi mình thích ha ha. Sáng nay đến gặp mấy người, còn khen mình xinh nữa chứ (ặc). Ờ thì cũng tự cười để tự khen với mình vậy
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 07/12/2007
  8. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!
    Nhớ nhà!
    (lại nhớ thêm cả Nghé con)
  9. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là có người hông thèm liên lạc với miềng suốt đời cơ, rờ lại nói nhớ nhung thấy tệ quá đi
    Mà chắc rì đã là nhớ thật
    Mấy ngày nghỉ ở nhà buồn thật đấy
    À tối qua có đi big C, buồn cười quá ! Toàn chui vào đống quần áo rùi ngủ ở đấy đến hơn 1 tiếng mới ra được, ai bảo nó đẹp quá cơ
    Hôm nào hắn về nhất định mình phải dẫn hắn đi mí được
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà là lăn ra ngủ vùi. Ngày hôm nay không trở trời mà sao thấy mỏi mỏi...
    Đã cố gắng, đã xoay sở, đã chứng minh...
    Nhưng dường như chưa thay đổi được gì.
    Khỉ gió cái bọn đấy, tự dưng dở chứng.
    Hài, mai lại mệt nữa.

Chia sẻ trang này