1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ !!! Lạnh thật .....Ngỳa hum qua đi chơi đi nhậu thấy nắng ấm thế cơ chư (Hay là tại được đi chơi nó thế).Sáng nay nguỵ trang găng tay áo len mà trùi ui vẫn lạnh ứ chịu được ....
    Lâu lâu mới ghé diễn đàn ...vẫn thế tuy nhiên hum nay vào nhà mình cảm giác đỡ lạnh hơn ....
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại khó ngủ, không lắm trăn trở sao đôi khi giấc ngủ cứ treo lơ lửng trên đầu???
    Online một hồi thì toàn thấy tin không ổn lắm, cố vui chơi cũng không thể quên được...
    Những ngày này sao cứ thấy trống trống.
    Tìm sách đọc để tìm giấc ngủ vậy, ngồi ở đây có khi còn căng thẳng hơn...
    Chào ngày mới!
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    17 ngày 8 tiếng...
    Vậy là nhỏ đã xa nơi mà nhỏ gắn bó suốt 3 năm qua được bấy nhiêu đó ngày. Với nhiều người, đó là khoảng thời gian đủ để quên đi tất cả và đi tìm một điều gì đó thật mới mẻ, còn với nhỏ, sao mà hơi khó!
    Hôm nay anh sếp đã gọi nhỏ, và thay mặt công ty nói rằng, nhỏ chẳng cần đến 1-2 tháng để có câu trả lời như đã nói lúc đầu, mà ngay bây giờ, phía công ty có câu trả lời trước cho nhỏ, là công ty OK, và rất vui khi có nhỏ là một thành viên chính thức. Mọi việc giờ là tùy quyết định của nhỏ thôi! Công ty muốn nhỏ biết để không phải bận tâm... :) Nghe thật vui... Nhỏ biết ơn anh sếp và cảm ơn công ty đã nghĩ chu đáo với nhân viên mới thật nhiều. Ừ, dĩ nhiên là nhỏ cảm thấy vui, vui... Mà, không hiểu sao, vẫn chút gì đó gợn lên trong lòng. Bản thân nhỏ hiểu...
    Mọi người ở nơi mới thật thoải mái, tốt bụng và vui vẻ, còn nhỏ thì là "cô bé dễ thương nhất" trong phòng rồi (dĩ nhiên, vì có mình nhỏ là con gái trong phòng thôi mà, hic...hic...). Nhỏ quý mọi người lắm, và thấy thật dễ chịu khi được tiếp xúc và học hỏi từ mấy anh chị vui vui như vậy. Nhưng nhỏ vẫn nhớ, nhỏ nhớ những người bạn cũ, thật nhiều... Nhỏ hay nghĩ, giờ này họ đang làm gì, đang bày trò quý quái gì, hay đang chí chóe "tám chín" với nhau những gì, có nhắc đến nhỏ không. Nhỏ thèm nghe tiếng của Bửa Củi, của Bé Già, nhỏ thèm nghe bé Sến ngồi hát cải lương, nhỏ muốn thấy mặt khìn khìn của con nhỏ Héo Úa, muốn thấy cái lắc lắc đầu của thằng XìKevin, muốn nghe cái Loa phóng thanh của phòng, muốn thưởng thức cái giọng VTV của bé Silver, muốn chọc bé Lily và Annie, muốn được nói bậy bạ, và quan trọng nhất, nhỏ thèm 1 ly cafe đá quá chừng!
    Ừ nhỉ, từ khi qua đây, nhỏ cũng "cai" luôn cái thói quen đó, chẳng biết tại sao vì ở đây rất tự do mà, chỉ là, nhỏ cũng không cảm thấy muốn nữa! heheh, uh, chắc để trông "thục nữ" một chút, chứ con gái mà sáng sáng ngồi "nhấp" cafe đá trước những người đàn ông manly thì còn gì là thùy mị hen...
    17 ngày 8 tiếng, với nhỏ, thời gian đó thật dài và đầy trăn trở..., và nhỏ đã phải phấn đấu nhiều lắm, không phải chỉ là về công việc, vì đó chỉ là một phần thôi - nhỏ nghĩ, chuyện đó nhỏ đủ sức để làm tốt, mà cái khó nhất, là đấu tranh với chính nhỏ, với cái yếu đuối và quá tình cảm của nhỏ - như nhiều người bạn vẫn nói.
    Nhỏ vẫn đang cố gắng đây... Mong rằng nhỏ sớm quen, và một ngày nào đó không xa, nhỏ cũng sẽ cảm thấy mọi người nơi đây cũng là một phần gắn bó và thân thiết trong cuộc sống của nhỏ, như nhỏ đã đối với những người bạn ở nơi cũ. Nhỏ mà quen rồi là nhỏ quậy cho biết! hahahah
    Nhỏ còn trăn trở nữa không?... Nhỏ không biết...
    Đối với mỗi một người mà mình gặp trong cuộc đời, thì đó đã là một duyên phận, đã là duyên thì nên quý và trân trọng. Cho nên, nhỏ muốn, mỗi duyên phận là một điều tốt đẹp đáng để nhớ chứ không phải đáng để quên đi, và mỗi người sẽ là một người bạn, hoặc người mình quý mến. Và nhỏ vui vì nhỏ làm được điều đó!

    Đọc blog của chị, tự dưng nhớ thật nhiều...những ngày chị đã dìu dắt em...để đến khi vừa quen với công việc mới thì chị ra đi.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tất bật từ sáng tới trưa rồi cũng đến lúc được ngồi xuống và thưởng thức...
    Món mầm đá đã được om thật kỹ.
    Hi ha hì hà hỉ hả... cứ kéo dài mãi, nhưng không làm cho ai thiếu tập trung vào chuyên môn.
    Vẫn những câu đá quen thuộc, vẫn những chú ong châm chích hết mình...
    Vẫn những tiếng cười, những niềm vui nho nhỏ...
    Xen lẫn cả những lúc chạnh lòng...
    Đã quen thân hơn, nhưng nhiều lần vẫn bức bối...
    Có thể nói là một ngày vui...
    Mà sao vẫn thấy thiếu thiếu???
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhật ký cho ngày chủ nhật.
    Sáng dậy 7h15. Tắm, gội đầu và ra ngoài vì có hẹn ăn sáng, café với "Bà Ngoại" hôm thứ 5. Từ khi 2 đứa ra trường, có lẽ bữa nay mới gặp lại mặc dù ở cùng một thành phố. Bao nhiêu thay đổi....bao nhiêu chuyện để nói. Kỷ niệm ngày xưa ùa về...đến hơn gần 11h mới ...ai về nhà nấy .
    Về nhà àh? Ngán nhỉ khi có một mình. Nhưng Sài Gòn nắng nóng thế này ...thôi...đến nhà sách. Không gian vừa thoáng mát, vừa xem xét được nhiều thứ.
    Đứng trong nhà sách từ 11h đến hơn 2h chiều thì ... buồn ngủ...lúc ấy mới thấy mệt quá. Giá có ai chở mình về lúc này...đó chỉ là điều giá ước và chẳng bao giờ thành sự thật. Thế rồi cuối cùng cũng lấy được xe để về, đến nhà gần 3h. Rửa mặt, đi ngủ đến gần 5h mới tỉnh dậy, lúc này mới thấy đói bụng.
    Trứng, rau, bún ăn liền...nấu một tô lên ăn rồi đi ủi đồ cho tuần sau, tắm và bây giờ thi...online.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều nay tự dưng bùn cười lạ. Phòng GA gửi bản "Staff information" của toàn công ty cho từng người. Mình ngồi xem một danh sách dài loằng ngoằng với những cái tên. Kéo qua phần "Home town" xem. Ớ. Có tên nào ở Trực Khang - Trực Ninh - Nam Định ngoài mình ra đây nhỉ?
    Đối chiếu lại, xem lí lịch của hắn.
    Full name: Dennis Trần Vinh.
    E-name: Dennis
    DOB: 10.11.1983
    ***: M
    Dept/Div: CS
    Position: Sr. SC
    Và...những thông tin cá nhân cần thiết.
    Ớ. Mình mới mở email nội bộ, viết cho ...đồng hương một cái email như thế này.
    Hi Dennis,

    Silver xem bản thông tin nhân viên của B.E.S.T và biết Dennis cũng quê ở Trực Khang - Trực Ninh - Nam Định.

    Trái đất nhỏ nhỉ? Dennis ở quê ở làng nào thế? Nghĩ, chắc Dennis ở làng Lạc Chính?

    Reply email cho Silver xem, ngày xưa mình có biết nhau không nha :D.

    Chúc buổi chiều tốt lành.
    Best Regards,

    Silver Hoang
    DMC Div.
    Ext: 408

    Khoảng 30'' sau có điện thoại từ phòng CS lên hỏi Silver là ai thế. Ơ. Nói chuyện một hồi rồi hôm nay được mời đi ăn tối mặc dù ... đồng hương sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, còn thông tin đó là thông tin của bố.
  7. tuyetmai2101

    tuyetmai2101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, sau hơn 3 tháng xa rời nhiều thứ, giờ ta đã được trở lại nơi đây, không biết có gì mới không nhỉ?
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    RUSH
    [​IMG]
  9. MEODENTP

    MEODENTP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới đăng nhập được vào forum.Mấy hôm rùi không ol thấy nhơ nhớ. Cuộc đời đối với mình chỉ là một con số 0 tròn trĩnh chán quá. Yêu một người nhưng người đó không yêu mình.
    Nhiều lúc cảm thấy đau khổ nhưng rùi lại đứng lên để đối mặt với cái cuộc sống khắc nghiệt này.
  10. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội lạnh cực. Tranh thủ trời lạnh để đóng quần áo, giầy tất, khăn mũ như 1 con gấu khi ra đường, tranh thủ trời lạnh để trùm chăn ấm nệm êm khi đi ngủ, tranh thủ trời lạnh để tối ăn ngô nướng ở 1 góc phố, tranh thủ trời lạnh để soi gương thấy cái mũi đỏ như mũi mèo, tranh thủ trời lạnh để tìm hơi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá của mình, tranh thủ trời lạnh để thấy vòng tay ai ôm mình ấm áp, tranh thủ trời lạnh để co ro nhớ và nhớ... Tranh thủ trời lạnh, ừa, tranh thủ trời lạnh vì hình như càng ngày càng ít mùa đông ấm áp (^_^)

Chia sẻ trang này