1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em trở lại Sài Gòn với một giọt nước mắt rơi giang dở, lạ kỳ bởi nỗi nhớ.
    Định ngồi làm tiếp trong topic tổng hợp bài viết mà chẳng làm được vì mạng cứ rớt lên rớt xuống.
    Nén một tiếng thở dài nhẹ,
    Anh là ai...
    Để em một đời tìm kiếm,
    Lận đận khói sương...
    Trong nỗi nhớ vô hình...
    Em đã viết mấy câu thơ này một lần rồi, bỗng dưng nay lại muốn viết lại.
    Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, phố không anh, đường không anh, đông người mà lòng em trống trải, rộng thênh thang...
    Buồn cười anh nhỉ? :-)
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hết tết ruài mà tớ chưa gặp được zai tớ.
    Chưa hoàn thành kế hoạch. Hông có gì để kể chuyện.
    Mà zai mất hút như chưa từng tồn tại ý.
    Tớ thơm không khí vậy nào
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hello, Chào cả box Nam Định,
    Nay tớ bay khiếp quá. Saigon by night. He he. Đi từ 6h tối đến tận bây giờ mới về nhà. Mấy giờ roài ấy nhỉ?....3h04AM. Tăng 1 cafe. Tăng 2 ăn tối. Tăng 3 karaoke. Tăng 4 nhậu đêm. Tăng 5, ngó ...nơi nào ồn ào nhất vào đêm á. Đố mọi người biết là ở đâu...Uhm..tăng 6 lang thang 1 vòng và giờ thì ở nhà...
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 21/02/2008
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    The promise
    [​IMG]
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lần nào cũng vậy, vẫn cái cảm xúc ấy, nhẹ nhàng, ấm áp, yêu thương...
    Khi về đến cổng nhà.
    Muốn được vui đùa, muốn được chở che, muốn được nâng niu dỗ dành...
    Cái thân hình bé xíu ấy, cái nụ cười rạng rỡ ấy, cái bước chân chưa vững vàng và cánh tay giơ cao cùng những câu bập bẹ ấy...
    Yêu con lắm, con gái ạ.
  6. vuanhtuan_bk

    vuanhtuan_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hix, em là dân gốc Nam Định luôn nè, chậc, sao mà cái box nhà mình nó đìu hiu thế, hôm nào off một cái cho nó xôm tụ lên anh em nhỉ, chứ thế "l"ày thì chán quá!!!
    Anh em nào máu me tụ tập thì đăng ký đi, em chân ướt chân ráo, giờ mới tham gia, bác nào đứng lên điều hành cái nhỉ !!!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đọc những dòng này mắt nó rơm rớm khi bất chợt nhớ về bố
    Có lẽ chẳng bao giờ trở lại tuổi thơ ngày ấy, ngày bé mới 4 tuổi mà ngang hơn cả cua. Bố đánh đòn cũng hông khóc, bố ôm con gái vào lòng còn ghét cả bố rồi đẩy bố ra. Thế rồi ai có biết, ai có đâu ngờ con đã xa vòng tay bố suốt cuộc đời. Mãi mãi sau này muốn cũng không có được
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Biển Chiều
    [​IMG]
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Từ khi nào đó vào đây bỗng dưng...tìm thấy một chút buồn cho những khoảng buồn. Làm Mod đã hơn 2 năm mà chưa từng tổ chức offline được một lần nào...Nhưng ngược lại, ở một nơi khác, chưa đầy 1 tuần đã thành lập được 1 nhóm gồm 10 người và kéo được cả những người ngay bên cạnh mình tham gia....những con người xa lạ trở nên gần gũi, thân quen hơn khi có những sự giúp đỡ nhất định đối với nhau.
    Vì cách sống? Vì môi trường? Vì những thói quen trong suy nghĩ? Vì những điều gì nữa?...bản thân cũng không biết.
    Những chặng đường xa, những phù du, những mơ mộng tuổi trẻ cũng trôi theo mưa gió khi một ngày kia nhận ra, bao nhiêu cái tình bên cạnh được cố gắng vui đắp, cố gắng xây dựng...
    Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông...
    Công việc nhiều và ngày nào cũng không xong được những điều đã dự định. Bận rộn cùng với những mơ ước xen lẫn nhau để bỗng dưng một trưa, nhắm mắt vào chưa đầy 15'' thì một câu chuyện vẽ ra trong giấc mơ...
    Những cảm xúc còn xót lại khi tỉnh dậy...muốn ngồi nhớ để kể lại chúng nhưng rồi...không có thời gian nên lại để nó tự trôi qua.
  10. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lại sắp hè ,nó luôn sợ cái nóng bức ngột ngạt của hè,

Chia sẻ trang này