1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày như mọi ngày. Nhưng có 1 sự kiện nhiều người không biết : kỷ niệm 20 năm sự kiện 14-3-1988 và tưởng nhớ các liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc tại Trường Sa
    XIN THẮP NÉN HƯƠNG TRẦM TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SỸ HẢI QUÂN VN TỬ TRẬN 20 NĂM TRƯỚC ĐỂ BẢO VỆ TRƯỜNG SA
    http://www9.ttvnol.com/forum/ThaoLuan/940800/trang-7.ttvn
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nước chảy hoa trôi. Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Vậy nhưng...phù du vẫn mãi chỉ là phù du...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đi đám cưới, uống beer ...và giờ thầy đau đầu quá. Khờ khờ. Trong bàn tiệc toàn bạn bè học cùng nhau nhưng cứ một lúc, một lúc lại có người đến bên cạnh vỗ vai hỏi, cháu có mẹ hải là con mẹ D...không? Cháu có phải là con bố..không? Cháu có phải cháu ông M .. không?
    Khi cháu có phải con mẹ D..không thì, cô là bạn đi bộ đội cùng mẹ cháu, cô nhìn cháu thấy quen quá, mãi mới dám đến nhận khi hỏi thăm mấy người bên cạnh. Cháu giống mẹ cháu như đúc. Nhà cô bây giờ đang ở Vũng Tàu, khi nào cháu xuống nhà cô chơi. ..Rồi cho cô số điện thoại của nhà đi, cô nhớ ****** lắm, thỉnh thoảng cứ hỏi thăm người này người kia nhưng chẳng bao giờ gặp được.
    Khi cháu có phải con bố H..không thì, chú là bạn học cấp 2 với bố cháu...nhưng chắc cháu không biết chú vì chú vào nam khi cháu còn nhỏ xíu ấy...Chú ngồi bàn bên kia, cứ thấy người quen quen nhưng mãi không nhớ ra ai. Hỏi mãi mới biết, trông quen bởi vì cháu giống bố cháu.
    Khờ khờ. Ngồi ăn với đám bạn mà cứ thỉnh thoảng lại giật mình, lại quay ra tròn mắt lên nhìn rồi hỏi, ai thế nhỉ? Rồi lại hỏi, sao mình nhiều người biết thế nhỉ?
    Đám cưới bạn. Chẳng vui, chẳng buồn. Ngồi bên cạnh một bạn học cùng trường hồi PT vừa cao to, đẹp dzai. Lúc nhìn thấy một cô bán bông dễ thương ơi là dễ thươngđứng phía đằng kia mới ghé tai bạn hỏi: "Ủa, cô ấy đứng cầm bông để làm gì ấy nhỉ?" - Để tặng cho người khác. "Vậy hả? Lạ nhỉ...Giờ tớ muốn bạn tặng tớ một bông được không?" .Khe khe. Đùa bạn í tí vậy mà bạn í làm thật. Khi vào wc ra tới bàn, bạn í đứng dậy tặng hoa trước tất cả mọi người trong đám tiệc. Ặc, tự dưng thấy ngại quớ, xấu hổ quớ.
    Về đến nhà lại được mấy người nhắn tin hỏi, em đã về đến nhà chưa, đi ăn cưới vui không? Bởi vì buổi chiều, khi mọi người đi Biên Hòa chơi thì mình phải ở nhà chuẩn bị đi đám cưới.
    Một cái áo màu nhẹ nhàng hơn bình thường, cổ trễ hơn bình thường, đứng trước gương trang điểm kỹ hơn một chút so với bình thường. Khà khà, trông mình cũng đến nỗi nào đâu nhỉ? Vậy mà chả có thèng nào bên cạnh để ôm những lúc thích ôm.
    Vậy nên có ngồi trong bàn tiệc, uống mấy ly beer thì cũng chẳng có gì là lạ, nhỉ?
    Bỗng dưng thấy ghét. Ghét. Ghét tất cả mọi thứ.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 16/03/2008
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đám cưới bạn, lần đầu về mạn Xuân Trường dù là gốc Nam Định , lúc đi qua Cổ Lễ thấy có đền liệt sĩ to đẹp thế, mới nhìn tưởng nhầm là chùa. Thị trấn Cổ Lễ cũng hơi giống thị trấn Lâm huyện mình nằm êm đềm 2 bên bờ sông. Chả bít bao giờ đi được khắp tỉnh mình?
    Đi đám cưới cả ngày chiều lên HN hùng hục phi xuống Hà Đông để kịp giờ thi đấu, mệt......
    Sang tuần mới rồi, một tuần nhiều hi vọng!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Tại sao anh lại nhá máy em? Muốn gọi thì cứ gọi đi, việc gì phải nhá máy.
    - Vì anh ngại quá, thử xem còn dùng số này nữa không?
    - Em dùng thuê bao và chưa bao giờ em đổi số điện thoại cả.
    - Bây giờ em ở đâu?
    - Em ở ĐBP gần ĐTH ấy. Còn anh ở đâu?
    - Anh ở TB, đuờng Trường Chinh,
    - Uhm, em biết chỗ đó rồi.
    - Xin lỗi vì đã nhá máy nha.
    - Anh nhá em hai lần rồi cơ mà. Em rất không thích ai nhá máy mình, nhất là người quen.
    - Khi nào rảnh đi uống cafe với anh.
    - Uh, nếu rảnh anh cứ xuống ngã tư ĐTH và ĐBP rồi kêu em ra. Nhưng em nói trước, 1 tuần em đi học 5 bữa buổi tối. Còn những ngày khác thì em muốn ở nhà.
    - Vậy khi nào anh xuống anh sẽ gọi cho em nha.
    - Uhm, vậy nha. Em chào anh.
    .........
    Người hàng xóm ngay cạnh nhà.
    Em không thích tất cả những người muốn gọi điện thoại cho em mà không đủ tự tin để gọi.
    Nhạt nhẽo và vô vị. Một ngày mệt mỏi.
    Thèm được nhõng nhẽo, mè nheo
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 17/03/2008
  6. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 tháng sống kô ol yahoo,kô chat chit,điện thoại lắm lúc cũng bỏ xó.Ngồi gặm nhấm nỗi nhớ .Miss you so much
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một ngày cảm giác mệt mỏi điên cuồng và không muốn làm gì. Vừa ho, viêm họng, vừa mọc răng. Mỗi lần phải đứng dậy đi lại, cảm giác lảo đảo, chỉ muốn khụy xuống. 20 ngày trong tháng, 4 lần viết giấy RQL để xin nghỉ, về sớm.
    Muốn chìm vào nơi nào đó lạnh lẽo để không bị cảm giác khó chịu do nắng choán thế này.
    Ghét Sài Gòn khi trời cứ khô khốc, không một giọt mưa.
  8. chuotvangnd

    chuotvangnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hình như gặp được người quen !
    Được chuotvangnd sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 21/03/2008
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối hôm nay mình phởn quá. Gọi là relax? Chả rõ nhưng ăn hơi nhiều. Uống cũng hơi nhiều. Suốt buổi tối ngồi ôm gấu xem tivi, ăn hết 1 quả táo ==> táo cứng nên răng tiếp tục đau trở lại. Ăn hết 2 hộp Yogood, 2 hộp Yomost, 2 hộp cô gái Hà Lan.
    Ôi, no quá :(( Đau răng quá :((
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày tớ tham gia TTVN tròn 2 năm. Ồ thấm thoát mà tớ đã theo zai được 2 năm. Tớ cũng không ngờ mình có thể theo zai được lâu thía.
    Tớ thơm những người bạn của tớ

Chia sẻ trang này