1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lại một ngày nữa răng tiếp tục mọc và tiếp tục đau. Đôi khi thấy phát điên lên được và chỉ muốn cắn vào vết đau một cái thật đau cho khỏi đau (cái này gọi là lấy độc trị độc). Thế nhưng..chỉ cần chạm nhẹ đến đã đau rồi nên lại thôi.
    Ba ngày ăn cháo. Nếu có ăn cơm thì chan đầy canh vô và cứ thể nuốt trôi cơm vào bụng, khỏi cần nhai (cái này gọi là đốt cháy giai đoạn). Chiều qua đã thấy bớt đau. Thế nhưng, đến tối vì một phút nông nổi, (các cụ thường nói, khôn ba năm dại một giờ ấy) mới lấy một quả táo trong tủ lạnh ra và...ăn chúng. Táo cứng quá và...hôm nay răng lại đau. Đau đến mức xưng vù lên, hạnh cả xuống cổ
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tham gia TTVN từ 19/06/03 cơ .
    Hôm nay là 1 năm tròn, đánh dấu sự trở lại của tớ với box NĐ (trước đoá tớ tham gia từ năm 2004 cơ )
    Vào ghi nhật ký 1 tí òy nại phải đi học, đến khổ
  3. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Box NĐ nhà mình buồn quá
    Nội dung các topic thì nghèo nàn
    Các topic hot nhất chỉ là nơi mấy Mod sả xì chét
    các bạn nào có đề tài gì hay hơn ko
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng đến công ty bị mất điện mới biết đêm qua xảy ra sự cố về điện. Phòng mình bị cháy 2 cái Monitor, phòng bên dưới hư 10 cái CPU. Toàn bộ cổng nối dây cáp mạng bị cháy và phải mất cả buổi sáng để khắc phục sự cố.
    Dạo này lười đủ thứ và thấy chu kỳ cảm xúc của mình đang ở tận dưới đáy hình sin. Đôi lúc nhớ về một cái gì đó nhưng rồi lại nghĩ, phù du chỉ là phù du...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 26/03/2008
  5. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện sang Úc hỏi thăm tình hình mất 7 phút,vẫn cái kiểu lạnh lùng như thế.Mai đi bán cái điện thoại,khỏi liên lạc cho xong,người gì mà khô như ngói
  6. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ cưới vợ bùn cười quá hic hic. Sáng dậy ngồi đần mặt một lúc để cố nhớ lại xem trong mơ gương mặt vợ mình giống ẻm nào mà mình đã từng quen biết thì chẳng tài nào nhớ đc. Chỉ nhớ vợ mặc váy cưới trong xinh quá cơ, cứ gọi là nàng tiên huyền ...hehehe.
    Rốt cuộc giấc mơ chỉ là giấc mơ .
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nàng tiên huyền nghĩa là sao anh nhỉ? :)
    Đêm qua mình cũng nằm mơ. Sáng nay ra đường, mãi mới nhớ được giấc mơ. Khi không bao giờ mình nghĩ đến họ nữa thì có lẽ lại mơ về họ nhiều nhất...
    Vậy là cũng đã hơn một năm từ lần gặp ấy....
    "20 hay 22 tuổi, em vẫn cứ mãi là bé con"....Đó là lời nói trong mơ.
    Có phải anh luôn nghĩ vậy?
  8. thanhvantvt

    thanhvantvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cảm tưởng như các bạn đang bị mơ màng mộng mị giữa thế giới thực tại.
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Del pls
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 28/03/2008
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0

    Ừa từ cái lúc tớ tham gia mạng là tớ như rửa sạch bụi trần. Những người bạn lạ mà như quen, quen mà lạ.
    Ngày nào tớ cũng phải ngó vào xem những người lạ - quen kia đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng những người bạn OL bước ra từ thế giới mạng vào cuộc sống thực của tớ. Tớ rất mừng, tớ cười ngặt nghẽo từ lúc gặp cho đến lúc chia tay. Càng thấy gắn bó hơn với thực tại ảo.
    Có gì xấu khi mình mơ được làm người tốt hơn không nhỉ ?

Chia sẻ trang này