1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua 1h mấy rồi còn mò ra ngoài hành lang gọi điện thoại vì tự dưng nhớ đến tên bạn của mình. Hồi chiều thấy hắn nhắn tin, cho anh số điện thoại của B đi. Anh bị mất hết số rồi.
    Lúc ấy gọi số cũ thì...thuê bao quý khách hiện đang tắt lịm, nằm cạnh thuê bao khác và không biết đang ở chỗ nào. Gọi số mới thì đổ chuông một hồi, chả thấy bắt máy. Ôi, thế là đành gọi cho ai đó, chả quen biết tẹo nào. Khà khà, thật cứ như đùa.
    Nằm xuống, mãi chả ngủ được. 3h sáng lại tỉnh dậy và thức. Nằm nhắn tin chúc mừng ngày nghỉ lễ đết tất cả các thuê bao hiện đang còn hoạt động trong phone book của mình. Nhắn tin xong, cô bạn học cùng cấp 3 ở Thái Nguyên nhắn tin lại, sau đó lại tám một hồi khoảng 20''
    [​IMG]
    Hình ảnh Sông Sài Gòn buổi sáng trên cầu Thủ Thiêm.
    [​IMG]
    Xe đạp :D
     

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 15/04/2008
  2. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ....................Mang tiênga anh quá cơ ....Lúc cô nhắn tin cho anh anh đã ngủ đâu , đang làm mệt phờ râu không có thời gian để Reply lại được cho em . Dạo này đang làm mấy dụ án toàn phải cày kéo thui, ....sáng nay định bụng nhăns tin Thanks em một câu nhưng lại vội vàng đi Quảng Ninh nên quên béng đi mất ...Tha lỗi nha ....huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu........................Cảm ơn em vì lời chúc nhé nhưng quả thực ngày hum nay của anh cũng như mọi ngày thôi , chán lắm ......................
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là nói rất thật, trưa qua sau khi ăn uống xong thì 5 anh chị em trong đoàn ngụy trang ăn mặc rất bụi & đột kích vào 1 quán nước chè chát, sau khi gọi 5 cốc ra uống xong rùi thì kêu chủ quán :
    - Cô ơi tính tiền cho cháu ạ !
    - 5 cốc 100 ngàn cháu ạ
    - Cái gì đấy cô ơi?
    Đúng lúc có anh bên truyền hình Phú Thọ đi qua, kéo anh vào phản ánh luôn :
    - Anh ơi ! Em bán cho anh cái tin này lấy 100K giả tiền nước thui ạ
    Sau 1 hồi thương thuyết thì 5 cốc nước đã được ngã giá 10K (2K/ 1cốc ) hí hí em sướng quá các bác ạ ! Đã không phải trả tiền nước lại còn được phanh phui sự thật ra, tẹo nữa mất toi 100K
    Đang nghĩ : Quen bít nhiều cũng lợi phết
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN BU
    - Bu nì, thế chảy máu cam là bị làm sao ?
    - Là bị nhiệt
    - Thía phải chữa làm sao ?
    - Ăn đồ mát. Mày bị à ? Đầy bột sắn kia kìa
    - Không, bạn con. Thía cái gì là mát ?
    - Đỗ đen, rau rền cơm...
    - Thế thì nó bói đâu ra !
    - Đỗ đen ngoài chợ thiếu giống. Nấu một nồi mà uống, khỏi ngay. Nhưng dặn nó, đỗ đen thì mát, nhưng đường lại nóng. Tốt nhất là nấu cháo đỗ đen, hoặc luộc đỗ đen cho ít muối vào
    - Nhưng nó bị chảy nhiều lắm, có lúc ngất...
    - Thế thì nó nên đổi thói quen ăn uống, ăn nhiều đồ mát, cho cơ thể thay đổi, điều hoà lại. Đề phòng nhất là lúc đổi mùa. Nếu cứ để cơ thể không điều hoà thế dễ sinh chứng bệnh khác.
    - Sao Bu cái gì cũng biết ?!
    - Hừ...
    -------------------
    Con Bịnh đâu òi. Hôm nay chơi nơi đâu? Ăn món chi nhì ?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua về định viết tiếp câu chuyện của mình nhưng Nàng công chúa hoa giấy và chàng ảo thuật gia đòi ăn thịt tớ khi thấy tớ cứ loay hoay, cắm đầu vào cái máy.
    Cuối cùng họ ăn thịt tớ thật. Tớ cứ gào lên khi hết bị chặn tứ quý, ba đôi thông, lại thối hai nữa. Ôi, lúc tớ có tứ quý thì tứ quý cũng thối.
    Cuối cùng tớ thua nhiều quá, tớ dùng chiêu lấy thịt đè người. Tớ nhảy bổ vào chàng ảo thuật và đấm bụp bụp bụp và la oai oái. Ai cho anh thông đồng với chị ấy làm em thua. Huhu, em bắt đền. Em chưa thắng được lần nào. Không chơi nữa! Từng đồng tiền bỏ em đi như những dòng sông nhỏ. Em không chơi nữa. Huhu.
    Sì nói xem tớ có nên viết đoạn đó vào không nhỉ?
  6. Vhung8855

    Vhung8855 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè rồi chuẩn bị về biển quê ta thôi! I love Nam Đinh city!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay thứ 7 mà không phải họp hành. Tự dưng thấy một chữ - SƯỚNG!
    Buổi chiều không ai hứng làm việc vì bao giờ cũng vậy. Trong phòng có 5 người thường đeo một cái headphone vào và tự hát cho mình nghe....
    Một bản hợp xướng của cả phòng làm những kẻ xấu số chẳng bao giờ đeo headphone nghe nhạc phải hứng chịu.
    Đã ai phải nghe bản hợp âm như vậy như mấy người ở phòng làm việc của mình chưa nhỉ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Còn lần gặp đầu tiên cũng thường thôi, mọi người còn bẽn lẽn, em silver cứ nhìn mót, mắc cỡ quá đi, đôi mắt em ấy thật đẹp khi cười, đôi mắt ấy có thể sưởi ấm cho người khác.
    Nay đọc những dòng này tý nữa ngất trên cành quất.

    Ếch nhà mình là siêu mẫu mập, có nụ cười trong sáng dễ thương.
    .....
    Ếch nhà mình có cái trò mít ướt mà mình rất ghét. Mình ghét cái gì mong manh quá đáng. Sợ quá thì ghét ấy mà. Mình ít khóc, và mình sợ thấy nước mắt của người khác.
    Ếch nhà mình cũng nhõng nhẽo con bà nhẹo, hay dùng cái giọng nghiêm trọng nhất trên đời gọi các anh zai đến giúp, và lần nào thì các zai cũng tức tốc chạy đến. Cái này ghen tị với ếch kinh.
    Ếch nhà mình, tuy to xác, nhưng mà íu xìu...tức là nói theo kiểu mót thì.....coi khủng vậy chứ ...bèo lắm.

    Còn chẳng biết nghĩ gì khi đọc cài này cả.
    Smile
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 20/04/2008
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Box Nam Định với những thăng trầm thời gian :-)
    Sáng nay trước khi rời nhà lưỡng lự về việc mang điện thoại theo và không mang theo.
    Vì, tự dưng chán, chả muốn đụng đến điện thoại chi nữa. Đêm qua để điện thoại báo thức lúc 6h30 AM nhưng sáng nay, chưa đến 6h đã tỉnh. Tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp đến 6h10. Mở máy lên xem, vẫn chưa đến giờ báo thức mà. Nằm ngủ tiếp và...đến tận 7h9'' mới dậy. Lúc nhảy ra khỏi đám gấu cũng chưa tìm nguyên nhân tại sao điện thoại lại không rung báo thức?! ==> đi làm trễ 3''.
    Khờ khờ, đêm qua điện thoại nói chuyện với anh thầy giáo gần 20''. Hơi buồn cười vì anh thầy giáo chắc hơn mình khoảng vài tuổi. Gặp anh thầy, gọi anh cũng ngại, gọi thầy cũng ngượng. Cuối cùng anh thầy xưng hô là bạn với mình, còn mình thì...lúc thầy, lúc anh.
    Ra khỏi nhà, lấy điện thoại trong túi ra, tắt chuông, vứt xuống nệm và đóng cửa.
    Sài Gòn nắng gay gắt. Nắng đến choáng váng đầu óc khi ra đường.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Rời rạc, lãng đãng.
    "Người đi, ừ nhỉ người đi thực" - Nhớ câu thơ này trong bài thơ Tống biệt hành hay gì đó của Thâm Tâm.
    Ừ. Mong người sẽ được bình an, yên ấm.
    Một thời tuổi trẻ, một thời đam mê, một thời nông nổi, một thời dại khờ... :-)
    24/4/2008 - TP.HCM

Chia sẻ trang này