1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng hôm nay nghĩ, nếu tối mai mình đứng ở sân bay Nội Bài thì có ai đón mình? Có được gặp những người vẫn mong được gặp?
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sau trận ốm độ lừa đảo của em í tăng lên một bậc.
    Em í hươu: Chờ Em nhé ! Em sẽ về...thật đó
    Bi giờ lại: Em đang ở Nội bài .
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đó là tại Sì không quan tâm đến tớ thui. :-).
    Nếu vào TMG thì sẽ có cái này
    [​IMG]
    cách đây 1, 2, 3 tháng rồi nhé. :)
    Tớ viết vì một người Nam Định. :)
    Còn cái vụ...giả sử tối mai tớ đứng ở sân bay Nội Bài thì thật đấy. Tớ phải tạo Sờ căng đan giật gân lên đề tìm Sì chứ nhỉ


    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/04/2008
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối qua ra chợ Hồ Thị Kỷ - chợ hoa đầu mối của toàn thành phố mua một bó loa kèn (trong này họ gọi là lip) và một bó salem về nhà. Đi dọc đường lại dừng lại mua thêm cái bình cắm bông mới vì...những cái bình mình có, không hợp để cắm loa kèn.
    Về nhà, thấy vui vui khi lên cầu thang nên gọi điện. Anh vẫn vậy. Lúc nào cũng thích châm chọc em. Đôi khi em cũng thích vậy vì vui nhưng đôi khi chỉ muốn đạp cho phát bay từ trên giường xuống góc tường vì ghét. Hừm.
    Sáng mang theo bó hoa đi trên đường, lại nhớ đến cảm giác hôm Tết đi chợ hoa và chở 1 lẵng hoa, 1 chậu mai về, cảm giác như chở cả mùa xuân trên xe. Về nhà cũng thấy vui, lại gọi điện à ơi kể lể..em đi chợ hoa..em mua này, mua kia...rất nhiều thứ :)
    Đến cty, anh bảo vệ dắt xe vào cho rồi hỏi, hôm nay là ngày gì mà mua bông vậy? Sinh nhật ai hả? Do anh bảo vệ mới của cty, chưa từng thấy mình mua bông mang đến...
    Đi qua phòng nhân sự, lại một người hỏi, bông gì đẹp thế? Sinh nhật ai àh?
    Lúc đang cắt bông cắm, mấy người phòng LS đi qua bảo, DMC giầu quá ha. Rất hay cắm hoa.
    Uhm, phòng mình giầu mà :-)
    - Em mua hết bao nhiêu?
    - Hai bó hoa là 20 ngàn và bình hoa là 35 ngàn.
    - Trời ơi, em để 55 ngàn đó mua gì đến cho chị em trong phòng ăn có hơn không?
    - Uhm, ăn thì ngày nào chẳng ăn hả chị
    ...
    Ngày cuối tuần mà em lại mang bông đến văn phòng cắm và ngày mai là chủ nhật. Nhưng với em điều đó là bình thường...vì em biết rằng, em rất yêu người, rất yêu những gì em có.
    [​IMG]
    Hoa tháng tư. Tiếc là mình lại mua salem trắng, không phải salem tím :D
    Cuối tuần vui,


    được silver_Place sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 26/04/2008
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày chủ nhật.
    Đêm 3h sáng chưa ngủ được. Sáng ra 8h bị đánh thức bởi có điện thoại. Biết vậy tắt béng đi từ tối để ngủ cho an toàn.
    "Cậu đang đứng ở dưới nhà, xuống nhá"
    Trời! Nay cậu đến đưa cháu đi ăn sáng. Cảm động đến....cậu đợi cháu chút nha. Cháu chưa tắm
    Lúc về cậu bảo, sao mày chẳng đến nhà BB chơi gì vậy?!
    Câu hỏi lửng lơ và cháu chẳng biết trả lời làm sao.
    Về nhà, đi bảo trì xe giúp chị. Vừa mới yên vị trên bàn máy thì lại có điện thoại. Số lạ hoắc
    "A. L này, anh đang ở nhà BB. Rảnh không đến chơi?!
    "Uhm. Lát nữa em có hẹn một chút, khoảng gần 1h em tới"
    Cũng chẳng hiểu vì cảm giác hay vì mình yếu mà lên tới nơi cứ thấy muốn khụy xuống khi bước vào, khi đứng giúp bác nấu ăn. "Cháu không biết sao cứ cảm giác bị choáng từ khi lên đây đến giờ".
    Lúc ngồi ăn bác bảo, sao ăn ít thế? Ăn kiêng àh? Anh gắp cái gì cho cũng ngồi lắc đầu và cười.
    "Cháu không ăn kiêng nhưng không muốn ăn"
    Khi về tự dưng nghĩ, giá trời đừng âm u và em đừng đến.
  6. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sáng 5h15 dậy vi vu về quê qua Phủ Lý điểm tâm đĩa bánh cuốn chả lấy sức rồi về đứng phơi nắng cả buổi giữa mả cả đến trưa. Ăn rồi ngủ tí lại vi vu ngược lên HN, vừa đi vừa chạy cơn mưa xầm xì xám xịt may sao các cụ phù hộ nên chỉ có vài hột rồi thôi.Mệt rã rời, chỉ muốn lăn ra giường ngủ luôn nhưng cuối tuần ko mò vào net chút thì cũng thấy khó chịu. Chúc cả nhà ngủ ngon ngày mai trời lại sáng ! G9!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lễ hội Hạ Long vui thế cơ chứ, nhưng mà mệt thí mồ
    Tới sáng nay vẫn còn dư âm của cái mệt, chỉ vì cái giao ban đầu tuần chứ hông mình nghỉ quách cho xong, bài vở lụt đầu
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay bác Nông quả là tốt bụng. Bác ý dành một khoảng thời gian tương đối dài để tư vấn cho mình về việc, làm sao cho trái tim lên tiếng, rung động.
    Bác í nói rất nhiều từ ngữ mang tính khoa học. Không phải chưa từng nghe, chưa từng biết và không phải là không hiểu nhưng vấn đề là từ lý thuyết đến thực tế, mình mù tịt.
    Tự dưng thấy buồn cười nhưng ngồi cười một hồi, lại thở dài một tẹo. Mình có thể vẽ ra và cảm nhận được tất cả mọ thứ mà họ gọi là...giấc mơ màu hồng. Nhưng đến khi có thể chạm vào được, lại do dự, không tin chắc.
    Tất cả những gì tốt đẹp thường rất mong manh,
  9. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời có lắm sự tình cờ thế nhỉ? Tình cờ gặp nhau, tình cờ yêu nhau và tình cờ chia tay ...
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Òi mình lại không bị thía này. Mình toàn thích giai xong ruài loay hoay không bít làm thía nào tán cho zai đổ.
    Bác Nông lâu nay đi đâu mất ruài Vào tư vấn cho cả Sì mấy.

Chia sẻ trang này