1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongann

    ongann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi bỗng nhớ, nỗi nhớ quê hương có điều gì đó khác... hic! mình có bị làm sao không nhỉ?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chà. Sáng nay đến, cả phòng, cả công ty xôn xao vì vụ, giá xăng tăng lên 19 ngàn/1 lít.
    Thời buổi kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, tiền lương dù có tăng cũng chẳng tăng bằng lạm phát . Mấy người ở phòng LS sang xôn xao, các nhà báo đâu, giá xăng tăng cao vậy sao chẳng viết gì để phản ứng vậy?==> Buồn một chút.
    Chiều qua chủ nhật, đến rạp xem film cùng 4 người nữa. Vì chẳng có kế hoạch trước nên cứ đến rạp và bảo, có film gì thì xem film đó. Hơn 4h, rạp có film Trận Chiến Xích Bích. Xem film mới thấy tầm quy mô, kinh phí của các nhà làm film Trung Quốc đưa ra để người xem thấy rằng, có bỏ ra 40-60 ngàn/ 1 vé xem film (rạp chất lượng) để xem 1 tác phẩm nghệ thuật như vậy trên màn ảnh rộng, âm thanh sống động cũng đáng để xem. Ra về mới ngẫm đến mình. Bao nhiêu chiến tích hoành tráng chẳng kém ai với Trần Hưng Đạo, Quang Trung, với Võ Nguyên Giáp?. Nhưng dựng film lên thì? chẳng ai muốn xem. ==> Buồn một chút.
    Những nhân vật lịch sử như Gia Cát Lượng, Chu Du, Tào Tháo? hiện lên với mỗi người một tính cách? xem xong rồi mới chợt nhớ đến. Mình đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa cách đây nhiều năm và đọc bằng ebook? Nhưng bây giờ mình muốn mua bộ sách ấy về đọc lại những khi hứng liệu có thời gian để đọc? Ví dụ như một đêm nào đó u tịch, bất chợt nhớ đến tiếng đàn của Khổng Minh giữa trùng trùng sương khói, núi rừng. Thật khó diễn đạt để tả lại cái cảm giác nghe thấy những nhạc điệu ấy vào giữa đêm khuya. Nghe ai oán, nghe xót thương, nghe dồn dập vui nhộn hay mang nặng một tấm lòng với tất cả tâm tư? Ngày ấy mình còn nhỏ quá, đó là chỉ cảm xúc khi bắt gặp? còn bây giờ thì bận quá, chẳng có thời giờ để có thể khám phá, để suy ngẫm những thứ mà người ta gọi là ?othứ xa xỉ?. ==> Buồn một chút.
    Lúc ngồi xem film, chứng kiến cảnh 1 người bị chặt đầu một cái xoẹt làm mình hét ầm lên giữa rạp chiếu film. Vừa xấu hổ, vừa ngại vì? chẳng có ai hét giống mình mà sau khi mình hét thì họ lại cười. Lúc ấy muốn có ai đó bên cạnh để nắm tay một chút ==> Buồn một chút.
    Hôm qua đi bị trúng mưa, về sốt ? hôm nay thấy mệt, chẳng hứng làm gì ==> Buồn một chút.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 21/07/2008
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay truy cập vào tra cứu vé máy bay tết. Đặt chỗ vé về vào ngày 24/1, vào ngày 31/1..
    TP.HCM - Hà Nội, Vietnam Airlines chỉ còn 1 chiều, chuyến bay lúc 2h chiều ngày 24/1 nhưng không được đặt qua mạng, phải gọi điện đến đại lý.
    TP.HCM - Pleiku, chẳng có chuyến nào.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều, sau khi gọi điện, nhắn 1 tin như thế này: Nay sn? Anh nhớ chúc mừng nhé. Tối... nếu có thể thì mời chị ấy đi uống nước cho vui :-)
    Một lát sau có tin reply: Uh, quên mất. Nhưng lần sau e không phải nhắc nữa nhé. Đó không phải là trách nhiệm của e.
    Ô. Tự dưng thấy chua chát lạ. Không biết vì gì. Mình nhớ là chưa bao giờ nghĩ làm bất cứ một việc gì vì hai chữ ?otrách nhiệm?. Nếu là trách nhiệm thật sự thì sẽ là NEVER. Đọc xong tin nhắn, chỉ muốn ném thẳng cái điện thoại vào ..cái người vừa nhắn tin cho mình, mặc dù hơn mình những 7 tuổi và hét lên rằng: EM KHÔNG LÀM VÌ TRÁCH NHIỆM MÀ LÀ EM MUỐN THẾ!
    Không nên hối tiếc vì những việc đã thực sự muốn làm. Nhỉ? Nào, đừng có cáu? đừng có điên lên? Ôi, nhưng nén cái sự cáu, cái sự điên lên ấy xuống lại muốn khóc?
    Lòng người? Dòng đời? Ha ha.!

    Trời SG đang mưa. Muốn ra ngoài đứng dầm mưa quá...
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 02/08/2008
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    "silver_place khoá vuagiacoi tới : 8/3/2008 11:54:38 AM tại bài khởi đầu topic có ID: 1076464. trong forum Nam Định với lý do: Chế biến rau đúng cách. Bạn vi phạm quy định của TTVNOnline - Khoá nick thành viên với lý do sai. Đây là PM nhắc nhở lần thứ nhất, nếu còn tái phạm bạn sẽ bị rút mod. Mong bạn chú ý Đây là PM tự động được gửi từ hệ thống quản lý thành viên của TTVNOnline!"
    Sáng nay vào TTVN nhận được email như thế. Nghĩ lại sự cố hôm qua mình hơi buồn cười trong lịch sử quản trị box. Chẳng là, lúc ấy đang đọc bài viết có tên là "Chế biến rau đúng cách". Chẳng hiểu sao copy dòng titile bằng bàn phím, rồi lúc quay lại xử lý bài viết... thế là...sự cố xảy ra. Lúc xong, nhìn lại mới thấy buồn cười. Sửa nhưng hệ thống đã ghi lại lỗi. :(
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cảm xúc có lúc chỉ ngắn bằng một tiếng thở dài thật nhẹ hoặc một nụ cười buồn. Nhưng có lúc nó cũng dài bằng thời gian như nỗi nhớ chiều nay?
    :-) Câu này, chiều qua em đã viết 1 bài có câu ấy. Sáng nay chị Sally hỏi, cảm xúc dài bằng thời gian nghĩa là như thế nào Silver .
    Em không thể giải thích tất cả những điều trong cảm xúc và cũng không bao giờ hỏi ai về những điều ấy. :) Nhưng chị Sally thì ngược lại, chị ấy hay hỏi. :)
    Trời Sài Gòn đang mưa. Bỗng dưng em buồn. Vì 1 chuyện vớ vẩn. Em có 1 chị bạn ở Hải Phòng. Hai chị em cũng rất thường hay liên lạc với nhau. Nay là sinh nhật chị ấy. Chiều nay em gọi điện chúc mừng. Tự dưng xong, em lại nhắn tin cho 1 người bạn chung của cả 2 người, (anh này em biết là cũng quý chị ấy) nay sinh nhật chị Linh, anh đừng quên chúc mừng chị ấy nhé. Tối nay chị ấy xuống Hà Nội để mai vào Đà Nẵng công tác, nếu có thể thì anh mời chị ấy đi uống nước cho vui.
    Lát sau em nhận được tin reply, uh, anh quên mất. Nhưng từ lần sau đừng nhắc nữa nhé. Đó không phải là trách nhiệm của em.
    Tự dưng em bực mình và cảm thấy điên tiết. Cảm giác chua chát nữa. Em không bao giờ làm cái gì mà nghĩ rằng đó là trách nhiệm mình phải làm.
    Bực mình xong thì em thấy mệt và buồn một chút, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa.
    -Email lúc 4h11 PM-
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Định không ý kiến ý cò, đang phải thực thi trách nhiệm ngày 8 tiếng cho cái mớ người ta gọi là tiền vào cuối mỗi tháng để chi trả cho các nhu cầu tối thiểu và...mua xăng :D

    Nhưng em biết không, chị vừa thử tra google xem từ "Trách nhiệm" là gì? Và google cho chị khoảng 26.700.000 kết quả trong 0,06giây (một con số khá ấn tượng đúng không ). Tuy nhiên, không có một từ trách nhiệm nào đứng riêng lẻ, từ trách nhiệm luôn gắn với một từ nào đó. :)

    Tương tự như thế với Wikipedia. *_*

    Trong từ điển Tiếng Việt, "Trách nhiệm" là Danh từ và được định nghĩa như sau: Trách nhiệm là Điều phải làm, phải ghánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. :D
    Bởi vậy, chị ngán trách nhiệm và chị chỉ cảm thấy thật sự happy khi làm việc gì đó là do bản thân chị muốn làm, dù là vì lý do này hay lý do khác khiến chị muốn làm việc đó. Nếu mà ngồi nói dông nói dài về topic này không thôi thì cũng tốn trà tốn nước phết đấy, nên ta sẽ dừng nó ở đấy.

    Trong trường hợp của em, không có lý do gì phải buồn. hãy cứ điên tiết lên và quát vuông góc vào mặt anh ta rằng em làm việc đó vì em Muốn chứ không phải vì em Phải, anh ta mà còn ấm ớ đá cho anh ta một phát vào m...ông, thế thôi. Không việc gì phải lăn tăn hoặc là chua chát. Rất có thế anh ta cũng đang điên tiết vì một lý do ất ơ nào đấy, và cái tin nhắn ấy cũng đơn giản chỉ là "một phút nóng nảy nhất thời", sẽ qua thôi và anh ta phải biết là mình nên trân trọng cái tình cảm đang có với em và cô bạn kia bằng một hành động có tình có nghĩa hơn :D hãy để tự anh ta nhận ra là mình muốn gì sau khi đã được một ... bài học, dù là qua điện thoại thì chắc sẽ tốn tí tiền. :D

    Mà cho dù em có làm vì trách nhiệm thì cũng ko gì là xấu cả, trách nhiệm làm cho con người ta sống tốt đẹp hơn.

    Không lan man nữa, back to work.

    Chúc tất cả một tháng mới tốt lành!

    P/s: em ếch được tăng lương chưa? sao không mời anh chị đi ăn kem. Cái đó là trách nhiệm, không phải là quyền.

    he he...

    Euli
    -Email nhận lúc 5h10 PM-
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao ấy nhỉ? Buổi sáng nay tìm vài thứ và có ý định viết 1 bài gì đó về du lịch Nam Định. Nhưng đọc mãi, đọc mãi cũng chỉ thấy? thông tin. Ai cần những thông tin?. Bờ biển dài 6.6km, được sở (ngành) du lịch đưa vào hoạt động từ năm 2001? Nam Định có chỗ đứng nào trên ?othị trường thông tin? của thời đại công nghệ số?
    Một bài PR (lại còn muốn tự PR cho mình nữa) thì thông tin thôi chưa đủ.
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Như thế mà không gọi là spam?

Chia sẻ trang này