1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên,sả street

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi inzaghihuy, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thành viên,sả street

    Cái Topic "Lúc này bạn đang nghĩ gì đã 100 page em mạn phép xây nhà mới nhá"Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức bài nào spam ko mang ý nghĩa,nội dung cụ thể sẽ xoá ko cần thông báo
    Mở hàng phát:
    Cuộc sống ko em thật bận rộn hơn, lúc trước anh chỉ có 1 người để đi chơi, để quan tâm, để nghĩ đến,giờ anh phải nghĩ xem nên cô bạn A đi uống cafe lúc nào,nên hẹn uống bia với anh B ở nhà hàng nào,nên đi đá bóng với nhóm C ở sân nào,điện thoại anh bận rộn nhưng chẳng còn dòng chữ:"Em Yeu calling...".Cuộc sống vẫn chưa thấy vui vẻ hơn dù đã có nhiều bạn nhiều mối quan hệ,anh vẫn đang tìm,tìm 1 tình yêu.Em đã là quá khứ,quá khứ ơi đừng níu tôi lại như vậy tôi đang vội lắm cuộc sống đâu có chờ tôi
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi chơi, muốn gặp một người, nhưng lại lười!!! Muốn đến chỗ ấy, kéo bạn đi lại càng hay nhưng chạy xe lên đó thì lại xa quá. Tóm lại chỉ một chữ.. lười. Hmm, cũng thật lạ, ko hiểu sao chợt nhận ra mình đã yêu nơi ấy từ khi nào ấy nhỉ?
    Nhìn chung mình đang có một biển mâu thuẫn, phân vân, đi hay ko đi, gặp hay ko gặp.. Bỗng nhiên lại nhớ hôm bữa làm một việc ngốc: gọi điện cho bạn.. cái giờ khuya khoắt đó! Và nghe giọng bạn thật dịu dàng, dễ thương
    Dạo này cái fone lại có đối tượng để hoạt động, đấy là bạn. Nhắn tin cho bạn - trêu chọc - làm tôi rất vui. Và vui hơn cả là khi bạn chợt tâm sự với tôi về cảm xúc của bạn về một điều gì đó.. Thế là an ủi bạn.. Bạn vẫn còn trẻ lắm bạn ạ, như tôi vậy, sao bạn cứ khoác vẻ già dặn cho mình làm gì nhỉ? Ngốc quá!
    Tôi có gì với bạn ko nhỉ? Tôi chẳng biết nữa bạn ạ. Nhưng lâu lắm rồi tôi mới gặp một người mang lại cho mình cảm xúc vui vẻ trong cuộc sống vốn dĩ bình lặng của tôi. Nhắn tin cho bạn bảo là cần có một trái tim nóng và một cái đầu tỉnh táo.. Bạn bảo sẽ suy nghĩ hmm, để có được thế khó lắm bạn ạ. Và tôi chỉ hy vọng bạn sẽ ko đi cùng con đường mà tôi đang ở, cái đầu lạnh và trái tim cũng lạnh luôn. HÌ hì, thế nhưng lại chẳng thể nói thế với bạn được, nói ra chẳng khác nào bảo bạn đừng tin vào những cảm xúc hiếm hoi mà tôi đang có, từ bạn đấy
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hmm, mới đọc xong cái topic HN hiden charm, cảm thấy chan chán quá thể, chán cái cô bé ngốc đó quá, và cảm thấy buồn buồn một chút vì chị bediudang ko dịu dàng và bị lock nick 3 ngày. Ở HN hay SG cũng thế cả thôi, đâu cũng có những cái hay và dở, kém cỏi. HN có chỗ tìm đường tìm nhà khó khăn, đi vòng vòng cả giờ để kiếm thì SG cũng thế, có khác gì đâu. Văn hoá ẩm thực ở HN và SG cũng khác nhau, so sánh để làm gì, đi nơi nào thì nên thích nghi với nơi mình ở thôi, cứ mắng nhau, chửi nhau chan chát, chẳng hạn như SG nấu canh chua thường cho me, còn HN lại cho sấu; ngoài Bắc gọi cái đồ hốt rác là đồ hốt rác, còn trong Nam thì gọi là cái ki; ...
    Chẳng chóng thì chầy một hồi chắc SG mình với HN chia đôi ttvnol ra thôi.... Đọc cũng có nhiều khi buồn cười, nhưng nhìn chung thì cũng là do thành kiến giữa HN với SG mà ra, người Nam kẻ Bắc! Bản thân mình cũng có những cái ko hài lòng, ko ưa về con người HN, và cả về HN, nhưng lấy ra để bênh vực nhau, chê trách nhau làm gì nhỉ? Được gì và mất gì?
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    HN,SG người Nam, kẻ Bắc tất cả đều là con cháu bác Hồ,xin lỗi cái cô bé đó nhá nhưng tớ e rằng có tý vấn đề về đầu óc ko thì cũng đang hận đời chẳng muốn sống.Nói với cái giọng cứ như là Hà Nội là nơi rác rưởi lắm ý.Mk cái tư tưởng đó mà còn trong đầu thì chỉ có ở nhà,ra đường lại làm ảnh hưởng đến người khác,ko thích thì ko đi,ko ở ,ko làm.Việc gì phải chửi đống lên thế.Thế hơn 2 triệu dân HN là rác rưởi à.Tớ chẳng khen Hn hơn SG nhưng thằng này cũng đek chê SG bao giờ nhá mặc dù thằng này cũng chẳng thích ở SG
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong mọi chuyện, 1 quan hệ với thằng bạn - thân - suýt break up, mà có lẽ sau chuyện vừa rồi, nó cũng chả là bạn rất thân của mình được nữa, thôi thì tạm gọi là hơi thân cho đỡ tủi; 1 quan hệ với cô bạn đó <~~> xong! Tất cả là nhờ công ơn to lớn của tên bạn ấy, 7 phút và một mối quan hệ, nhanh thật! Mình sẽ ko đợi câu trả lời của cô bạn cho mối quan hệ này nữa, về cá nhân mình, mình ko tin là cô bé có thể bỏ qua chuyện đó để nối lại quan hệ. Trước khi chào ra về, mình cùng đã nói " Đôi khi xoá sạch mọi thứ cũng là cách quên hữu hiệu.." Cũng có điều thú vị là lần đầu và cũng là lần cuối cô bạn ra tiễn mình khi đi về, và lần đầu gặp quen nhau thì lần hai cũng là lần gặp cuối cùng. Sup thú vị!!
  6. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    sao trên đời này lại có nhiều người rãnh rỗi quá nhỉ? Họ không có chuyện gì để làm hay7 sao ấy.Ngồi không gọi điẹn thoại choc người khác.Mấy người đó đáng cho ngũ mã phanh thây.Bực mình quá
  7. tinhco20_10

    tinhco20_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [Chan !
    neu ko di dau choi thi chan lam !
    hicihcihc
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Phù, nóng quá, mới đi khám về.. Dẫu sao cũng vui vui, bác sĩ bảo ... Hic, lại thêm một tháng thuốc.. Mà chỉ làm có cái xét nghiệm với mua thuốc một phát mà hết hơn 500k, ack, xét nghiệm + khám + thuốc ~~> sạch túi, chỉ còn có hơn 30k trong túi
    Ngẫm nghĩ tới lui, lại nhận định mình ko nên nói chuyện theo kiẻu tâm sự với bé nào hết, cứ mỗi lần thế, hiểu nhau thêm nhưng lại có cảm giác lăn tăn "say nắng", mà cụ thể như lần này, rồi thêm cảm giác "đau" vì quan hệ ko còn nữa chứ.. nhờ câu nói quý giá đó. Thôi, cho qua, ko nghĩ tới nữa. <smile> Dẫu sao đây cũng sẽ là một bài học rất cụ thể minh họa cho câu nói "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói", hic, mà ko những mình uốn lưỡi mình mà còn phải uốn luôn cái lưỡi của người nào đấy thân với mình luôn.
  9. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    làm phát! đang street
  10. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng cho ông bạn suốt ngày alô gọi mình uống cafe mà chưa đi dc lần naò..................
    Mệt mỏi +chán nản+......chang bit bay giờ mình nghĩ gì và muốn gì nữa..........kệ đời .........thuạn theo tự nhiên vâỵ

Chia sẻ trang này