1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên,sả street

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi inzaghihuy, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Hix, giờ vào thử xả stress xem có đỡ thật ko. Mấy hôm nay chán wa, bài vở thì nhiều, công việc cũng nhiều. Lại còn bị ốm nữa, đau hết cả đầu mà vẫn ko thể nghỉ đc cái gì cả. Lại còn bị thất tình nữa chứ, à mà ko phải, chưa có tình để mà thất mới chán chứ. Có lẽ phải làm gì đó để thay đổi tình trạng này. Mà làm gì bây giờ nhỉ?
    Đầu óc quay cuồng rùi, chắc là đang nói linh tinh, ai đọc thì thông cảm nhé
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến Noel là ..lại đến mùa nở rộ những bài post cô đơn lẻ loi Mình cũng nằm trong số những người đó, nhưng sao .. cảm thấy nó giống như một guồng quay vậy thôi. Mờ nhạt mà cũng rất rõ trong chính tình cảm, cảm xúc của bản thân..
    Đọc những lời nhắn của ha_yen, thấy trong lòng có một chút cảm giác nhoi nhói, khi em bảo là khi nào anh cảm thấy yêu "thật sự" một người nào đó, muốn chung sống với họ thì hẵng làm quen với họ , đó là kinh nghiệm của em - một con **** đã nhiều lần bay nhảy. Cảm ơn em về những cảm nhận mà em dành cho anh, , nhất là những lời về cuộc sống của anh hiện tại. Trong đó cũng có vài lời rất đúng. Thật vậy, cuộc sống trước mắt của mình khiến con người ta tranh đấu đến mệt mỏi, một lời động viên an ủi rất đáng giá, nhưng cảm giác chán nản, mệt mỏi vẫn rất khó vơi đi. Một chút gần gũi, động viên rất hữu ích nhưng khi lòng chai lạnh quá nhiều thì có khi nào đó như đốm lửa tàn trong đêm đông giá lạnh không em? He he, còn lại về con người anh thế nào cũng chưa bao giờ anh thật tâm thể hiện ra bên ngoài với em. Bởi đơn giản ngay từ khi chúng ta bắt đầu quan hệ đã qua ấy, thì anh đã biết nó là quan hệ gì rồi.. Anh chẳng hề hối tiếc hay đau khổ khi nó tan đi, bé ạ.
    Dạo này đã bắt đầu có thể ngủ sớm hơn, nhưng vẫn phải là chừng 1h, 1h30, còn sớm hơn thì chỉ nằm trằn trọc, chẳng ngủ được, dù lên giường từ 12h đêm . Hic, nhưng đúng là ban ngày trừ phi đi học ra, còn ở nhà mình học chả tiếp thu gì mấy, chả bù cho ban đêm , mà cứ "bị" đi ngủ 12h Nhất là cái ngày thứ tư chết tiệt này, cứ sáng thứ tư nào là mình cũng lười kinh đi được, các ngày khác thì ..đỡ hơn mấy lần
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt, khốn khiếp! Cả 2 cái đều khốn nạn như nhau, cả cái maxthon lẫn cái firefox. Bực quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
    Giờ cả chèn emotion cũng ko xài được là sao!!! Gõ tiếng Việt thì phải xài Vietkey!~!!!
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Thân lừa ưa búa tạ ấy mờ
    Cho nó vài nhát là ok ngay
  5. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    cứ thắc mắc mãi lại sao lại là " sả" ..Mà thôi kệ, " sả " thì " sả"
    Mày ngu vừa thôi, fải lo cho bản thân mày đi chứ, còn 24 ngày nữa đầu mày sẽ treo mà mày nhởn nhơ,chấn chỉnh lại đi
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng tìm thấy cái topic yêu quý Post trong đây cho nó danh chính, ngôn thuận, kẻo người ta lại kêu ta đi khắp nơi than thở thất tình và xịt pam tình thất thì chít
    Cả chiều này rong chơi, online vào ttvn , chat chút đỉnh, và nghe nhạc. Thấy cũng đỡ đỡ rồi. Tránh ko nghĩ đến, mà đã nghĩ đến thì cứ nhìn nhận thực tế là .. dù có đau nhưng cũng dễ quên
    Từ giờ chiến đấu cho đến cuối kỳ thi. Xong rồi ngồi suy nghĩ kế hoạch 5 năm.
    Thật ra nhìn cho thực tế một chút thì ta buồn cái gì? Buồn tình cảm ko được đáp lại - người ta chỉ coi là bạn và là chỗ dựa thôi. Bây giờ chỗ dựa ko còn cần nữa, ta đã giúp họ fix cái điều đó rồi! Buồn là vì đã có lúc nghĩ mình ko nên vô cảm, nhưng giờ thì chắc chắn là sẽ thế! Buồn vì đã nghĩ thêm một lần cho riêng tình cảm một cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng ko thành thì thôi. Ko cho nữa. Trong cái kế hoạch 5 năm giờ ko có kế hoạch yêu đương nhăng nhít nữa.
    Ghét cay đắng cái nơi mình đang ở. Nhưng vẫn phải ở, vì có còn chỗ nào nữa đâu. 7 tháng và nhìn nhận lại, nhiều khi ta quá ngây thơ và tin người quá đỗi. Mà làm sao trách được, khi đó là người thân của mình kia mà Giờ, cái gì cũng thận trọng, suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng phát ngôn nhá. Tự dưng nhớ cái câu kia "anh có quyền im lặng, những gì anh nói ra bây giờ có thể sẽ được sử dụng để làm bằng chứng chống lại anh" và ghép mình vào cái trường hợp tương tự thế chỉ mỗi trên cổ tay ko có cái cặp còng số 8, thấy buồn cười chết nỗi. Môi trường minh sống giờ cũng thế
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến nhà em chơi, hai đứa giỡn với nhau mà .. lỡ hôn em mới chết chứ bị em đánh quá trời, nhưng đó ko phải là đánh, thực sự, tôi ko biết nên hiểu như thế nào nữa.. Nó nhẹ nhàng như cái kiểu đánh yêu vậy.. Nhưng có lẽ em cũng đang hờn giận điều đó.. Nói chuyện qua tin nhắn vừa thân mật hơn vừa có vẻ gì đó lạnh lùng.. Ôi tất cả, là cảm nhận..
    Điên thật, tối qua thế nào lại gửi nhầm tin nhắn cho con bạn cũ học trong nhóm ngày trước sang em. Mà cái tin nhắn đó mình lại gửi bằng cái giọng bông đùa trêu ghẹo nữa chứ Sáng ra em nhắn tin nói cho một tràng, đau nhất là câu, đó là "đó là chuyện riêng của L và T ko muốn biết." Nhưng câu sau thì lại nhu mì hơn: "Thì tất nhiên là T cũng có chút thắc mắc muốn biết nhưng T là gì of L mà hỏi L những điều đó." Đã "gà" rùi còn gặp mấy trường hợp đáng tiếc như vầy, thiệt là khổ quá!.. Hic, chỉ biết giải thích một ít và kèm theo câu sến: "To me, you not simply a friend."
    Đã biết rõ tình cảm mình dành cho rồi, nếu ko chấp nhận thì .. thôi, sao còn nói vậy làm gì. Nghe đau lòng khôn xiết!
    Mối quan hệ này, xét về tình cảm, lòng luôn tự hỏi, tình cảm của mình đã được gọi là yêu chưa? Thận trọng, thận trọng nào...
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Quá tải.. Lâu lắm rồi mới dành tình cảm cho một người nhiều đến vậy. Thế là quá tải..
    Ước gì em hiểu tất cả là vì em nhỉ! Vui thật, cái người nhắn tin cho anh bảo ngủ sớm kẻo mệt, mai sẽ khoẻ lại vẫn vô tư ko bít chính em là tất cả đó, bé ạ.
  9. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cho ta nhiều cơ hội, xong đã có lúc ta đánh mất cơ hội đó để rồi nói giá như....giá như...... K biết từ bao giờ mình học đc thói quen đó, một thói quen cũng k rõ là xấu hay tốt nữa. Mọi thứ vẫn cứ trôi đi, mọi thứ vẫn cứ phải nghĩ vẫn cứ phải làm. Đã có lúc ta đc trở về là chính mình, 1 đứa trẻ con trong vòng tay của cha mẹ. Được sự quan tâm, cưng chiều của cha mẹ. Ước gì....Nhớ lại hôm nọ đc ngủ trong vòng tay mẹ, được mẹ vỗ về, mặc dù mình đã lớn rồi. Cái cảm giác đó làm mình nhớ mãi. Cảm giác đc an toàn, đc che chở, k phải lo sợ gì cả.
    Khi bước chân lên đây. mình luôn phải gồng mình lên để sống. Về nhà mới thấy mình đã quá mệt mỏi. Nhg...... Vẫn là những câu tự an ủi mình: Hãy cố gắng lên! Mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác nữa mà. K biết liệu câu an ủi này có còn tác dụng nữa hay k? hì............hì.......Cố gắng lên nào!
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ghét cay đắng chuyện spam! Nhiều khi đọc tâm sự của một ai đó, một câu hỏi, .. mà cái nhìn thấy là spam, nhất là ngó lại toàn là... Một người gắn bó và yêu .. ttvn
    Đạo đức và ko đạo đức, cứ rỗng tuếch đi hay hơn ko Giả dối quá, chán và mệt đến tận cùng.

Chia sẻ trang này