1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên,sả street

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi inzaghihuy, 25/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    xì trét quá, xả 1 phát. Công việc không đâu vào với đâu, lại còn chuốc thêm bực mình. Hừm, đến bao giờ mình mới sướng nhẩy?
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thật khốn nạn, mình rất nghiêm túc, thật sự nghiêm túc trong chuyện này mà sao lại thế? Sao ko tin chứ? Cảm thấy cay đắng quá! Anh yêu em nhiều lắm, em biết chứ, sao em vẫn lạnh lùng đóng cửa lòng đến vậy. Thời gian ngắn quá ư, hay em nghĩ cái cảm giác quá khứ của em với thằng đó đã là tình yêu? Em bảo ko giả vờ và cũng ko tin vào tình cảm của anh. Ha ha, được thôi, không nói đến nữa ư, cũng được thôi! ****, muốn đàng hoàng mà ko được! Vậy thì khốn nạn Vậy thì sẽ là chơi bời em ạ. Thế nhé. I do love you much but also hate you.
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Giá như..............giá như........................Mong sao mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Mình có thể nghĩ về mọi thứ để làm, để cố gắng...........
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì ko còn phải e ngại nữa, version 02 đã vào quỹ đạo rồi. Mình có gì nhỉ, 4 năm và 8 tháng chuẩn bị trước khi vào cái 4 năm đó. Và 1 năm dự trữ sau 4 năm tới nữa. Thời gian
    Bây giờ ko còn mơ mộng, ảo tưởng nhiều nữa. Cũng đã xác định cái gì có, cái gì không! Cái cần có sẽ step by step cho đến khi đạt được. Còn cái "không" có lẽ đó là số phận Kể cũng thú vị, khi mà cái tuổi 19-20 này, trong 2 năm, ngộ được nhiều điều hay ho, nhất là cái điều "đặc biệt" ấy...
    Trong bóng tối của đêm đen con người ta lại trở lại là chính mình, phải ko so_0 nhỉ?

Chia sẻ trang này