1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thử một tí :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dau_luyn, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thử một tí :D

    Allo allo lâu lắm chẳng viết nhật kí gì cả , hnay viết thử nhật kí vào đây thử xem he he ! Mà chả biết viết gì giờ !
    Ôi!!! Buồn chán , thất vọng, hi vọng lắm rồi thất vọng nhiều .....Chẹp, sao mình hay để những tình cảm vớ vẩn xen vào thế nhỉ , rất mất thời gian nhớ . Merde, toàn chạy theo điều không tưởng. Ngu lắm cơ!
    Mấy giờ roài nhỉ , bảo ngồi xem bài tí mai có test thế mà lại viết lăng nhăng cái gì thế này. Viết 1 cái gì có chủ để chút mà chẳng nghĩ được j . Đầu mình lúc này á : rỗng tuyếch . Xem nào xem nào , định viết mấy thứ nhung sợ đứa tò mò nào đọc được thì lộ hết bí mật (nên fải viết vào đây keke) Thôi cố giữ vậy ! Điều này chỉ kể cho 1 ng thôi , nhg ng đấy bi h ko có ở đây :( mà có thì cũng chẳng muốn gặp , tại ngại he he . Mà cũng không đúng, thích được gặp nhg sợ nói chuyện , à không , cũng muốn nói chuyện nhg chỉ 30 giây thôi. Thôi , 1 fút đi , cho lâu lâu tí he he . Đấy đấy , lại bắt đầu điều ko tưởng rồi. Nhìn thực tế nhớ: thực tế là có ng đang thích mình nhg mà mình ko thích ng ta hẹ hẹ . !Chả hiểu sao nhưng bảo không thích là không thích mà . Chỉ thấy thương thương quí quí thôi. Người ta đối xử tốt với mình thì mình tốt lại , tử tế chút ko mai kia gắp quả báo cho mà xem , sợ nhất quả bảo í . Mới lại , bi h đang buồn buồn, điều mình trông đợi chắc mãi ² ko bao h tới nên ai rủ đi chơi thì cứ đi thôi (đểu nhờ hehe ) vậy mà lúc đi chơi thì lại ước...giá mà , ước gì , giá như.... vân vân... Ôi mà mình lạ cực nhớ , bị bao nhiêu ng nói rồi nhớ : ng ta bảo thích ai cũng fải có lí do , ờ thì đúng là thế, nhg mình thích nó chả biết vì lí do j he he Nghĩ đi nghĩ lại thấy nó không có j nổi bật cả , chẹp . Thế mà lại thích , đúng là hâm . Lớn đầu mà như trẻ con. Kệ chứ mình thích những điều quái quái thế thì sao nào , ờ ! Mà buồn cười , mấy tháng trời đi thich 1 đứa mà đứa đấy có khi còn ko nhớ mình là ai , ko có tin tức j luôn , mà có khi nó còn get mình nữa í chứ ! Mà á , mình get nhất đứa nào get mình he he , thế mà chả hiểu sao mình lại yêu nó nhờ ???? Đến mình còn ko giải thích đc nữa là . Bao nhiêu lần đã thề là "bắt đầu từ ngày mai mình sẽ thù nó" thế mà có làm được đâu !!! Chán điên !! Nó cứ lởn vởn quanh đầu mình. Eo, muốn biết tin tức của nó lắm , muốn biết nó đang làm j , ở đâu ..... nhg ko có cách nào khác ngoài cái điện thoại , nhg mình ko thể gọi cho nó được . Nó thể nào cũng get mình cho mà xem . Nó sẽ bảo " Bực cả mình , sao con này cứ làm fiền mình nhỉ ?" Mà mình lại sợ nhất làm fiền ng khác . Thôi, không sao , tình cảm mà , kệ nó đi , muốn ra sao thì ra, bây h như thế này thôi, nhỡ đâu (chắc ko bao giờ) mình và nó mà ấy ấy í , chắc mình cũng ko dám đâu. Vì nếu mà yêu nó , chắc mình khổ, vì mình sẽ yêu nó nhiều hơn nó yêu mình. Như vậy khổ lắm . Thà để ntn còn hơn, mình sẽ có nhiều tình cảm ,; ấn tượng đẹp về nó hơn, trong mình nó sẽ đẹp mãi, dễ thương mãi !!! Cho dù đôi khi mình buồn thật sự, thấy cô đơn vô cùng, nhg ng ở bên cũng chẳng làm minh thấy vui lên bằng hình ảnh mình nghĩ về nó cái hôm mình đi chơi cùng nó , điều đó làm mình thấy vui hơn . Nó sẽ không bao giờ đọc được nhg điều này , không bao giờ và mãi mãi bởi vì chắc là nó ghét mình , mình nghĩ vậy !
    Ôi bây giờ nó đang làm j nhỉ , chắc đang chui trong chăn ngủ gáy khò khò rồi . Có bao giờ nó nghĩ đến mình dù chỉ 1 giây ko nhỉ , chắc ko , mà nếu có chắc nó cười nhếch mép 1 fát xong quên ! Putain , thằng đểu , mày cứ cười đi ,tao ghét mày cực . Bây h mà có gặp ngoài đường , tao sẽ ko thèm nhìn, tao đi thẳng (nhg mà tim mình chắc lộn tùng fèo tứ lung tung rồi he he ) Thôi chết , bảo ko kể cơ mà , thế mà nãy h viết bao nhiêu rồi. Nhỡ đâu nó đọc được những dòng này thì sao , à chắc là ko vì mình dùng nick đểu mà he he nó ko biết đâu ke ke !
    Bây giờ fải làm sao để gặp nó nhờ , chỉ một lúc thôi cũng được , gặp thoáng qua rồi đi luôn cũng được . Chỉ cần mình nhìn thấy nó ko cần nó thấy mình cũng được . Khó quá , khó hơn lên trời í chứ ! Hình như nó có ng yêu rồi hay sao í , chắc vậy ! Chán nhờ , nhg mà thôi , quyền của nó mà , mình có là j đâu ! À tự dưng nhớ ra câu này đúng fết " Ko yêu những kẻ yêu mình , chỉ yêu 1 kẻ nhìn mình thờ ơ " hơ hơ hơ , đúng nhờ ! Tẹo nữa đi ngủ fải ước mới được ,. Lâu lắm rồi không ước , mình chỉ nằm ước khi nào ko ngủ được thôi , nhg tối nay sẽ ước!!
    Ôi chưa học được cái j , ngày mai chắc teo rồi ! Thỉnh thoảng viết hay fết ! Hay mai đi mua 1 quyển về làm nhật kí nhỉ . Giống hồi cấp 3 , nhật kí j mà cả tháng trời viết được mấy tờ , bây h để ở nhà , trong cái tủ bị khóa , nhg mình vứt chìa khoá ở đâu í mới chết chứ ! Quên xừ roài ! Sang năm về chắc fá tủ ! Cái tội sợ bị fát hiện nên cất kĩ í mà ; Kĩ quá nên ko nhớ ở đâu mà ! Trong đấy bao nhiêu truyện của mình nữa chứ : Harry Potter , người hoá thú , Candy , à chết , không có Candy , Ranma, kính vạn hoa , Ng Nhật Ánh , Nữ hoàng Ai Cập , Kỉ vật HHT , j nữa nhỉ , nhiều lắm í , lại còn cả mấy đồ lung tung nữa : giấy làm hoa , thiệp , à có cả tiếng chim hót trong bụi mận gai , tủ sách vàng , Tottochan... chẹp , bao nhiêu là bao nhiêu ! Ôi nhớ nhà !!! Kỉ vật HHT 1 mình và nó đã từng đọc chung hôm đi chơi , nhớ quá , thôi ko nhắc đến nữa ! Mà sao nó lại lạnh lùng thế nhờ , lạnh lùng fát sợ luôn ! Đồ đáng ghét ! À , chắc nó có bạn gái rồi , buồn ghê! Thôi ko sao , kệ !
    Tu me manques encore ce soir ! Hic , hic ko fải ce soir mà là soir nào cũng thế hu hu ! Ước gì nó đọc được những dòng này , chỉ đơn giản để nó biết được mình đă yêu và nhớ nó ntn , và từ rất lâu rồi ! Thế thôi !!!

    Come as you are !!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này