1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tình yêu của anh chàng si tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nhật kí tình yêu của anh chàng si tình

    Tuần vừa rồi đã gặp được một người đã cho mình cảm giac yêu trở lại sau bao năm trinh chiến. Bần tăng thật sự không muốn rong chơi nữa vì đã tìm được cho mình một bến bờ để hy vọng.

    Bần tăng mạn phép lập topic này để tranh thủ ý kiến của anh chị em trong cốc vi bần tăng không muốn để xổng em cáo mà bần tăng bị sét đánh. Topic sẽ được update thường xuyên để tranh thủ góp ý của anh em. Bần tăng thật sự đã cưa nhiều và bị đá nhiều nên cũng có chút kinh nghiệm nên CÁC ĐỒNG CHÍ CHƯA PHẢI LÀ CAO THỦ XIN ĐỪNG SPAM BÀI làm loãng topic.

    Tuân` 1: Tiếng sét ái tình và nhà sư gục ngã
    Bần tăng gặp em trong một buổi liên hoan của một hội ở đây (tạm thời giấu tên). Em không xinh nhưng hồn nhiên nhí nhảnh (có thể là giả vờ) làm bần tăng chết đứng. Em như tình cờ cho bần tăng số điện thoại và email (cáo chủ động) và rất cởi mở. Sau buổi liên hoan bần tăng đưa em về nhà theo phong cách lạnh lùng lãnh đạm.

    Bần tăng sau đó dụ được em vào nhà chơi vì nhờ em mua hộ đồ. Em quốc bộ đến nhà bần tăng (lần này có trang điểm) làm bần tăng cảm động ghê gớm. Rất tiếc đến giờ bần tăng phải đi làm nên nói chuyện được vài phút, bần tăng phải tông em lên xe.

    SÂU ĐÓ BẦN TĂNG CÓ MỜI EM ĐI CHƠI NHƯNG EM VIỆN LÝ DO NÀY KIA TỪ CHỐI. Bần tăng cho em đợi 2 hôm rồi gọi lại và có được một cái hẹn vào thứ bảy (sáng nay) nhưng bần tăng lại phải đi làm nên hẹn dịp khác. Sau đó trời mưa và bần tăng lại phải ở nhà nên gọi điện rủ em đi chơi lại vì bần tăng không phải đi cày nữa thì em bảo em mệt và muốn ngủ tiếp.

    Truoc do ru cao'' ve^` nha` va` bi. tu*` cho^i''.

    PHÂN TÍCH:
    Các bác đọc được đến đây cũng quả là người có quan tâm nên, bần tăng xin gửi lời cảm ơn dù sàu này các bác có ném đá hay spam.

    1) Em nó đã chủ động cho số điện thoại và email nghĩa là nó đã ý đồ.
    2) Em nó từ chối vài lần hẹn đầu là chuyện bt như các bác quark azu tưng phân tích.
    3) Em rời hen rồi sau đó vì thời tiết thay đổi mà đòi hẹn lại là hơi chuối và tạo cảm giác không tôn trọng em nó. Cái này em ngu, tự vả mẹt mình mấy cái.
    4) Ru? cao'' ve^` nha` lam` cao'' de^` phong`.

    KẾ HOACH next week:
    Cho cáo ăn bánh bơ một tuần rồi hen đi chơi một buổi khác tại một nơi tạo cảm giác an toàn như đi shopping hay uống cà fê chẳng hạn.
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bác thì thành tinh rồi. Tư vấn vào lại thành.... E nghĩ đừng nên cho ăn bánh bơ lâu thế. Giữa tuần có thời gian rảnh thì nt nói chuyện vài câu, sau đó "cóc phi" thằng tiến. . Sau đó lại lặn gần tuần. Lúc nào cũng cuối tuần thì chán lắm.
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    hehe, thật ra cũng ko cần phải quá bài vở thế, bác cứ làm theo những gì bác muốn, đừng có kích động quá thôi, mà cái này, chắc bác cũng có nhiều kinh nghiệm rồi. Có gì bác đưa thêm thông tin về bác về em ý, và cả tình hình chiến sự lên, anh em tư vấn góp ý cho dễ . (Em không phải gà, nhưng cũng chả phải cao thủ, có gì bác bỏ quá cho thằng em dám mạo muội post bài nhá )
  4. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    không bt ai là cáo đây? bác như vậy mà không cưa đc cáo thì em chịu đấy. bác cho cáo ăn ít bánh đi, cho cáo đỡ sợ rồi sau đó............................................................. chúc bác thành công

    p/s: em không phải là cao thủ nhưng vẫn post bài ủng hộ bác
    Được nguyenvmanh sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 29/11/2008
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Kể lể mình trinh chiến bao nhiêu lâu , có nhiều kinh nghiệm mà mới gặp con bé có mấy lần , thấy em ý hồn nhiên nhí nhảnh cũng đã cuống cả lên , cho là đã tìm được tình yêu đích thực . Đã trinh chiến bao nhiêu năm trời mà đến các bước cua gái cũng phải mở topic để hỏi , lại còn đòi phải cao thủ vào vểnh tai lên nghe rồi tư vấn cho chú mới ảo chứ
    Thà chú cứ làm m ẹ cái nick mới , nhận mình làm gà xin mọi người góp ý cho xong lại còn giở trò khoe mẽ
    Mình là mình đại diện cho lớp gà vào spam vài nhời thế thôi , cậu cứ chờ cao thủ nhá
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em zai, bị sét đánh và đã từng trải ở mức biết thế nào là tình yêu thật sự thì sẽ biết quí trọng, như đã nói lần này không phải như những lần trước "được thì được không thì cũng là thể thao", nên mọi đường đi nước bước phải cẩn thận
    Cậu em phải trinh chiến và bị đá vài lần và đá người khác vài lần mới hiểu được nên chờ vài năm nũa sẽ hiểu
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tự nhân không phải là cao thủ vì đã thất bại khá nhiều, như đã phân tích bần tăng còn nhiều yếu điểm lắm, nếu thấy được điểm gì không phải, mong các thí chủ chỉ giáo dùm, bạn tăng xin cúi mình cảm tạ
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là sẽ bánh bơ một vài ngày tới theo đúng Cửu âm chân kinh của Quarker, trong thời gian chờ đợi, xin mạn phép bàn thêm một vài điều chưa thấy đề cập trong chân kinh he he
    Dùng tài lẻ làm vũ khí:
    Nói đến tài lẻ người ta thường nhắc đến mấy thứ phổ biến như:
    1) Cầm
    2) Kỳ
    3) Thi
    4) Hoạ
    5) Tài ăn nói
    ...
    Những kỹ năng này ngoài khả năng bẩm sinh thiên phú còn phải qua khổ luyện mà thành. Tuy nhiên để có thể dùng những tài lẻ này để chinh phục cáo lại càng không dễ dàng. MB lấy hai ví dụ bản thân nhé:
    1) Người yêu đầu tiên chỉ là trọ học cùng, mình chơi nhạc và có thơ thẩn một chút nhưng nhớ lại từ khi quen đến lúc tán đổ mình chưa bao giờ biểu diễn chỉ có mình với em ấy cả mà thường là nhưng dịp rất tình cờ từ lúc chưa có ý định cưa cẩm.
    2) Em khác thì mình chủ động đàn cho em nghe do mình tự đề nghị kết quả là không hiệu quả lắm.
    PHÂN TÍCH:
    Trường hợp thứ nhất em vốn là người thich nghệ thuật như nhay cổ điển và hat khá hay. Em có sự đầu tư kỹ của gia điình từ nhỏ như được học nhạc và ba lê từ nhỏ. Việc thể hiện tài lẻ là vô cùng hiệu quả với điều kiện được bộc lộ một cách tự nhiên.
    Trường hợp thứ hai là em này con nhà buôn bán và học khá dốt. Gia đình không đầu tư nên nốt nhạc cắn đôi không biết, khi hỏi về thơ văn thì em vò đầu mới nói được tên một nhà thơ mà lại nói sai. Khi mình đàn cho em thì em cũng thích lắm nhưng có thể thấy rõ không hiệu quả bằng trường hợp đầu tiên. Có thể cách mình đề nghị biểu diễn cho em hơi lộ.
    Kết luận lại là có hai yếu tố để sử dụng tài lẻ vào mục đích cưa cẩm: khả năng cảm thụ nghệ thuật của cáo và cách thể hiện của gà. Nói chung các kỹ năng này đều có ảnh hưởng rất tốt đến cáo còn ở mức độ nào là tuỳ vào hai yếu tố trên. Trong hai yếu tố thì gà chỉ có thể tác động yếu tố thứ hai để việc thể hiện tài lẻ không quá lộ. Điều này dẫn đến một câu hỏi muôn thủa:
    LÀM SAO ĐỂ THỂ HIỆN TÀI LẺ MỘT CÁCH TỰ NHIÊN?
    Vói câu hỏi này mong các cao thủ tập trung vào 3 ky năng là: cầm, kỳ và thi. Yếu tố cuối cùng chỉ dành cho các vị có hoa tay mà bần tăng thì lại không có he he he
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đính chính thêm là bần tăng lập topic này vì muốn các cao thủ giúp đỡ và đóng góp ý kiến để học hỏi kinh nghiệm và xả stress, bần tăng không có ý định chém gió ở đây
  10. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ghét thằng ku này
    Chả biết nó bốc phét toàn bộ hay mo đi phê lên 80% nhưng nói chung kết luận được vào 2 từ là "rẻ tiền" và "tởm"

Chia sẻ trang này