1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tình yêu của anh chàng si tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 29/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thêm nữa là topic này với mục đích như đã nêu trên nên từ này sẽ không trả lời những bài ném đá và coi như không có, còn cao thủ đống góp ý kiến thì bần tăng xin trải thảm đón chào quí vị
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    1)chủ topic cần gì , tư vấn thì không phải vì có thấy câu hỏi nào đâu , hay do mình chưa đọc kĩ thì ngàn lần xin lỗi
    2)các anh các chú các bác có ngày mà định viết thư tình cho con gái nhà người thì giở cuốn từ điển Tiếng Việt hộ nhé. "Trinh chiến" là cái khỉ gì . Có một chữ cũng viết sai thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện đem lại hạnh phúc cho con gái nhà người đây
    3) mới quen mấy ngày mà được hẹn về nhà thì thú thật là chạy mất dép , dù nghiêm túc hay không
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ các hạ sau bao nhiêu năm chinh chiến tình trường cũng gặp được một em đẹp người đẹp nết, giỏi cầm kỳ thi hoạ, hiểu đời, hiểu người, nên lăn đùng ra....yêu, như đã tìm thấy tình yêu đích thực. Ấy thế mà!!!! Xem ra các hạ giỏi thơ, văn, ca hát và rất muốn được thể hiện cũng như chia sẻ. Nhưng ta thử tưởng tượng các hạ có được em ấy, chia sẻ thế nào đây nhỉ?! Tình yêu liệu có tụt dần ko?
    Những người ko biết chút gì về âm nhạc, thơ ca, và ko có chút hứng thú gì với 2 cái món này thường là....nhạt. Tính cách nhìn chung chẳng có gì thú vị, nếu ko muốn nói là rất tẻ nhạt. He he....tớ thì nhận ra thế sau khi tiếp xúc với những người đó, hi vọng ko phải tất cả đều....nhạt thế!
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này thì có thể hiểu là.
    Chú này là một chú tiểu( Tự xưng là hòa thượng. bần tăng là ko đúng)
    Nếu về mức độ tu chân thì chỉ là một chú tiểu mới vào chùa. Rốt cuộc không có duyên với phật pháp. còn nặng nợ trần nên ko thể có căn tu.
    Chuyện gì đến sẽ đến. Chú tiểu nhà ta gặp một tiểu cô nương xinh xắn. Lập tức bị tiếng sét ái tình đánh ngang tai (May là ko trúng cái lỗ tai........... mà trúng ngay...... cái đầu )
    Đành hoàn tục xuống núi chạy theo tiếng sét ái tình.
    Chú tiểu nhà ta liền chạy đông tây nam bắc tập hợp các bí kíp kua gái của các vị tiền bối lúc trước để lại và áp dụng theo như BINH PHÁP TÔN TỬ . Cuối cùng gặp những thất bại đầu tiên làm cho trong tâm vốn có sự cao ngạo phải lung lay ý chí.Than ôi. Mưu sự tại nhân. Hành sự tại thiên. Nếu đi kua gái mà áp dụng những bí kíp kia hóa ra tình yêu chỉ là sự tính toán , sách vở hay sao. Chi bằng hãy để cho tình cảm nó tự nhiên. chảy đến nơi nào nó muốn có hay hơn là dùng những chiêu thức kia. Sặc mùi toan tính như thế, Tự cho mình có định lực. tĩnh tâm như thế mà sao ko giác ngộ được tình cảm chân thành như thế nào.
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ah giờ đã đọc được vụ tài lẻ, đàn ông con trai lấy sự nghiệp làm trọng . 3 cái lẻ tẻ có cũng được , không có cũng chả ảnh hưởng lắm. Còn về văn thơ nghệ thuật , biết chẳng qua chỉ là để nói chuyện cho văn vẻ nuôt nà , và nếu cả 2 cùng biết thì thêm đề tài để nói chuyện . Nếu trong đầu lúc nào cũng chăm chăm chuyện thể hiện thì không thể tự nhiên được
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nhận xét chuẩn còn việc viết sai chính tả thì các thí chủ bỏ quá, bần tăng bao năm qua chỉ có ttvn là nơi bần tăng luyện kỹ năng viết tiếng việt
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em hiện tại không phải là em thứ hai
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bỏ qua thí chủ đã ném đá, chỉ trả lời câu cuối của thí chủ, tình cảm chân thành là một chuyện nhưng chiêu số và kinh nghiệm là phải dùng. Tiểu tôi đã tưng thấy bao "chân thành kiếm khách" gục ngã dưới mạn hoa đà ngày ấy rồi vào đây ca bài thất tình giang hồ ký. Gương người đời còn đó, sao dám không lưu tâm.
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ khả năng diễn đạt của các hạ kém thật! Làm người đọc lẫn lộn linh tinh cả lên!
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mạn phép nói thêm trước khi lên giường đi ngủ, đời xưa tưng cóThần Điêu đại hiêp luyện đến mức tâm kiếm tương thông: chiêu số và lòng chân thành âm dương giao hợp bổ trỏ lẫn nhau, chém hồ ly nát như tương tàu, nhưng ôi thôi luyện đến mức ấy thì đại hiệp đã/se~ lên xe hoa rồi. Chiêu ấy tuy là độc cô cầu bại nhưng chỉ dùng đưọc một lần một cáo thôi mà chắc gì đã chém chết đưọc hồ ly. Bần tăng quên tiểu nạp có lẽ công lực chưa cao nên đành dùng đến chiêu số cộng với lòng chân thành (hoả hầu chưa đủ) để cầu chút may mắn. A^u nhiều khi cũng là nhân duyên nữa.
    Phong lưu rong ruổi hồng trần
    Tay đàn tay bút đủ mùi ca ngâm
    Tâm hoài mong, o^m bóng hình
    Xin em nhớ nhé cho tình không phai

Chia sẻ trang này