1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tình yêu của anh chàng si tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bần tăng có xem một phim HK, phim nói về cuộc tình tay ba của những cao thủ tình trường, cuối phi
    Khi người ta không yêu ai mà chỉ đùa giỡn có nghĩ là kẻ ấy nếu yêu thật sự sẽ yêu hết bản thân mình. Bạn hiểu vì sao lại đặt tên bạn là Hồ Dật Chi rồi chứ
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Trong tình cảm thì không có tiêu chuẩn nào cả, có chăng là chưa có duyên mà thôi, tớ có đặt tiêu chuẩn bao giờ đâu.
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đang nói về cách thể hiện một cách tự nhiên cơ mà, bạn lạc đề rồi.
    Còn trình độ cua gà và cáo về lĩnh vực đó thì phải thăm dò trưóc: "ví dụ em đến nhà chơi thấy có cây ghi ta thì nhìn thử xem em có nhìn cây ghi ta không, nếu có thì là em quan tâm. Nếu em quan tâm thì hỏi thăm dò xem em có chơi nhạc không ... Nếu em chơi violon thì chay ra bếp kiếm con dao cắt tay phập một cái, anh đứt tay rồi . Không biết còn cach nào hay hơn không he he
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng là kém tiếng Việt.
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mục đích của ban là ném đá chứ đâu phải tư vấn, giá có spam filter nhỉ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dán một cái nhãn bất kỳ thì dễ, chứng minh nhãn đó đúng thì lại khó.
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1120108/trang-3.ttvn#14167990
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1120108/trang-4.ttvn#14173513
    Có lẽ chính chủ topic cũng đã thấy là mấy trang topic sau này, chủ topic cũng không cung cấp thêm info gì về vụ việc để ai tư vấn cả, chủ topic thực ra muốn viết nhật ký tâm xự hay là muốn xin đc tư vấn?
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiểu thế nào cũng đươc, mai hết thời hạn bánh bơ với cáo, nếu có gì sẽ nhờ các cao thủ tư vấn tiếp, thôi tớ chào cả nhà đi coi phim đây, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Update cái nèo, tình hình là không được ổn lắm dù đã đi chơi với cáo. Qua thông tin điều tra thì cáo đã có người yêu và theo kiểu này là đang kiếm đội hình dự bi. Lần này chắc bần tăng phải tuyên bố rút lui vì không oánh đồn có địch bao giờ cả. Có lẽ bần tăng cũng chưa si tình lắm, topic đóng ở đây được rùi hic, lại tiếp tục đi tìm
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tình yêu chàng si tình , tiếng sét ái tình và nhà sư gục ngã ... gặp được một người đã cho mình cảm giac yêu trở lại sau bao năm trinh chiến ...
    đã tìm được cho mình một bến bờ để hy vọng ... bla bla ...
    Rồi còn đi giáo huấn ng khác " Em zai, bị sét đánh và đã từng trải ở mức biết thế nào là tình yêu thật sự thì sẽ biết quí trọng, như đã nói lần này không phải như những lần trước "được thì được không thì cũng là thể thao", nên mọi đường đi nước bước phải cẩn thận ... "
    Ông vừa sổ toẹt vào tất cả nhưng thứ hay ho dạy đời ông rao giảng ở trên bằng cái bài này đấy ...
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thôi, lấy nick này post luôn, vì bạn mưa_buồn_sến này mod cũng chẳng lạ gì....
    Chuyện kể rằng có một thằng điên chuyên thủ dâm tinh thần qua mạng, đầu tiên, do đọc quá nhiều báo mạng, mục tư vấn 3 xu rẻ tiền do một đội ngũ nhân viên "chuyên gia tư vấn" ăn không ngồi rồi bịa ra các tình huống éo le để cuối tháng lĩnh lương, nó tự thấy "ta đây cũng là cao thủ", nhưng do đầu óc nghèo nàn, tư liệu thủ dâm thì đầy rẫy nên nó đành copy + paste thêm tí chỉnh sửa mấy bài của các "sư phụ" nó lên đây để tự sướng. Phọt xong ra phàn hình là nó té luôn.... để rồi mọi người thấy hàng loạt topic của nó nhạt thếch, chủ đề sến + ngu, nhất là có người vào tư vấn thì thấy nó mất hút.
    Mod đã khoá nick của nó mấy tháng vì spam topic.

    Câu cuối nên sửa cho giống truyện Tàu:
    Âu cũng là khí độ của một đại gia vậy....
    Xin câu một bài nữa, vì linh cảm có PM của ... ai đó
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 04/12/2008

Chia sẻ trang này