1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tình yêu của anh chàng si tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là bị lộ tẩy àh, "dẩm thu tinh thần" ko được rồi chạy làng?
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Chưa chạy đâu .... còn phần 2 ạ....
    Chuyện kể về thằng điên đến đây là hết ạ .... phần 2 nói về nhân vật khác
    Chuyện kể về một anh chàng sống ở Úc.
    Anh này thì lại khác hẳn vơi thằng điên nhé:
    Cầm
    Kỳ
    Thi
    Hoạ
    Tài ăn nói

    Đủ
    Cả
    Kinh nghiệm
    TRINH CHIẾN
    Vô cùng nhiều
    (Thôi, viết kiểu bình thường không người ta lại tưởng mình điên) Anh này không những giỏi về Nghệ Thuật, còn cực kỳ chắc trong chiến thuật: mỗi lần "hành động" xong, anh còn cụ thể phân tích chiến thuật, chiến lược rất chi là tỉ mỉ, chi tiết đến từng cọng lông.
    Anh đã mở màn chiến dịch hết sức là thành công, cuối cũng đã bắt gái phải QUỐC bộ đến nhà.
    Điều mà anh băn khoăn chính là "làm thế nào để đớp được em một cách hoành tráng?" Câu hỏi đặt ra là "có đớp cũng chỉ đớp trên giường, thiên hạ không ai biết - "vậy thì làm sao cho sướng"- làm sao cho hoành tráng?"
    Anh không dại như thằng Dart, quay phim rồi post lên mạng, mà anh phải làm nổi bật cái sự đớp, cái sự đẽo gái tài hoa của anh bằng cái văn chương xuất chúng .... mà anh không viết dâm thư nhé, anh có kiểm duyệt đàng hoàng: "là cao thủ thì hãy post, nếu không nó làm loãng hết cả tinh .... tuý"
    ĐÁng lý ra, anh chịu khó nhịn một tí, phọt cái tinh ... tuý của anh vào box tâm sự thì ít ra cũng có mấy tràng vỗ tay... đằng này, anh phọt ngay vào tvty. Mà anh đâu có cần mấy con gà tư vấn làm gì... anh chỉ dụ mấy đứa hay chửi xéo anh thời xưa ( xem lại bài post trước - chuyện thằng điên) vào đây để anh dạy đời lại chúng nó, cho chúng nó biết mặt....
    Đấy nhớ, mấy thằng gà qué vừa ti toe vào anh đập cho nát mặt: thằng "nữ thấp 10x" vừa mon men đã bị đàn anh dán cho cái bùa "tuổi chú thì biết chó gì về tình yêu đích thực" vào mõm; thằng judment đâm lén anh một phát, anh chửi với theo "*** ai thèm chơi với mày" ... rồi anh hoa chân, múa tay, thi triển hàng loạt công phu đọc được trong các truyện chưởng để show hàng....
    Đến khi "thằng" haclongthanvu bê cả buồng chuối ném vào mặt anh, anh tối tăm mặt mũi, nhưng anh đứng dậy được ngay, lại còn phẹt ra cả một đoạn ...thơ, của đáng tội, nếu anh phọt *** ra thì còn bình thường, anh phọt ra cái đoạn ... thơ nó còn thối hơn cả *** nên cả nhà không ai chịu nổi anh nữa rồi.... mỗi người một tay xúm lại để đuổi cái thằng làm ô nhiễm môi trường ...
    Đầu tiên là "thằng" nhà nghèo khóc lóc, "nó" đứng gần nhất nên bịt mũi kêu toáng lên là thơ anh thối quá... anh cũng đành chống chế là do hôm nay anh ăn ít hột mít, chứ mọi khi thì thơ anh thơm lắm....
    Mụ Anxiety già khọm nhưng thâm hiểm "khen đểu" anh: Lý thuyết của chú hay đấy, nhưng không thể thành sự thật.... (ý của mụ này là: chú ngu quá nên xây dựng nhân vật như con tườu, phí cả công chị đọc).. thế là anh mắc bẫy gái già, thanh minh ngay, để chứng tỏ ta đây vẫn tài, vẫn giỏi...vô tình khẳng định là ta đây vẫn ...ngu
    Thế rồi mụ già ấy chớp lấy cái ngu, phệt cho anh một đòn chí mạng: thật ra chú làm đíu có tài gì: chơi guitar cho lợn nghe nó cũng chạy vào nhà WC ...
    Thế rồi chân tay anh rã rời, buột mồm nói ra mấy câu, thế mới lộ ra là trình độ văn hoá của anh là trình độ CHƯA HIỂU TIẾNG VIỆT, anh lại ú ớ thanh minh mấy tiếng, lại lòi ra cái ngu, cái dốt, còn khoác thêm cái cái tội diễn đạt kém.... thôi thì anh lại lặn một thời gian, lại học nhiều chiêu mới, khi nào mấy con gà cũ đi hết, mấy con gà mới vào thì anh lại thể hiện vậy.....
    Âu cũng là kết cục của một thằng điên vậy.

  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hahaha. Đọc bài bác này viết hay ghê. Hài vãi chưởng
    Nói đúng hết tâm trạng của bác chủ topic rồi.
    Nhưng mà bác cũng nên giữ thể diện cho bác ấy một chút để còn mặt mũi vào đây up bài tiếp chứ. Đọc xong bài này chắc là chú tiểu kia phải lên núi bế quan luyện công phu cho thành thục rồi mới xuống núi được.
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Khậm phục ... khâm phục ... co khiếu bút mực đó bác ...
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bác Vịt già gian ác thật
    Kể mà đưa cái này vào làm tiểu phẩm cười off cuối năm của box TVTY thì cũng đáng
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    He he bần tăng dạo này bận việc ở chỗ làm nên cũng it chăm sóc cái nhật ký tình si này, không ngờ đã lên trang 6 và bị ném đá không thương tiếc.
    Topic lập ra với mục đích xả stress và giải trí là chính tư vấn là phụ nên thật sự cũng chưa đọc hết 6 đâu, vừa mới tan sở làm về.
    Trưóc hết thấy cảm phục các bác ném đá, nhất là một bác đã phân tích topic của em không xót trang nào. Dù là ném đá nhưng cũng rất công phu, bần tăng cảm phục
    Bần tăng cung không có ý định ném đá trả vì mục đích là giải trí. Tính bần tăng cai gì cũng qui ra thóc cả nên không kiếm được thêm xu nào mà lại phải ngồi chửi bơis thì không làm. Ai ở cốc lâu năm thì vẫn biết bần tăng vỗn dĩ hoà vi quí nên không đụng vào hầu bao của bần tăng là ok rồi.
    Với các bạn võ lâm đồng đạo, bần tăng xuât hiện hoành tráng và sau đó đánh bài chuồn thì các bạn thông cảm. Ở đời biết người biết ta vẫn hơn. Đây là trường hợp: "cố đấm ăn xôi thì xôi sẽ hỏng" nên rút cho nó bình yên.
    Cuối cùng chắc có vài người ngứa mắt vì bần tăng hơi văn nghệ văn gừng tí. Cái đó vốn là sở thích của từng người, việc sử dụng nó để làm vũ khí diệt cáo âu cũng là chuyện bao cao thủ đã làm. Nếu bác nào không có thế mạnh đó mà phải ném đá thì bần tăng cũng rât'' thông cảm.
    MOD: topic đến đây là đủ rồi, để tìm được đối tượng khác sẽ viết nhật ký tiếp.
  7. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chán thần tăng quá. Thần tăng vẫn sai chính tả lè lè ra kia.
    Chán không buồn nói gì thêm.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thông cảm nha, thần tăng gần 10 năm qua có mỗi mấy cái forum tiếng việt là nơi ôn luyện kỹ năng viết tiếng Việt thôi, sự thật là như vậy, lại sắp bị ném đá
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Một điều nữa là ttvn là nời rất tốt để thể hiện cái tôi của bản thân mà ngoài đời chẳng ai dám làm thế, nên bần tăng nếu có ngông ngênh quá thì he he, võ lâm đồng đạo cứ việc ném đá
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Lại sai ... chả ai thể hiện cái tôi ảo trên này cả ... toàn ng trưởng thanh có học rùi chứ co tr con đâu ...
    Lên để đọc , thấy cái hay cái đúng thì ghi nhớ nhìn cái sai để rút kinh nghiệm ... nói ra chính kiến của mình nếu đúng thì đc ủng hộ sai thì đc mọi ng chỉnh sửa trên tinh thần học tập hoàn thiện bản thân để yêu cho ... tốt , cho ... an toàn , đỡ bị ... đá , hay ... 7 love ...
    Nếu ko vì chú thích thể hiện mà vấn đề ở chỗ còn non lại cứ thích thể hiện ----> nên tự biến mình thành lố bịch thui ...
    Lần sau cứ lên thì nghĩ trc khi nói . Cái biết thì fát biểu , cái ko biết thì hỏi han lắng nghe chứ đừng có trịch thượng cho mình thế lọ thế chai chỉ tiếp chuyên với cao thủ là ko đc ... thế thôi ...

Chia sẻ trang này