1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí tình yêu của VNM và XAN.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fujikawa, 13/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí tình yêu của VNM và XAN.

    - Hum nay viết nhật kí để nhỡ sau này cưới được nhau thật thì còn đọc lại mà nhớ ta quen nhau từ ngày nào .Em nhớ anh nhìu lắm , baby của em.
  2. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    20h26p nhận được tin của baby : " Hic nhớ baby quá ngủ không được nè , anh phải làm sao bi giờ ? Hôm nay baby có nhớ anh không ? Baby có đồng ý làm vợ anh không để anh nói với Anna. Anna hỏi anh làm gì mà ủ rũ đó "
    He he .
    Nhưng mà mình sẽ phải làm kiêu .
    Có ai đi đồng ý cưới người chưa gặp mặt không nhỉ ?
  3. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    14-08 , cả ngày k thấy baby sms gì cả.
    Chắc muốn ra vẻ với mình , cho ra vẻ , he he , mình chẳng sợ . Mình sẽ không liên lạc trước đâu .
  4. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết nhật kí xong thì 10p xong nhận được tin của chàng , hehe , hỏi em chán anh rùi ah .
    Mà cũng lạ ,sao mình lại đi thích 1 anh người miền Nam , gốc Hoa ( mình vốn ghét TQ ) , giờ lại đi học tận Aus nhỉ . Mọi người chắc ngạc nhiên lắm .
    Ngẫm lại , giờ mục tiêu lớn vẫn là kiếm tiền , năm nay phải mua được cái 4 chỗ đi cho mát mẻ sạch sẽ .
  5. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ baby quá , mình sẽ nói baby về VN với mình . Ngày baby về trước đó mình sẽ ăn chay .
  6. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thì baby viết nhiều , đại loại là anh thích em thật ( chả lẽ nói thích em giả ) , anh không còn gì lưu luyến baby cũ ( amen..) . Nhưng quả thật đọc tin của baby ngọt ngào làm mình cũng hạnh phúc.
    Baby , em iu anh .
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Ông bà lại là người Mông cổ nua~... ăn thịt bò suốt ngày
  8. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ôi , thế thì chắc sẽ được uống sữa dê cả ngày .
    Bố mẹ him cũng trong TPHCM .
    Hum nay tự nhiên thấy băn khoăn về quan hệ này , k bít nên ntn , mình 25 tuổi rồi , k còn quá trẻ để yên tâm yêu đương hẹn hò linh tinh nữa . Mình rất sợ phí time cho 1 mối quan hệ ảo tưởng . Nhưng bảo dừng lại thì mình lại ... tiếc và buồn , him quá ngọt ngào . Hix . Chính sự mâu thuẫn này làm mình mệt mỏi và khó cư xử .
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Him cũng tương đối thành đạt nữa? Gặp him bao lần rồi? mình cũng có mấy đứa học TQ, nói chung không tiện nói xấu bạn lắm nhưng bạn nên đánh giá 1 chút về bản thân... và để ý xem him thật lòng the nao`, chứ không nên để ý ngọt ngào, khởi đầu ngọt ngào thì kết thúc thường đắng bạn à... mình thấy con gái thường dễ bị ảo giác đánh lừa, có những điều thật như đếm thì không thích, thích những thứ mờ ảo, nhưng lại hi vọng may mắn đến với mình
  10. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nói thành đạt thì mình không biết , có chứng kiến công việc của anh ý đâu . Anh ý cũng đang học CNTT ở Úc chứ chưa về VN làm , chỉ thấy là có vẻ tự lập , ngày ngày sms kể toàn chuyện nghỉ hè đi làm thêm , mà làm thêm thì thấy toàn đi ..... làm mái hiên với lại ...làm vườn , hix .
    Mình cũng chẳng hiểu được mình đâu . Xin được thú thật là mình mọi thứ đều ok , hình thức công việc gia đình đều ổn , thu nhập khá , nhưng cũng nhiều tính xấu , ví dụ hiếu thắng , kiêu căng về bản thân , thích hưởng thụ , lười biếng , ....Mình cũng iu mấy lần rùi nhưng do bản tính kiêu căng nên mình đoán anh nào từng iu mình .....cũng mệt . Gìơ gặp anh này k gặp được hàng ngày thì mình lại thấy cảm giác là lạ . Cảm giác khác . Thêm nữa sau 1 time trải qua các mối tình , và chưa thành , mình cũng bắt đầu hoang mang và lo lắng , mặc dù giờ vẫn hẹn hò gặp gỡ nhưng cảm giác nó cũng khô khan không hào hứng lắm . Vậy mà giờ tối lại ngồi nhà ol và ngày ngày sms anh ý . Khó hỉu , phân vân lắm ý .

Chia sẻ trang này