1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí tình yêu (ngày....tháng....năm)

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi 268268, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    nhật kí tình yêu (ngày....tháng....năm)

    Mong mọi người cùng vào đây chia sẻ tâm sự về tình cảm của mình với 1 nửa còn lại, biết đâu đấy khi cả 2 cùng đọc nó rồi hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn
    1/8

    1. Cuộc vui nào cũng tàn, tình cũng vội vã tan, thị thì vội vã sống. Chưa bao nhiêu tuổi đã toan bảo già, cần hưởng thụ lắm cơ. Lịch làm việc đều tăm tắp, nhàm chán, vô vị làm sao, thời gian cứ trôi vùn vụt như chó đuổi, còn thị buồn vui chẳng rõ.
    2. Điện thoại để ở túi quần, cá quần vứt vội vào chậu giặt, chậu giặt ngập đầy nước ~> điện thoại hỏng, mất liên lạc với toàn thể anh em, họ hàng bạn bè làng xóm, thị lại trở về cái thời mù thông tin như ngày loài người còn chưa phát minh ra cái di động . Bọn bạn kêu mua điện thoại mới đi (chờ nhặt được tiền của bộ đội đã ná )chứ liên lạc với mày khó quá. Thị cũng buồn đôi chút thấy khó chịu nhiều chút trong mấy ngày đầu. Nhưng tái ông mất ngựa chẳng biết là phúc hay họa. biết chắc điện thoại hỏng rồi không nhận được tin nhắn nữa, không nghe được nữa, nên chẳng chờ những tin nhắn vu vơ, chẳng mong những cuôc gọi mà thị biết chắc là không có. Giờ thì mua cái mới rồi, nhưng không còn tơ tuởng nữa, đời lại vui, liên lạc lại thông xuốt, lại í ới hẹn hò tám chuyện.
    3. Thói đời đàn ông chắc chỉ đến vậy là cùng, Thị đọc tiểu thuyết thấy toàn tình đẹp, thị ước ao tình mình cũng rứa. Hắn làm quen bằng SMS, hắn thích nghe thị đong, hắn bảo hắn cũng đong lại xem đầy rồi thị đổ đi đâu. ấy rồi mà mãi cả 2 năm trôi qua thị cũng chẳng thấy đầy, chắc cái túi của thị bị thủng nên tình chẳng thấy đâu, hay nghệ thuật đong của hắn chỉ đến được đáy túi mà thôi :).
    Thị buồn, hôm nay ngồi suy tư lại nhớ tới hắn, gọi lại số cũ. Nhấc máy: alô, còn nhớ....?

    Hôm nay thị nhận được pm của người thị đang cưa trên box, thấy hay hay vui vui, hắn đã khiến thị chú ý ngay ở bài viết trong 1 topic đang nóng. Ấn tượng đầu tiên sao hắn chuối thế nhỉ, có cái quái gì mà lại phải làm 1 chai nút lá chuối rồi oánh nhau với cái thằng kiểm sát ấy cơ chứ. Đúng là cái đồ đàn ông đàn ang chỉ thích dùng vũ lực, ấy thế mà sao những bài hắn viết lại có cái phong ngôn dịu dàng đến thế nhỉ
  2. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hơ em ơi. Anh ở trang 1 phọt rất nhiều bài đấy! Thế không phải anh à? Chán!
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    anh cứ nóng, phải hay không từ từ rồi khác bít à
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    3/8
    có thật "....." mà hắn viết là mình không nhỉ? hay chỉ là đang nói về "tình yêu" trọn đời của hắn thôi?. híc híc thắc mắc quá, nhưng cũng phởn chí lắm nhé, cứ đọc đi đọc lại, mỗi lần cái ý nghĩ không phải là mình đâu hiện lên là bị đè bẹp ngay, chắc chắn là đang viết cho mình chứ còn ai trồng khoai đất này được nữa hehe . ôi mình là thích ăn dưa bở thế đấy, cứ thích vơ hết về mình thôi à, không phải cũng tưởng tượng là mình để đề mô cho tinh thần lên tí, chứ ai lại hâm hâm như mấy ngày vừa rồi bao giờ. Nhưng lòng thì không thôi thắc mắc, pm lại cho hắn tí xem seo? cũng có tí ý tứ, hắn bảo ấn tượng, choáng về những bài mình viết, có gì đâu chứ, chỉ là vài dòng cảm xúc chân thực, trong những phút có quá nhiều tâm trạng thôi mà (nói thế thôi chứ trong lòng thích bỏ xừ, trước giờ có được ai khen vậy đâu)
    Ấy cái mối quan hệ bắt đầu từ vài lần quote, rồi pm trên diễn đàn, rồi bây giờ đến YM cũng hay quá ấy chứ nhể, sao mình không phát hiện ra điều này sớm hơn. rồi nó có tiến thêm bước nữa là off không nhỉ? Thôi ọp ẹp gì chẳng biết cho cái YM chat tí cho vui, hắn cũng vui tính phết đấy chứ! Có thật 1 gã gàn dở mà lại có giọng văn tình cảm, nhẹ nhàng thế thật không? thế thì khối ẻm đầu hàng roài.
    nói chuyện một hồi dài mà mình cũng quên không hỏi gì về hắn cả, vậy là mù tịt thông tin cá nhân, không biết gì ngoài 1 cái nick trên box và 1 cái YM, lúc nhớ được thì lại không muốn hỏi, dù sao cứ thực thực ảo ảo thế lại vui, đúng nghĩa trên mạng. mà lại thật giống với lãng mạn vì lãng mạn cũng có chút hư hư thực thực, mối quan hệ trên mạng này cũng thế, hư hư thực thực mới lãng mạn làm sao.nhất là lại có chút đồng cảm thế, thấy lãng mạn lắm, đậm chất lãng mạn và điên rồ y như tính cách mình vậy.
    hắn bảo, "....." chính là em đó, cảm giác thật vui, có chút hạnh phúc nhen nhóm lên trong lòng. Đáng lí ra thì mình cũng định làm hàng tí chỉ bảo rất vui thôi, vinh hạnh cho em quá, không định khai thật nhưng tính mình vốn thật thà có sao nói vậy nên nói luôn chẳng giữ ý gì (con gái con lứa gì mà vô duyên tệ vậy chứ), hắn cười, bảo cũng rất vui vì thấy mình hạnh phúc. Hắn làm 1 việc --> mình thấy hạnh phúc --> hắn vui. Thế này là thế nào nhỉ, ôi vui quá cơ.
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Nhưặng cĂi YM cỏằĐa em là gơ nhỏằ?? Anh 'Ê biỏt 'Âu cặĂ chỏằâ! ChỏÊ hiỏằfu!
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    26/8: Thị cứ ngẩn tò te deck hỉu rì khi vào topic này. Làm sao đây nếu như người ta cứ cố tình rấu riếm và ko chỉ đích danh
  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Có một ngày trong cái box Hưng Yên tự nhiên mọc ra cái tọp bíc Nhật ký tình yêu. Hơ! Cái ngày bắt đầu của nhật ký lại là cái ngày mờ hắn chửa quen cái cô nàng ở đẩu ở đâu, mờ nick lại toàn số với má. Nếu hắn mờ ham hố cái trò chiều gieo tối gặt thì chắc hắn đã kiếm được một mớ tướng, tha hồ ọp ẹp không phải nghĩ đến chuyện ném xiền đi phải thấy nó sủi lên vài cái tăm. Hơ! Hắn đọc cũng hiểu mang máng cái trò tình yêu qua nét, nó mơ hồ không có lấy một đường rì gọi là lét ở đây. Nhưng vưỡn phải chấp nhận cho dù hắn biết mình ứ phải là cái nhân vật trong đó. Nhưng mờ biết đâu có mình trong đó thì sao nhỉ. Ba mươi mấy năm thành công lực của hắn cũng không thể hình dung ra cái cảnh hắn sẽ có rì với người trên nét. Ặc ặc híc híc ke ke không phải ngôn từ của hắn để nói chuyện, nhưng cứ nghĩ đến cái chuyện nói ra với ai đó bằng mấy cái từ đó hắn lại nhoẻn môi cười nhìn lại cái avatar của hắn, con gái thật phức tạp. Ặc ặc híc híc ke ke
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 28/08/2007
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Đã mấy năm rồi em k biết đến Internet là gì. Thế rồi vì 1 lời rủ rê của chị cùng fòng, em lại lượn lờ vào net. Lang thang vào 1 trang kết bạn online, em đăng profile rồi lại đi ra, thực sự chẳng tin gì vào những trò kết bạn trên mạng này.
    Thế mà...
  9. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hị, em 26..còn vào tận cả HY để post NKTY nữa cơ à??
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    hí hí chị oi em thấy ở bên này chưa có nên mở màn tí thôi cho nó nóng lên ý mờ.

Chia sẻ trang này