1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí tình yêu (ngày....tháng....năm)

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi 268268, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Nóng thì nóng rồi, lúc nào chả nóng. Nóng ruột, nóng gan, nóng gàn nóng dở. Nóng! Nhìn thấy chị em ngoài đường kêu nóng, ờ, nóng thật, cái kiểu ăn mặc như thế mà không nóng mới lạ. Ngoài đường nóng lên vì cái nóng của con gái. Hắn thấy mình nóng, chỗ nào cũng nóng. Nóng trong, nóng ngoài, đi đâu cũng thấy nóng, nóng đến nỗi thỉnh thoảng cái đầu hắn cũng bị nóng lây. Mà hắn chẳng hiểu tại sao lại nóng thế? Chỉ biết người ta kêu là nóng " Alô hôm nay nóng nhỉ, đi làm vài vại cho hết nóng đi mày" " Hờ chiều nay nhiều chuyện bực mình nhỉ, làm gì mà nóng thế? Đi làm vài phát cho hạ hoả đi ông". Thế là xong một buổi chiều nóng nực. Nhưng mà hắn chẳng thấy bớt nóng đi tí nào. Vào ttvnol " Mịa! Mày là thằng nào mờ cua bài tao thế? Mày chưa đủ........" Híc. Có người lại kêu hắn nóng. Chỉ khi hắn biết cái phần trăm máu trong men đã nhỉnh lên đôi chút hắn mới thấy " Ờ, mình nóng thật.
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 28/08/2007
  2. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nóng thế chứ nóng nữa gặp em rồi cũng mát hết (ai tới được gần em là cứ phải luyện "hàn băng chưởng" tới mức thượng thừa òy bác ạ.
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Em nhận đc rất nhiều mail của các chàng gửi đến làm wen. Bấy giờ mới thực sự thấy bất ngờ vì sao lại có nhiều ng rảnh rỗi đến thế, viết mail làm bạn trên mạng. Ngoài đời gặp nhau còn chưa tin nói gì đến trên mạng. Thật vớ vẩn hết sức! Em lấy đó làm niềm vui, trêu đùa cho đỡ buồn trong những lúc rỗi việc.
    Một tuần sau đó em nhận đc mail có nick là A. Chỉ vài dòng giới thiệu ngắn ngủi với đầy đủ thông tin về tên, tuổi, nơi ở, địa chỉ mail liên lạc. Kết thúc bằng câu "Here your information" như 1 bức thư chào hàng (có ai viết thư làm wen kiểu thế bao giờ k cơ chứ )
    Anh là ng ở xa nhất trong đám ng kia, lại lớn hơn em hàng chục tuổi nên em reply chào hỏi vì dù sao anh cũng là ng lớn, k thể trêu đùa như những kẻ kia đc.
    Và thời gian trôi wa em cũng wên mất có 1 ng như anh...
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Cái túi của " thị " đong 2 năm không đầy . Oặc chắc còn rộng hơn cái túi càn không rồi. Lúc nào vá lại thử đong xem có đầy được không.
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Tại nghệ thuật đong của thằng đấy chẳng ra rì nên nó bay hết ý mờ bác
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    4/8
    Liệu có phải mình đang rung rinh không nhỉ? một người bạn (chính xác là bạn online ạ) chưa từng biết mặt, cũng chưa biết gì về cuộc sống riêng tư, chưa hiểu tính ý thế nào?. Mối quan hệ đang trên đã phát triển, từ những bài quote lên Pm rồi YM, và bây giờ là SMS, híc vậy liệu có nên chăng.....?
    Để nhớ xem nào, hắn tên Gì nhỉ?hình như bắt đầu bằng 1 chữ H thì phải, tự xưng mình là 1 gã gàn dở, làm cái nghề điên nặng nữa chứ. Híc ấn tượng thế chứ. làm con bé ngốc xít -là mình- ngồi đây cứ tơ tưởng tận nơi hắn (chưa biết địa chỉ cụ thể), lục tung cái topic ấy hy vọng tìm ra đựơc cái mẹt "đáng ghét" của hắn để có cái mà tưởng tượng (lẫn tưởng bở nữa chứ). Ấy nhưng trong hỗn độn bao nhiêu mẹt, vàng thau lẫn lộn hết, hoa cả mắt chẳng biết là ai. Thế là chọn ngay 1 anh đẹp giai cao to, 4 mắt làm hình tượng để tưởng bở (hi vọng không vỡ mật), được cái mẹt sáng sủa (tối sủa ko thì chịu), nhưng ăn vận thì cũng xì po nửa mùa y như mình (có cái hợp roài đây).
    Lần đầu tiên nói chuyện.................
    Hắn bảo mình ấn tượng làm hắn (từ đây em gọi hắn là menu life) GHÉT Qúa, Vốn mình thích ăn dưa bở nên cứ nói xuôi là mình hiểu ngược à (dở hơi thế chứ, nhưng vậy mới hợp với gã gàn dở ) mình sướng phổng mũi luôn tưởng có thể nổ ngay ấy chứ chẳng cần chờ hắn "nổ".
    lần thứ 2 nói chuyện..............
    Cũng vẫn thế lại là ấn tượng, nhưng có lẽ lần này sock hơn thì phải he he không phải mình mà là hắn nhá (hí hí không chỉ có mình thích ngộ độc dưa bở, menu life cũng thích). quả này chiến dịch cưa cẩm của mình khả quan ấy chứ nhể. Ôi chỉ tưởng bở thế thôi mà phê quá.
    vào diễn đàn cái, oái 1 bài viết mới của hắn, mình vồ lấy đọc ngấu nghiến như thèm khát từ lâu lắm rồi ấy, mắt sáng như sao. Híc đọc đi đọc lại mấy lần vẫn chưa hấp thụ hết tinh hoa menu life viết. nghĩ mãi không biết nên quote gì bi giờ thôi thì lại viết tiếp "nhật kí tình yêu menu life" vậy.
    Lại đọc lại, đọc thêm vài lần nữa, à thấy rồi con bé hét lên phát hiện ra 1 hòn sạn to đùng rồi (nếu bi h mà đang trong bồn tắm thì cái mẹt nó lúc này chắc giống ông acximet lúc hô lên ơ rê ka quá).
    Menu life ruốt cuộc cũng yêu em (.....) hơn mình (thật phũ phàng, dã man con ngan quá), hắn dám phát biểu "hôn người yêu mà còn 1 mắt nhắm 1 mắt mở trông (.....), Hức tức quá, thế này thì còn gì là lãng mạn nữa đây. nhưng thôi, yêu là chấp nhận, ai lại đi ghen với con xe bao giờ.
    Híc dù sao thì càng ngày mình càng thấy menu life thú vị vô cùng. Chết thật hình như hắn giống mẫu nguời lí tưởng của mình!!
  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Ngày..... tháng .... năm.......
    Vẫn chả thấy cái mà mình vẫn quan niệm là tình yêu.

  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh, chuyện nó pahỉ từ a-->z ch chứ uỳnh 1 cái z ngay thì chít
  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng .... năm .....
    Sao tình yêu cứ lại phải đi đến Z, nhưng mờ mình cũng thích cái từ Z ấy mới chết chứ! Mờ cũng công nhận từ Z đẹp thật.

  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    6/8
    Người ta thường tin vào số phận, tuy chỉ ở mức độ khác nhau. Có người tin tuyệt đối và có tâm lý thụ động chờ đợi, nhưng cũng có người tin để chỉ mà tin... Số phận đẩy đưa con người trong mọi hoàn cảnh, đưa người ta ra xa nhau và đôi khi... mang họ đến với nhau. Hạnh phúc, khổ đau... lại chẳng phải là số phận?
    Số phận mình sẽ ra sao? rồi những chuyện này sẽ tiếp diễn ra sao?
    Hôm nay đi học lại cô đơn một mình một ngựa. Qua cầu gió lớn quá cứ như đang muốn hất mình văng xuống biển ấy, lúc này mới thấy sự lợi hại của việc đi có đôi. Tủi thân quá, nếu sớm biết thế này thì đã chẳng cương quyết đi 1 mình, chẳng cương quyết từ chối lời đề nghị giúp đỡ ấy.
    Đôi khi trái tim mình cũng thật yếu đuối, nó cứ rung lên những nhịp đập thất thường trước ánh mắt quá đỗi ấm áp ấy. Nhưng rồi lại thảng thốt vội vàng co mình trong cái vỏ ốc muôn thủa .
    Hảo huynh bảo mình nên sống thoáng hơn chút, nên đổi mới tư duy đi. Ừ có lẽ cũng đã đến lúc mình dứt khoát khép lại cái quá khứ ấy, quên đi những kỉ niệm buồn để thật sự biết trân trọng những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ mình ở phía trước, và điều tuyệt vời nhất là hình như trái tim mình đang rung lên những âm thanh hạnh phúc
    Mình không onl trưa cả ngày không gặp menu life. trong đầu cứ quay mòng mòng cái ý nghĩ không biết hắn có on không nhỉ? không biết hắn có mong gặp mình không nhỉ? ôi đau cả đầu, thắc mắc gì chứ, mình đang tưởng bở mà, hắn có ý gì với mình đâu mà nhớ với chẳng mong, dõ là dở mà, càng ngày càng dở.
    Nói tới dở mới lại nhớ nhá, hôm qua hắn bảo càng ngày càng nghét mình kinh khung, mình sướng mê tơi luôn, cứ càng nói ghét mình càng hiểu là hắn thích mình mới chết chứ, nhưng cũng còn tỉnh táo đủ để hỏi xem vì sao hắn ghét mình? hắn bảo "vì em lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở". Hứ người ta "dễ xương" như này mà bảo nhăn nhở. Chỉ hơi giống đười ươi tí thôi. thử tưởng tượng xem, hắn gàn dở, còn mình vừa dở vừa giống đười ươi, hai người này mà dọn về sống 1 nhà thì sao nhỉ? ắc ắc thêm 1 lũ đười ươi con ra đời, vậy là cả nhà đười ươi lun keke.úi cái trí tưởng bở phong phú của mình đi xa quá rồi, rừng lại ngay sói! ai cho phép mày nghĩ thế cơ chứ!
    dạo này ngày nào mình cũng onl đều đều,lại nhẩy ngay vào box xem có bài nào mới của hắn không? rồi lại Yahoo Messenger để xem hắn có đấy không? sợ nhất là lúc thấy cái mặt cứ xám nghoét mãi, nhỡ có chuyện gì xẩy ra thì sao?. Và đôi khi mình còn ảo tưởng là hắn thích mình. Chẳng có gì rõ rệt cả, chưa bao giờ hắn bật đèn xanh cả, toàn ỡm ờ, có lẽ mình nên bỏ cuộc chăng?. Đầu óc mình giàu trí tưởng bở quá thôi. Mà tại sao lúc nào mình cũng có cảm giác như thế nhỉ? Chẳng lẽ mình muốn nhảy vào cái WC tình yêu đến mức ấy sao? Hay chỉ thấy bạn bè đã vào hết rồi mà mình đứng ngoài nên cuống lên? 23 tuổi 11 ngày , liệu mình đã hết trẻ con để thích một anh chàng hơn thích một thứ đồ chơi đẹp chưa?

Chia sẻ trang này