1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ TÌNH YÊU ! NHỮNG CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN CÓ THẬT !

    Mỗi chúng ta đều có mối tình đẹp của mình, vậy tại sao chúng ta lại không chia sẻ cho nhau nhỉ hi hi hi ! nào mời các bạn nhào vô.................. chúng ta cùng chia sẻ, cùng nhau uống coffee và savour ! Let''s go !

    CHUYỆN TÌNH CỦA BA CHIẾC KẸO !

    Hồi ấy tôi mới chân ướt chân ráo lên đại học, học kì một năm thứ nhất chẳng dám tơ tưởng tới em nào ! đâm đầu vào học và xem phim chưởng , thời gian rỗi lên mạng chửi nhau, rủ mấy thằng bạn ra công viên Lênin di dạo, bơi thuyền và...... ngắm chúng nó hôn nhau............. hí hí ! thích thật. Nhất là khoản vượt rào vào
    Học xong học kì một có giấy gọi di học ngoại ngữ, sướng nhu điên, lại nhận được học bổng nữa, mang đi đập phá hết, đi chơi khắp chốn.................. lũ bạn đứa nào cũng chúc mừng, nhưng vẫn buồn. Buồn là sẵp xa nhà, buồn là..... không có một mảnh tình vắt vai hi hi buồn như con rán . Đang nằm buồn không biết làm gì bà chị bảo lớp chị có tham quan mày có đi thì đi cùng lớp chị cho vui nộp 30.000 thôi ! lớp chị có cô bí thư tuyệt lắm....... thế thì đi ngay há há
    ring ring ring ....... !
    - Alo mày đấy àh tao đây, mày đang làm gì đấy con kia
    - Tao đang xem lại danh sách , với lại chuẩn bị đồ mai đi tham quan!
    - Này tao bảo có thằng em tao nó đang được nghỉ nó muốn đi cùng mày cho thêm vào danh sách nhé.
    .................................................
    .................................................
    - Alo..
    - ai đấy ??!
    - hí mình là em của .....
    - àh !
    - Cho mình nộp tiền đi tham quan với
    - Được thôi, nộp 50000 sang mai đi sớm.......... ( cười)
    - Ối giời đắt thế híc ! sao bảo có 30.000 mà....
    - o` nhưng mà trường hợp này thì phải thu tăng len.
    ................................................
    ...............................................
    Tức quá con bé này nó trêu mình grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! mai không đi nữa ở nhà lại hẹn thằng bạn đi chơi mất rồi..................
    ............................................
    ............................................
    - Chị ơi mai chị có đi học không ?
    - có!
    - Cho em đến lớp chị với, híc đến ngó xem mặt cô bí thư lớp chị thế nào mà bắt nạt em grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! dám tăng tiền thu phí hí hí
    Thế là tôi đóng vai bạn trai của chị tôi đến lớp, hí vui thật cả lớp bao nhiêu là con trai, chỉ có khoảng chục cô thôi, Đến mình nhìn thấy ngay cô bí thư. Hí hí dễ thương nhất lớp ( nhưng mà sao kiêu thế híc, ra ngó một cái rồi quay vào) chít mình có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên đến lớp thế mới chít. Mình khoái nhất cái dáng đi của cô bí thư........... dễ thương như là penguin ấy ! híc nhưng mà làm sao quen giờ híc khó thế, bà chị nhất quyết không giúp : " mày phải tự đi mà tìm hiểu chứ................(cười)". Híc ác thế không biết được
    Đang không biết làm thế nào buồn, đang định tính kêu chúng nó góp tiền vào đi thuê phim chưởng xem ...........
    -Này mai sinh nhật Hiền đấy, sướng nhá có cơ hội làm quen rồi đấy......- Hic nhưng mà chị ơi không quen biết thế giờ tự nhiên đến àh.......vô duyên chết ........
    - Kệ mày đấy là việc của mày, không có chuyển cái gì không tao chuyển cho.........( bà nầy toàn chơi mình grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...........) nằm nghĩ mãi cả buổi chiều , buồn ngủ mệt, chẳng nghĩ ra, ngủ đã...............
    ......................................
    .....................................
    ....................................
    - Cô ơi cho cháu xin cái hộp về gói quà sinh nhật
    - Cho bạn gái àh
    - Hì cho con gái nhưng mà chưa quen
    - Cháu định gói quà gì
    - Ba cái kẹo cô ạh !
    - Ơ cậu này vui tính nhỉ....................
    - Thật mà cô cho cháu cái hộp nhỏ nhỏ kia về cháu tự gói ah.......
    .............................................
    ............................................
    Cặm cụi gói xong tác phẩm của mình thấy thật tuyệt hí hí. Phải để cẩn thận không kiến nó vào nó ăn mất tác phẩm của mình.
    --------------- Chào bạn mình là......................... Chúc một sinh nhật vui vẻ, và rất vui được làm quen với bạn...........
    Hà nội ngày.........tháng...........năm.......
    ............ Chào......... mình cũng rất vui được làm quen với bạn.........................
    Hà nội ngày.........tháng...........năm.......

    Chuyện tình của tôi bắt đầu như thế bạn ạ ! tôi phải cảm ơn ba cái kẹo của tôi ! cảm ơn số phận đã cho tôi gặp em ! Trước khi tôi bước chân ra đi em đã khóc rất nhiều
    14/02.............. chúng tôi chia tay nhau....................
    Em đã khóc vì chúng tôi xa nhau, em đã mất tôi ! khi chia tay ở sân bay em không khóc trước mặt tôi , nhưng em thật buồn, tôi không dám ôm tạm biệt........................ Vẫn còn nhiều thời gian mà em !................................Chúng tôi chia tay nhau để rồi giờ đây chúng tôi cảm nhân được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau, để chúng tôi mãi là của nhau. Tuy xa nhau nhưng em luôn ở gần tôi. Hàng sáng em đánh thức tôi dậy đi học băng mobile cách tới nửa vòng trái đất, quan tâm , lo lắng tới sức khỏe của tôi. Tôi thật hạnh phúc đã có em, em luôn là người hiểu tôi, là người mà tôi có thể chia sẻ mọi buồn vui ! Em vẫn đợi , yêu thương tôi hết lòng. Tôi cũng rất hạnh phúc vì tôi đã tìm được một nửa của mình , tôi luôn mong muốn mang lại cho em điều tốt đẹp nhất tôi đã yêu em như thế ..............! Cảm ơn ba chiếc kẹo , cảm ơn số phận........................!
    I love you my lovely penguin !
    Moscow 24/05/04
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hi, nhưng mà thực tế em chỉ được thuởng thức hương vị của một cái thui mà anh...Hi để em sẽ cùng anh viết tiếp cuốn nhật kí này hen...MU!!! xxx!
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 26/05/2004
  3. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi một cái để trả công người vận chuyển. Một cái để lấy lòng em vợ :P còn cái cuối cùng em an là đúng rùi còn gì hí hí. Ăn đúng cai bị nhiễm độc mới chết chứ hí hí:P. Hồi đấy thích nhất là được đi chơi hà nội . Thích thật, hai đứa hâm lại còn rủ nhau đi bộ nữa chứ, ( đứa nào lên xe bus bỏ rơi mất người yêu ấy nhỉ :D). Anh thích nhất là buổi trua ngồi nghỉ ở hồ tây, an uống nè :P ngon lắm, rồi chiều nào cũng đi ra hồ tây ngắm hoàng hôn nè, đi dạo hà nội. Ngồi với nhau mà thấp thỏm lo phải viết bản kiểm điểm nữa chứ :D.
    xxxMU!
  4. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    câu lên cho 2 ông bà sướng nhé. Chuyện tình yêu của 2 ông bà thì đúng là lãng mạn quá chứ còn gì. Ai dè cách nhau nửa vòng trái đất mà tình nồng thắm hơn cả những đôi đang ở bên nhau. Chúc 2 người luôn hạnh phúc.
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    *Buổi Đầu!...
    -Chào bạn.
    -ừ, chào bạn, ấy là bạn của Hằng à? Học ở đâu vậy?
    -Ừ, Tớ học K46....bọn tớ hồi thi vào học viện...
    -Bạn đứng chơi nhé ( vừa nói học K46 xong lại bảo học ở học viện???).
    Ngày hôm sau!
    -Mày có thư này.
    -Thư?
    "Gửi bí thư lớp....
    Chúc mừng sinh nhật!
    Rất vui được làm quen với bạn.
    Lương Tuấn Anh(.../.../2002)"
    -Lương Tuấn Anh là ai vậy mày?
    -Em tao đấy.
    -Em mày ?.....
    ( Hoá ra là tên hôm nọ, hi vậy mà mình nghĩ em Hằng còn học cấp ba.). Bức thư ngắn được nằm yên trong ngăn cặp phụ của tôi.
    Mấy ngày sau!
    -Mày có quà này. Em tao gửi cho mày.
    -Mày đừng linh tinh nhé grrrrrrrr.
    .....Chiếc hộp nằm ngoan ngoãn trong ngăn bàn.
    -Thế không bóc a`.
    -Ừ, để tao xem nào.
    Ngay sau khi hộp quà vừa được bóc, bên trong là ba chiếc kẹo mút(thực tế là ngay sau khi lớp giấy bọc được bóc ra, ba chiếc kẹo vừa nhìn thấy ánh nắng mặt trời thì trong hộp chỉ còn lại hai cái...) và một bức thư ngắn" Hiền à! Tặng Hiền món quà nhỏ, hi vọng Hiền không từ chối.
    Coi đây là món quà để tui làm quen với Hiền....
    Lương Tuấn Anh".( " lại là em con Hằng, hi nhưng mà cũng ấn tượng đấy chứ. Lần đầu tiên có người làm quen với mình mà món quà lại là ba chiếc kẹo. Nhưng kệ, bây fiwò chưa phải lúc nghĩ đến mấy chuyện đó". Và bức thư thứ hai được ở cạnh bức thư thứ nhất. )
    ...Lại mấy ngày nữa trôi qua.
    -Mày không trả lời thư em tao à?
    -Mày đừng linh tinh nữa đi để yên cho tao học.("kể mình cũng quá đáng, một lời cảm ơn cũng không nói lại.Thôi viết vậy")
    "Chào bạn, cảm ơn vì món quà....
    Nguyễn Thu Hiền"
    ....
    -Mày lại có thư này.
    "Dear Nguyễn Thu Hiền.
    From: a long dítance friend
    Chào Hiền!
    T.Anh rất vui vì được quen Hiền. Rất tiếc là không gặp được Hiền nhiều. Bây giờ T.Anh không thể gặp được Hiền.Chúc...Hẹn sớm gặp lại.
    Lương Tuấn Anh"
    -Em mày phải đi đâu à?( "vô duyên gặp mỗi một lần mà...")
    -Ừ, nó không ở KTX nữa, người ta đón....
    -Vậy à.
    Bức thư lại được ở cùng với hai bức thư trên.
    ....Hôm đó là CN-ngày bầu cử (19/05/2002). Tôi phải đến trực ở trường để tổ chức cho tất cả Đoàn viên trong lớp đến bầu cử. Đang mệt phờ vì chạy suốt từ sáng đến giờ mà vẫn còn thiếu mấy đứa giờ này vẫn chưa thấy đâu thì:
    -Hiền ơi lát mày có bận gì không?
    -Không, sao vậy?
    -Mày đèo tao sang GL nhé, tao sang chỗ em tao có việc. Mà đi xe buýt thì tao không biết đường đi bộ vào.
    -Uhm....Ừ thôi được rồi chờ tao, thế có địa chỉ không nhưng muộn đấy kiểu này chắc 11h tao mới xong được.
    ...Phù cuối cùng cũng đủ 100% sv đi bỏ phiếu...Trời nắng tháng năm oi ả....trên con xe Future có hai nàng ninja đang nhằm hướng GL thẳng tiến...
    -Mày chờ tao để tao vào hỏi nhe.
    ....
    -Dắt xe vào đi mày. Vào căng tin kia ngồi chờ nhé, người ta đang đi gọi.
    -cô cho cháu hai cốc sữa chua và một gối bim bim với ạ.
    ....
    -Lâu thế mày.
    -Uh, chắc sắp ra rồi.
    ....
    -Kia nó ra rồi.
    Tôi ngẩng lên nhìn-đây là lần đầu tiên tôi chú ý đến anh. Anh đi dưới những tán cây và nở một nụ cười rất tươi-nụ cười đã làm trái tim tôi bắt đầu có những nhịp đập khác lạ.
    -Chào Hiền. Hai người đi nắng có mệt không?
    -Chào bạn.
    -Thế hai người đã ăn gì chưa? Mình đang ở nhà ăn thì thấy báo có người đến tìm....
    ......
    Tự nhiên có mấy bạn đi ra, cứ nhìn về phía chúng tôi ngồi rồi cười. Họ mua vài cái phong bì rồi đi ra, khi qua chỗ chúng tôi ngồi họ huých anh một cái và cười rất bí hiểm.
    -Bọn nó mua phong bì để nộp ảnh chuẩn bị làm hộ chiếu, mình có rồi...
    Anh chưa nói hết câu thấy Hắng vội đá vào chân anh như nhắc điều gì đó. Tôi bắt đầu thấy có gì đó:
    -Mọi người chuẩn bị đi đâu mà phải làm hộ chiếu
    -Không có đi đâu đâu. ( Hằng nói )
    Tôi tỏ vẻ không tin nhưng cũng không hỏi gì thêm.
    ....
    -Thực ra T.Anh sắp phải đi học xa tận bên Nga, T.Anh và Hằng định dấu Hiền chưa muốn cho Hiền biết vì...
    -Vậy a`! Bạn được học bổng a`....( hai người này hay thật chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến tôi đâu mà phải dấu???!!!)
    .....
    -Thôi tớ và Hằng phải về đây, chào bạn nhé.
    -Hai ngườu đi cẩn thận nhé. Chào Hiền.
    ...Trời vẫn nắng gay gắt...HN thẳng tiến....
    -Tao với T.Anh chưa muốn cho mày biết vì....
    -Có gì đâu.
    ....
    Tôi vẫn đi học bình thường, vẫn vui vẻ với mọi người. Nhưng thỉnh thoảng hình ảnh về ba chiếc kẹo, những dòng chữ trong thư, buổi nói chuyện hôm chủ nhật và đặc biệt là nụ cười dưới ánh nắng của anh lại bất chợt làm tôi mất tập trung(" không được nghĩ linh tinh, yêu vào không học được đâu. Mày còn phải phấn đáu nhiều Hiền ạ. Đã tự hứa với mình học xong mới yêu mà. Chỉ có thể là bạn thôi."-tôi tự nhắc nhở mình mỗi khi thấy mình mất tập trung, "ừ, mình sẽ chỉ là bạn với bạn ấy thôi"và tôi lại là chính tôi)....
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hay quá ...............be happy !
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    *Buổi đi chơi đầu tiên-"Tình Bạn!!!"...
    ...Mọi chuyện lại trở lại bình thường khi tôi lại tập trung vào việc học và công tác Đoàn.
    ...Ring ring..
    -Alô!
    -Bác là ơn cho cháu hỏi đây có phải là nhà HIền không ạ?
    -Ừ đúng rồi Hiền đây, ai vậy?
    -Mình là Tuấn Anh đây.
    -Tuấn Anh à, Trần hay Nguyễn vậy?(lúc đó tôi đang nghĩ là 1 trong hai cậu T.A ở lớp gọi điện đến hỏi gì.)
    -ơ ơ..mình là em Hằng.
    -à, chào bạn. Xin lỗi mình tưởng bạn ở lớp gọi đến.
    -Ừ, Hiền khoẻ không...
    -.....
    -.....
    -Chủ nhật này mình được về, Hiền đến nhà Hằng chơi nhé.
    -Uhm, tớ không hứa trước được....
    -Cố gắng đến nhé...
    -Chào bạn.
    (" đi có sao không nhỉ, mà coi là bạn thì có gì đâu.Để xem cn này bận gì không đã.")
    Rồi ngày chủ nhật cũng đến. Chiều đó tôi qua nhà Hằng. Ba đứa vui vẻ đi ăn sữa chua ...
    -Còn sớm, tớ mời Hiền đi chơi nhé.
    ....
    Chúng tôi vào chùa Trấn Quốc. Thăm cảnh chùa.
    (" cậu này hay thật đi vào chùa mà tay cứ chắp đằng sau lưng"). Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Khá vui vẻ và cởi mở. Tôi sẽ thấy vui và thoải mái về buổi đi chơi nếu như không có chuyện những bức ảnh( hi, tất nhiên khi đó là cảm xúc khi đó của tôi)
    -Mình chụp ảnh kỉ niệm nhé.
    Nói rồi anh đi gọi người chụp ảnh...
    -bạn gái ngồi lên phiến đá này, em đứng bên cạnh, tay để lên vai bạn gái nhé, thế thế được rồi...
    Anh vẫn vui vẻ, nhưng từ lúc anh khoác vai tôi cảm thấy giận và nghĩ mình không được tôn trọng. Tôi vẫn tỏ ra bình thường vì tôn trọng anh, nhưng trong lòng không vui. Chúng tôi đi ăn kem Tràng Tiền, rồi về.
    Hôm sau đến lớp. Hằng nhìn tôi tủm tỉm cười.
    -Mày có thích đi ngắm Hồ Tây và ăn kem Tràng Tiền không?( giọng Hằng đầy tinh nghịc phía sau hỏi Hương)
    -Có, ăn kem Tràng Tiền trời này mát lắm mày nhỉ, lại ngắm HT nữa lãng mạn lắm( Hương hùa theo, hai đứa rúc rích cười )
    -Ừ, vừa đứng ngắm đường vừa ăn kem cũng lãng mạn lắm đấy mày ạ...
    .....
    Tôi nghe giật mình("thôi chết rồi, bọn này đang trêu mình đây"). Tôi vẫn còn đang giận chuyện mấy tấm ảnh hôm qua, giờ lại chuyên hiểu lầm này nữa( "Chẳng nhẽ cứ con trai và con gái đi với nhau là có chuyện sao?"-ý nghĩ có lẽ ngây thơ của tôi-cô bé 19 tuổi). Tôi ấm ức nghĩ và quay xuống lườm hai đứa, chúng nó nhăn răng ra cười nữa chứ. Tức quá!
    ...Mấy ngày nữa trôi qua, tôi vẫn cảm thấy không vui về chuyện mấy tấm ảnh. Và rồi tôi quyết định nói chuyện với Hằng.
    -...
    -...Nhưng nếu là bạn của tao thì hãy hiểu và tôn trọng tao. Tao không dễ dãi như vậy đâu. Mày nói giúp tao với T.Anh như vậy. Lúc đó vì không muốn T.Anh khó xử nên tao không nói....
    -...
    Mấy ngày sau....ring ring...
    -Alô!
    -Hiền à, mình là Tuấn Anh đây. Hôm vừa rồi Hằng có nói lại...Cho mình xin lỗi nhé.
    -...
    -....
    -Chào bạn.
    Lúc này tôi vẫn nghĩ quan hệ giữa tôi và anh chỉ là những người bạn!(?)
    *********************************************************************
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    * Và:...
    ...
    -Hiền đưa túi đây.
    -Để làm gì thế?
    -Tặng Hiền cuốn sách, để về nhà hãy đọc nhé.
    -Tớ cảm ơn nhé.
    ...
    ( Nghệ thuật giao tiếp là một.......T.A tặng HIền hi vọng là Hiền sẽ thích và luôn thành công trong đường đời của mình.
    Xahoũ(.../.../2002)
    Anh )
    Một cuốn sách tâm lý rất hay, tôi đọc đến trang cuối, bỗng có một dòng chữ "a friend like you". Tôi mỉm cười("chà cậu này tâm lý thật, nếu mà viết ở đầu chắc mình đã không nhận cuốn sách rồi")...
    Rồi những buổi nói chuyện với nhau cứ nhiều dần. Chúng tôi kể cho nhau về gia đình, về cuộc sống, về học tập và trở nên thân thiết vì có những suy nghĩ trùng nhau. Tôi khâm phục ý chí và nghị lực của anh trong chuyện vươn lên trong học tập. Tôi thấy ở anh những suy nghĩ rất chín chắn về sự nghiệp và tương lai. Tôi cảm thấy đồng cảm với anh những suy nghĩ về tình cảm và hạnh phúc. Hình bóng anh đã nhẹ nhàng bước vào trái tim nhỏ bé của tôi như vậy đó!( Mặc dù lúc đó tôi cứ nghĩ tôi và anh đang là hai người bạn thân(!?) bởi chúng tôi nói chuyện rất hợp và đã khá hiểu nhau.)...
    .....
    "Hà nội.../..../2002
    Thân gửi Hiền!
    T.A về từ hôm qua nhưng không gọi điện cho Hiền. Chắc chỉ tuần sau thôi T.A được nghỉ hè....Thôi T.A phải đi rồi, Hiền cố gắng ôn thi thật tốt nhé. T.A có câu này tặng Hiền " Chính chúng ta tạo ra định mệnh cho bản thân mình"-Scorpions King "
    Vậy là sắp đến kì nghỉ hè. Thời gian này tôi đang tập trung thi cả bên trường tại chức nữa nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng cảm thấy rất vui khi nhận được tin của anh.
    ...phù cuối cùng cũng trải qua kì thi căng thẳng..
    ...ring ring..
    -Alô!(hi, dạo này tôi tự nhiên chăm nghe mỗi khi có điện thoại gọi đến thế)
    -Hiền à, thi tốt không? T.A được nghỉ rồi. Nhưng mấy hôm nữa mới về quê. Hè Hiền có đi đâu không.
    -Hè nào tớ cũng về quê ngoại nghỉ hè. Mai tớ về.
    -Ôi thế a`, thế mây hôm nữa T.A và Hằng về sẽ sang nhà bà Hiền chơi nhé ( nhà anh ở gần quê ngoại của tôi )
    -Ừ, thế hai bạn qua nhà bà mình chơi nhé. Địa chỉ là....
    Ngày hôm sau tôi về quê nghỉ hè...
  9. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    *Kỳ nghỉ hè ấm áp!
    Đang nằm dài ở nhà bà nghe nhạc đọc truyện thì:
    Ring ring...
    -...
    -...Hiền nào nhỉ? Cháu nhầm máy rồi! (tiếng bà tôi vọng từ dưới bếp lên)
    -Bạn cháu đấy bà ạ.(tội bật dậy)
    -alô?
    - mày à?(Hằng hỏi tôi)
    -....
    -Sáng mai hai người sang nhé.Chào.
    Hi, đêm đó trời mưa mãi đến sáng vẫn chưa tạnh hẳn. Tôi nghĩ trời mưa thế này có lẽ hai người sẽ không sang, nhưng đang nằm nói chuyện với mợ và dì út thì thấy có ai đó đỗ xe ở cổng Nhỏm dậy thấy anh đang cởi áo mưa-anh đi có một mình. Lúc sau trời tạnh, tôi sang nhà dì út đón mẹ và em về. Anh cũng đi cùng tôi sang đó. Đợi mãi xe mới về đến nơi. Anh đèo mẹ tôi còn tôi đèo em ( lúc mẹ vừa nhìn thấy anh có vẻ ngạc nhiên! Mẹ tôi cũng đã biết anh là bạn nhưng chỉ như bao người bạn khác của tôi vì anh cũng đã đến nhà tôi một lần trước đó.).... Chúng tôi đang đứng dưới gốc nhãn bên bờ ao nhà bà nói chuyện thì thấy dì út tôi gọi bảo anh có điện thoại. Hi, hoá ra Hằng ở nhà buồn định khoá cửa sang bác chơi nhưng không hiểu nàng ấy làm thế nào mà chìa khoá gẫy ở trong ổ nên gọi điện cầu cứu anh...Cơm trưa xong, tôi cùng anh sang nhà dì thứ hai chơi để câu cá. Nhưng đến nơi trời nắng quá nên lại thôi. Trên đường về hai đứa dừng xe đứng trên đê ngắm những bụi tre dưới chân đê và khúc sông nhỏ của sông Hồng chảy qua, khung cảnh làng quê thật yên bình. Về đến nhà bà cũng đã hơn 3h anh vào chào bà và mọi người để ra về nhưng chỉ con bà ngoại tôi thức. Lúc tiễn anh ra cổng anh lưỡng lự chưa muốn về, hai đứa lại đứng nói chuyện một lúc. Thấy trời như có cơn mưa tôi giục anh về, anh đề nghị bắt tay tạm biệt. Hi lúc đó tôi cứ nghĩ là bắt tay bình thường nên hùng dũng đưa tay ra bắt nhưng anh đã nắm lấy bàn tay tôi. Lần đầu tiên bị một người con trai nắm tay mà lại quá bất ngờ tôi rút vội tay, Nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng siết chặt bàn tay tôi, không làm thế nào được tôi quay mặt nhìn ra đường cả hai cùng yên lặng!!! Tôi đang không biết nói gì và cũng không biết làm thế nào để rút tay ra thì dì út của tôi về (may dì không nhìn thấy). Anh về rồi mà lòng tôi xáo trộn ám ảnh bởi cái nắm tay tạm biệt, cũng như ánh mắt anh lúc đó!..
    Tôi lại trở lại HN mang theo những kỉ niệm ấm áp về con đê, khúc sông, những luỹ tre xanh mát, những ngọn cỏ lau, cái nắm tay đầu đời với một người con trai. Lúc này mỗi khi nghĩ đến anh trong tôi luôn có cảm giác thân thương và ấm áp???!!!...
    **************************************************************
    Em nhớ anh nhiều lắm, mãi yêu Vịt ngố của em! xxx! MU!!!
  10. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Chúc mừng sinh nhật anh! xxx xxx xxx! Có lẽ mọi lời nói không giúp em diễn tả hết tình cảm của mình. My love, there''s only you in my life, only you in my heart, nothing can prevent xxx!
    P/s: mấy hôm nay đang ôn thi nên mình chưa viết tiếp được

Chia sẻ trang này